Tìm kiếm bài viết theo id

Tôi quả quyết mình vừa trông thấy dĩa bay

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi paracetamol, 20/7/09.

ID Topic : 1072363
Ngày đăng:
20/7/09 lúc 01:31
  1. paracetamol Thành Viên Cấp 4


    Nếu là ánh sáng từ loại đèn như bạn nói thì đó là một đóm sáng nhỏ, nhòe, chỉ thấy được khi lướt qua mây.

    Cái tôi trông thấy có kích thước ngang bằng một đám mây nhỏ, có ranh giới rõ ràng với nền trời, tạo thành một hình tròn hơi bẹt, không nhòe như một đám mây, "không ánh sáng" là ý tôi muốn nói nó không phải màu mè lòe lẹt như thường thấy người ta diễn tả. Màu thì tôi đã diễn tả, và nó không quá nổi bật, đủ để thoáng thấy.

    Về hướng thì tôi vừa tìm hiểu trên google earth khi đọc câu hỏi của bạn lamduchien, (trước giờ tôi không am hiểu vụ này). Nó xuất hiện hướng tây bắc bay về đông nam, nếu bạn quan tâm thì tôi cho tọa độ trên google earth nơi tôi quan sát: 10o47'47.55"N 106o44'22.65"E (cái này chỉ tương đối vì dữ liệu hình ảnh trên google đã có từ lâu, khu vực này có nhiều thay đổi) Lúc xuất hiện là khoảng xa trước mặt, di chuyển về hướng tôi đang đứng(tôi đang đứng trong nhà, nên lúc kết thúc là trên đầu tôi)

    Sau lúc đó, tôi bước ra ngoài quan sát, trời ít sao, hướng gió thổi từ tây nam sang đông bắc(nhìn mây) Và đương nhiên là không còn thấy nữa! Tôi vào nhà và viết bài này(tôi quan sát khoảng 1 tiếng, nên lúc xuất hiện khoảng từ 0h30 đến 0h45)
     
  2. lamduchien Thành Viên Cấp 6

    Cho minh hoi them nha ban huong ve phia nao? Cua so nha co song sat che hay khong? co man hay rem khong? luc do trong nha (hay phong) co bat den khong? Nha ban la nha pho hay sao? truoc cua so la khoang khong rong hay doi dien cung co day nha?
     
  3. anhduy140891 Thành Viên Cấp 1

    bạn có lộn không vậy? hôm nay ngày 20/7 chưa tới 12h30 đêm mà
     
  4. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nếu bác wan sát lâu vậy mà ko chụp 1 cái hình thì tiếc thật
     
  5. TrùmXómNổ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Pác nài chắc mới đập đá xong nè =))

    Hay thuốc lag hoặc cần sa ( bồ đà ) ảo chết đi đc

    À mà cũng bình thường , mỗi lần em phê thuốc xong em thấy tới cả Hằng Nga và Maria Ozawa đang nằm với em trên giường cơ

    Chắc bác mới ngấm thuốc thôi mới thấy đĩa bay , vô thuốc rồi bác sẽ bay như đĩa thôi =))
     
  6. nhan2309 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    12h30 toi,cai do bay wa rat nhanh,lai ko den dom,ko am thanh vay sao thay ro duoc hay vay nhi?
     
  7. search_item Thành Viên Cấp 4

    Ý kiến riêng: có đôi khi mắt bị hoa hay choáng gì đó nên đột nhiên thấy. Nếu trong lòng đang nghĩ gì cũng có thể thấy nó đột ngột xuất hiện và biến mất rất nhanh. Tui không dám khẳng định cái bác thấy là dĩa bay hay là cái gì nhưng bây giờ khi bình tĩnh lại, bác thử nhớ lại rồi loại suy dần các sự kiện xem sao: bác quan sát thấy ở đâu? Gần đó có gì đó có thể tạo ra hình dạng như vậy ko (như ánh sáng đèn pha cực mạnh của mấy cửa tiệm, mây, gió,...).
    Thử nghiên cứu 1 cách khoa học xem nào. Thật thú vị. Mong chờ câu trả lời của bác trên này. Tôi quả quyết mình vừa trông thấy dĩa bay
     
  8. kuden77 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có thể là hiện tượng tự nhiên.
    nhưng về đĩa bay thì ở anh cũng đã xuất hiện rồi, các nhà Khoa Học UK vẫn đang phân tích các hiện ở vùng Gatwick London
     
  9. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    Chủ topic bỏ cuộc đi là vừa, có công ngòi kể cho ta nghe mà còn bị chửi nữa!
     
  10. chuyenzaupmuon Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    welcome UFO to vietnam
     
  11. Unnamed Thành Viên Cấp 2

    Lúc bé, đang đứng với ông già + ông anh hàng xóm ngoài sân thì có wả cầu xanh lá sáng rực bay ngang trời. To lắm, cỡ nhìn cỡ quả bóng, rất sáng. Ai cũng thấy.
    Lúc đó mọi người chả biết gì, bảo là "bà bay ngang" :|
    Giờ vẫn ko biết nó là gì :|
     
  12. super_man Thành Viên Cấp 4

    nó to ko bác ? cụ thể là cỡ nào ?
    bác nói rõ hơn "cái vật biết bay" mà bác nói cho AE rõ hơn đi
     
  13. paracetamol Thành Viên Cấp 4

    Kích thước thì tôi chỉ có thể diễn tả nó như một đám mây nhỏ thôi(cỡ gấp 2 lần mặt trăng tròn ngày rằm), còn chính xác bao nhiêu thì làm sao biết được! Về độ cao thì cũng không ước lượng được, nhưng có cảm giác nó rất cao, không phải là đà gần mặt đất như trong phim!!!!

    Nơi tôi ở là khu đô thị mới(An Phú-An Khánh, q2) tôi đã nói rõ ở trên rồi, tôi đứng ngay trước cửa cái trong nhà nhìn ra, không rèm, không khung cửa hay cái gì che khuất. Phía đằng xa( khoảng 400m) là 4 tòa nhà cao tầng, nên khoảng không mà tôi quan sát giới hạn từ nóc của các tòa nhà đến nhà tôi, nhà tôi hướng bắc(mặt hướng ra xa lộ Hà nội)

    Về ánh sáng hay mây, hay những thứ mà bạn cho là ảnh hưởng thì tôi đã "nghiên cứu" kỹ lắm rồi, tôi cũng đã ghi rõ ở trên, nếu bạn quan tâm thì đọc kỹ lại sẽ thấy không có gì có thể ảnh hưởng, mây thì bay theo hướng hoàn toàn khác, đèn pha lại càng không(khu vực này không có) và nếu có thì cũng không thể tạo ra hình ảnh như vậy. Về một vật gì đó có thể bay mà con người tạo ra, ví dụ khinh khí cầu, dù lượn, máy bay... Khinh khí cầu hay dù lượn thì chưa thấy ngoài đời lần nào(cũng không biết có tạo ra tiếng động hay không) nhưng nếu là những vật đó, kể cả máy bay thì chắc không di chuyển tốc độ cao vậy! Máy bay thì rất ồn.

    Giờ chỉ có thể chấp nhận 2 giả thuyết: Thứ nhất tôi bị hoa mắt, trông thấy ảo ảnh(có thể thôi nhe) Nhưng trước giờ tôi chưa bao giờ bị triệu chứng này, cũng không chừng đây là lần đầu tiên tôi bị! Nếu đúng thì không có gì để suy nghĩ nữa. Thứ hai chuyện UFO là hoàn toàn có thật(đối với riêng tôi thôi!)

    Cảm ơn các bạn đã quan tâmTôi quả quyết mình vừa trông thấy dĩa bay - 1
     
  14. thicanthi1 Thành Viên Mới

    sao o lâý đá choị nó !
     
  15. nhattinhduong Thành Viên Cấp 4

    coi chừng máy bay tàn hình của Mĩ đó bro ..hay máy bay do thám của trung Quốc ..mấy dzụ này có đó nha Tôi quả quyết mình vừa trông thấy dĩa bay
     
  16. piki_shop Thành Viên Cấp 5

    có đọc 1 tài liệu ở đâu đó nói rằng người ngoài hành tinh thực ra đang sống ở trái đất với chúng ta lâu rồi. Bởi vậy pác thấy đĩa bay thì ko có gì ngạc nhiên, pác cũng may mắn đấy Tôi quả quyết mình vừa trông thấy dĩa bay
     
  17. oktaxanhau Thành Viên Cấp 2

    thật khôngđó bro
     
  18. alo0909097609 Thành Viên Kim Cương

    đôi khi mình cũng muốn nhìn thấy chuyện lạ trên đời ,ngoài những chuyện lạ mình kg muốn nhìn thấy ma nha Tôi quả quyết mình vừa trông thấy dĩa bay
     
  19. Happy_Boy9x Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nói chuyện ngu quá vậy Tôi quả quyết mình vừa trông thấy dĩa bay
     
  20. a11111 Thành Viên Cấp 4

    hồi nhỏ mình cũng đã từng thấy đĩa bay. lúc đó vào buổi chiều mình đang đi trên đường, rồi chợt nhìn lên phía bầu trời, thì thấy có một cái gì đó hình cái đĩa sáng màu da cam. Mình vừa đi vừa nhìn, khi mình bước được vài bước cái đĩa nhỏ dần rồi biến mất với tốc độ rất nhanh. Mình về kể lại cho mẹ mình nghe, bà nói có thể mình nhìn thấy ma trơi, nhưng mình ko đồng ý lắm vì lúc đó trời còn sáng. Lâu lắm rồi mình vẫn còn nhớ chuyện đó, kể cho bạn bè nghe bọn nó cũng ko tin.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 545 (Thành viên: 0, Khách: 538, Robots: 7)