Tìm kiếm bài viết theo id

Càfe và cái tách....ngẫm nghĩ cuộc sống....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi khai.phat, 19/7/09.

ID Topic : 1071425
Ngày đăng:
19/7/09 lúc 16:48
  1. khai.phat Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    16/6/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    1,839
    Càfe và cái tách....ngẫm nghĩ cuộc sống....



    Một nhóm học sinh cũ khá thành công và ổn định trong nghề nghiệp tập trung tại nhà một thầy giáo cũ. Câu chuyện dần dà chuyển sang những than thở về áp lực cuộc sống và công việc.

    Thầy giáo vô bếp mang ra một ấm to cà phê và rất nhiều ly tách khác nhau. Thầy bảo các học sinh tự lấy cà phê cho mình.

    Khi em nào cũng chọn được cái tách cho mình, thầy nói:

    “Nếu các em để ý sẽ thấy mấy cái tách đẹp, sang trọng và đắt tiền được chọn ngay, những cái bình thường và rẻ tiền được chừa lại. Thường thì ai cũng muốn những cái tốt nhất cho mình, đó cũng chính là nguồn cội của những vấn đề và áp lực.

    Hãy hiểu rõ ràng rằng bản thân cái tách không làm cà phê ngon hơn. Trong mọi trường hợp, nó chỉ làm cà phê mắc tiền hơn hay trong vài trường hợp nó át hẳn mùi vị của cà phê.

    Những gì các em muốn ở đây đơn giản chỉ là cà phê, không phải là cái tách, nhưng một cách vô thức các em lại hướng đến những cái tách tốt nhất... và sau đó các em bắt đầu ngắm nghía tách của các bạn khác.

    Thử nghĩ: cuộc sống như cà phê; công việc, tiền bạc và vị trí trong xã hội là những cái tách. Chúng chỉ là những công cụ để chứa đựng cuộc sống này và loại “tách” chúng ta có được không quyết định, cũng không thay đổi giá trị của cuộc sống chúng ta.

    Đôi khi vì quá chạy theo những cái tách mà chúng ta bỏ mất cơ hội thưởng thức cà phê!

    Người hạnh phúc nhất không phải là người có tất cả những thứ tốt nhất. Họ chỉ trân trọng hết mức mọi thứ mà họ có”.

    Sống đơn giản. Yêu thương ngập tràn. Quan tâm sâu sắc. Nói những lời tử tế.
    Vậy sẽ là người hạnh phúc nhất!
     
  2. LILDEEking_LDK Thành Viên Cấp 4

    đúng là ời thầy dạy có khác, mà em vẫn lo kiếm cái tách trc đã ^^
     
  3. dqanh Thành Viên Cấp 4

    Câu chuyện hay và có ý nghĩa quá!
     
  4. vtcd111 Thành Viên Bạch Kim

    thưởng thức cafe mà tách ko đẹp thì uống cũng cảm thấy ko ngon,hehe.
     
  5. minhthuc_14 Thành Viên Bạch Kim


    Không có tách thì làm sao có ly cà fe ngon, phải ko bạn Càfe và cái tách....ngẫm nghĩ cuộc sống....

    Dù cafe (cuộc sống) có như thế nào thì cũng cần phải có tách (tiền bạc & vị trí trong xã hội) Càfe và cái tách....ngẫm nghĩ cuộc sống.... - 1

    CHính xác, vào quán uống ly cafe nhìn ly đen thui thì...... Càfe và cái tách....ngẫm nghĩ cuộc sống.... - 2

    @ Dù sao đó cũng là ý nghĩa của cuộc sống! Tách (tiền bạc) dù sao cũng ko quá quan trọng - nhưng thời nay thì ko thể sống thiếu tách (tiền bạc) :ah:
     
  6. toan147 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    kiếm cái tách để đựng cafe rồi mới được hưởng thụ cafeCàfe và cái tách....ngẫm nghĩ cuộc sống....
     
  7. hot_jeans Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hay thật ! ^^ ! Đúng là thầy có khác Càfe và cái tách....ngẫm nghĩ cuộc sống....
     
  8. cmi Thành Viên Cấp 2

    Nói thì nói vậy, bít là thế thôi, có vẻ việc chọn cái tách không quan trọng là mấy nhưng có tách thì uống cafe bằng cái gì.

    Nói là tách không quan trọng, tách nào cũng dc nhưng tách mà vừa bẩn vừa xấu thì có ai muốn thưởng thức cafe trong cái tách đó không, dù cafe có ngon cỡ nào đi nữa. Ngừơi biết thưởng thức cafe sẽ không bao giờ uống cafe trong 1 cái ly mẻ, biết hưởng thụ và biết tận hưởng hạnh phúc thì không thể cứ để mình nghèo mãi và lý do là tôi sống giản dị và hài lòng với cuộc sống, đàn ông mà như thế là không có chí, là nhu nhược.

    Thôi thì 9 người mười ý, cuộc sống có cafe ngon và dở, tách có cái xấu và đẹp, rẻ và mắc. Mọi người cứ chọn cái tách hợp với loại cafe mà mình đang có, thế là hạnh phúc rùi.
     
  9. imported_khanh_nguyen Thành Viên Cấp 5

    sao hiểu nong cạn thế pro ly caf dùng để nói chuyện khác .
     
  10. N30 Thành Viên Cấp 5

    Không cần nói thêm: Quá hay!
     
  11. darkstaryuri Thành Viên Cấp 4

    có mấy ai hài lòng với cái tách họ đang cầm trên tay Càfe và cái tách....ngẫm nghĩ cuộc sống....
     
  12. teo_ken Thành Viên Cấp 3

    ít ra thì cũng phải có cái tách đẹp để thưởng thức cfe chứ. cũng như có tiền bạc để thưởng thức cuộc sống tươi đẹp này chứ
     
  13. sassy_girl Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nông cạn là bro đó Càfe và cái tách....ngẫm nghĩ cuộc sống...., hog hỉu đc ý của bro kia Càfe và cái tách....ngẫm nghĩ cuộc sống.... - 1
    ...níu mòh cứ "tận hưởng" life như mí bro trên thì...chả nhẽ ăn mày mí bro cũng.."hạnh phúc"
     
  14. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    vậy thôi mốt đi uống cafe kêu nó khỏi lấy ly tách gì cả, cho xin cái bọc ni lông đc gòy Càfe và cái tách....ngẫm nghĩ cuộc sống....Càfe và cái tách....ngẫm nghĩ cuộc sống.... - 1
     
  15. bebobebi Thành Viên Vàng

    ôi , bịt ni lông trà đá cho lành , uống cafe chi cho nó rối cái đầu ><
     
  16. cmi Thành Viên Cấp 2

    Thanks bro. Hiểu ý tui.
     
  17. aluha87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ý nghĩa ... tiền , địa vị quan trọng thật đấy nhưng ko phải là tất cả ...
     
  18. Most_Wanted_83 Thành Viên Cấp 4

    Up cho vấn đề hay này..!
    Ai cũng đúng hết..!
    Mỗi cây mỗi cành, mỗi nhà mỗi cảnh.
    Tốt nhất theo em thấy là: Bằng lòng với thực tại, chấp nhận bằng lòng những gì mình đang có (dù ít hay nhiều) chứ đừng cố gắng kím thêm cái chưa có hay lấy lại những gì đã mất, coi chừng mất luôn những gì đang có là GameOver..!!
    Nhưng thực tế
     
  19. khai.phat Thành Viên Cấp 4

    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ nhiều suy nghĩ khác nhau!
    Thiết nghĩ, trong cuộc sống nói chung, và trong câu chuyện về Càfe & cái tách nói riêng thì tất cả đều cần thiết trong một chừng mực nào đó, cuộc sống mà ko có vật chất CẦN và ĐỦ thì cuộc sống sẽ khó khăn, còn cái tách có đẹp đến thế nào đi chăng nữa mà hương vị càfe quá nhạt nhẽo thì cũng vô nghĩa các bạn ạh!
     
  20. jbljbl Thành Viên Cấp 4

    Pro này nói đúng nè.hehe.Nhưng những lời thầy nói cũng đúng.Nói thì dễ lèm mới khó nà.Không phải ai nói được cũng mần được đâu hen.Càfe và cái tách....ngẫm nghĩ cuộc sống....
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio,
  2. tranhthiec.net,
  3. wifeboss,
  4. honeyz...,
  5. sanhkhlv91,
  6. ductuan88,
  7. mrvinh89
Tổng: 484 (Thành viên: 8, Khách: 466, Robots: 10)