Tìm kiếm bài viết theo id

Kíu em với boyfriend em giở chứng gòy TT_TT

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phan.thao, 20/7/09.

ID Topic : 1072877
Ngày đăng:
20/7/09 lúc 10:40
  1. phan.thao Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    11/4/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,143
    Chài ai em bó tay lun gòi ko làm sao chấm dứt được tình trạng này suốt 2 năm nay, nhờ các bác cao thủ tư vấn dùm em giờ em phải làm sao :sad:

    Em với bạn trai em mà ở bên nhau thì hạnh phúc vui vẻ ít khi nào cãi lộn lắm

    Nhưng mà xa nhau thì 2 ngày đầu còn rất lãng mạn, gọi điện nhắn tin rất ngọt ngào

    Đến ngày thứ 3 là y như rằng ảnh nổi ...khùngKíu em với boyfriend em giở chứng gòy TT_TT

    Sáng sớm mới online không chào ảnh buổi sáng ảnh đã làm um sùm :sad: nói chuyện thì cáu gắt, lại dễ bực mình và nóng tính (mà bình thường thì hong có như vậy). Ko phải lần đầu, mấy lần rồi.Cứ mà em không ở bên cạnh thì đảm bảo đến ngay thứ 3 là bịnh cũ tái phát, gặp ai cũng nạt nộ hầm hầm, gặp em cũng nạt lun. :sad:

    Mà hễ em về nhà thì ảnh lại vui vẻ dịu dàng ân cần trở lại Kíu em với boyfriend em giở chứng gòy TT_TT - 1 Ảnh kiu ảnh bị bịnh "thiếu hơi" em Kíu em với boyfriend em giở chứng gòy TT_TT - 2. Mỗi lần em về Vn chơi là tụi bạn ảnh ko bao giờ dám nhảy vô chào hỏi khi thấy ảnh online, mấy đứa ở chung nhà là cũng im luôn không dám hó hé gì hết. Thời gian em ở VN càng lâu thì ảnh càng khùng nhiều hơn:sad:

    Em cũng bực mình cái tính này lắm, em ghét mỗi lần ảnh khùng, dám to tiếng với cả em...cũng quạu mà em nghĩ ảnh đang bực,mình cũng bực thì nói nặng nói nhẹ lại gây lộn nên em thường im :sad:Mà có phải em đi là đi luôn đâu, chỉ về có 2 tuần, mà ngày nào cũng gọi điện nhắn tin, lên mạng chat mà lúc nào thấy giọng điệu ảnh cũng cau có nhăn nhó :sad:

    Em mệt quá sáng nay ảnh khùng em cho khùng lun, để nick sáng mà im không thèm nói Kíu em với boyfriend em giở chứng gòy TT_TT - 3

    Chị em nào có bồ giống tính vậy mà trị được thì bày cho em cách với :sad: Em muốn ảnh ở bên đó một mình (có vài ngày à) thì cũng ráng mà vui vẻ yêu đời lên chút, chứ cái mặt cứ như vậy hoài em bực mà mấy người xung quanh cũng bực :sad:
     
  2. hoanglong0712 Thành Viên Cấp 5

    Ra tiệm đặt làm 1 con manocanh giống như mình , lấy quần áo dơ của mình cho nó mặc , bảo với anh ấy , anh ơi khi nào nhớ em thì có con manocanh nè , anh cứ tự nhiên Kíu em với boyfriend em giở chứng gòy TT_TT

    Bảo đảm có xa 1 năm cũng ok
     
  3. ighero Thành Viên Cấp 4

    Hi vọng là sau khi cưới nhau "ảnh" vẫn sẽ tiếp tục bị bệnh "thiếu hơi" này!
     
  4. phan.thao Thành Viên Cấp 4


    thấy cách này mất vệ sinh quá Kíu em với boyfriend em giở chứng gòy TT_TT - 1 với lại em đang ở VN gòi làm sao chuyển phát nhanh qua cho ổng được
     
  5. N6120 Thành Viên Vàng

    cái này gọi là tâm thần bất định , nếu ko thick nữa thì chia tay , còn thấy iu thì kím 1 dịp 2 dứa tâm thần ỗn dịnh , nói chuyện tữ tế cho ra vấn đề , dựoc thì tốt ko dựoc thì ... ( ít ra ko hối hận vì mình đá cố gắn hết sưc )Kíu em với boyfriend em giở chứng gòy TT_TT

    ra đi càng sớmcàng ít hậu wa về sau , chuc bạn sớm giãi wuyết & có đựoc niềm vui Kíu em với boyfriend em giở chứng gòy TT_TT - 1
     
  6. phan.thao Thành Viên Cấp 4

    cảm ơn ý tốt của bác này nhưng em đang hỏi cách trị bịnh cho bạn zai em...chia tay chia chân gì ở đây??? Kíu em với boyfriend em giở chứng gòy TT_TT - 2

    bạn zai em mà đọc được comment của bác khéo cũng đả kích bác 1 trận tại dám đưa ra idea chia cách đôi lứa à Kíu em với boyfriend em giở chứng gòy TT_TT - 3
     
  7. maddog3000 Thành Viên Cấp 5

    ghen zữ zội nhở? còn hơn cả mình!^^. bệnh thiếu niềm tin thôi chứ ko fai thiếu hơi đâu
     
  8. phan.thao Thành Viên Cấp 4


    ko..thiếu hơi...ko có em bên cạnh thì bứt rứt trong người

    ko phải thíu nìm tin

    ảnh ko bao giờ ghen hít á, ko có cái trò kiểm tra điện thoại email...Kíu em với boyfriend em giở chứng gòy TT_TT em đi với mấy đứa bạn trai khác (ví dụ như tụi nó tới nhà học chung, rủ đi chơi) ảnh cũng chả bao giờ lên cơn mà Kíu em với boyfriend em giở chứng gòy TT_TT - 1 nhìu khi có mấy thằng còn công khai đeo đuổi em, em kể ảnh nghe, ảnh chỉ hơi khó chịu chứ ko ghen tuông chửi bới em ầm ỹ đâu. nhìu thằng vô duyên lắm gọi em em ko thèm nhấc máy cái nó gọi cho bạn trai em hỏi Thảo đâu...ảnh cũng ko giận mà Kíu em với boyfriend em giở chứng gòy TT_TT - 2 yêu 2 năm rùi có phải mới quen đâu mà còn ghen vớ ghen vẩn Kíu em với boyfriend em giở chứng gòy TT_TT - 3

    níu có ghen thì quạu thằng nào đeo em chứ quạu em làm chi..hơn nữa ảnh mà chưa offline đi ngủ em đời nào dám ngủ trước Kíu em với boyfriend em giở chứng gòy TT_TT - 4
     
  9. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    có thương mới vậy mà, bệnh này khó trị lắm!
     
  10. heorungxuongpho Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trùi khuyên bạn thật lòng 1 câu, bỉ lun đi chứ mai mốt lấy ông này về là bạn khỏi có đi đâu, khỏi quan hệ bạn bè j hết ráo... sống như thế khác nào ngục tù
     
  11. hungkhuong23 Thành Viên Cấp 4

    là sao ta vậy thường em ko ở Việt nam àh
     
  12. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    xoáy vô trọng tâm câu chuyện đi, ở đâu ko quan trọng mà!
     
  13. babygirl9ncute Thành Viên Cấp 3

    chia tay đi cho đõ nhức đầu bé à
     
  14. phan.thao Thành Viên Cấp 4


    hong, em ở Sing, đang về VN chơi 2 tuần Kíu em với boyfriend em giở chứng gòy TT_TT

    em hong nghe ý kiến mấy bác nào xúi bỏ đâu nha..kì cục quá -__- ngta đang iu nhau hạnh phúc mà xúi bậy ko à...
     
  15. LeeĐien Cầm Đồ 5Giay

    cái này chỉ có nước là ... cam chịu !
     
  16. Hoa Hữu Tường Thành Viên Cấp 3

    Con trai cũng nhõng nhẽo nhỉ
     
  17. JACKO26-5 Thành Viên Cấp 1

    ủng hộ mình cái bao da dt cho anh ấy đi ^^
     
  18. liyan_leer Thành Viên Cấp 5

    iu thì iu, hok ai mún iu mà phải chia tay, nhưng tính này kéo dài thì chít mình Kíu em với boyfriend em giở chứng gòy TT_TT

    cái này phải do họ tự sửa, có quyết tâm sửa mới đc, cứ nói chuyện đàng hoàng 1 lần, em mún anh phải thay đổi, vì em, vì anh, vì 2 ta Kíu em với boyfriend em giở chứng gòy TT_TT - 1
     
  19. phan.thao Thành Viên Cấp 4


    nãy giờ đọc em chịu comment bác này nhất nè. Kíu em với boyfriend em giở chứng gòy TT_TT - 2 chắc phải kím bữa nào ảnh bình tĩnh rồi ngồi nói quá...lần trưóc em có góp ý 1 lần ùi (sau khi đi du lịch mấy ngày ở nước ngoài về), ảnh cũng cười trừ rồi....thôi Kíu em với boyfriend em giở chứng gòy TT_TT - 3 giờ lại chứng nào tật nấy :cold:
     
  20. hamham Thành Viên Cấp 3

    thằng cha chưa tin tưởng e , nghĩ ngợi lung tung nên nó mới thế