Tìm kiếm bài viết theo id

Sai lầm vẫn là anh!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi alongn, 20/7/09.

ID Topic : 1072910
Ngày đăng:
20/7/09 lúc 10:49
  1. millionairevn Thành Viên Cấp 4

    hay đó, giải pháp đầu tiên, ko được thì phải tính kế khác
     
  2. quanroyalland Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đại ca này nhìu kinh nghiệm nè vì him ấy sài vợ hơi bị hao heihie
     
  3. cuong0908 Thành Viên Cấp 1

    alongn
    Thành Viên Mới

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Đến từ: GV
    Bài gửi: 4

    Mặc định
    thật cảm ơn mọi người nhiều lắm!mình còn rất trân trọng gia đình nên chắc sẽ không bao giờ nghĩ đến việc li lị đâu!lỗi lằm đúng là từ mình mà ra cả,bây giờ cũng là lúc vợ mình cần xả hết tất cả những gì uất ức bấy lâu nay,mình thông cảm và chia sẽ với vợ lắm,có lẽ mình sẽ đưa topic này cho cô ấy đọc để cô ấy suy ngẫm,mọi người thấy có cần thiết không?


    ý hay .nhưng ko bít vợ bạn chiệu đôc ko ???
     
  4. huuy Thành Viên Cấp 3

    đàn ông thì cũng phải phong trần giao du chút chứ,nhưng đừng quên gia đình là ok,vợ anh chắc đang mún làm ỏng với anh thôi,bữa nào ở nhà giặt đồ nấu cơm cho chị 1 ngày là mọi chuyện lại đâu vào đấy ah!
     
  5. cineboy Thành Viên Cấp 4

    Bác CTX nói ko phải ko có lý, ko phải em ủng hộ hành động bạo lực nhé Sai lầm vẫn là anh!
    Nhưng các bác nghĩ coi, đàn ông con trai đôi lúc ra ngoài có thể quá chén với bạn bè có quá đáng không. Em nói thật, bác chủ thớt nhu nhược quá đó, bác đã nhận ra sai lầm của mình rồi thì lẽ ra vợ bác phải mừng vì chồng mình biết suy nghĩ chứ, làm j có kiểu "anh đi được thì tôi đi cũng được".
    Bác tính đến khi nào thì "chị nhà" nghĩ lại đây, bác chỉ biết ngồi đó mà trách bản thân ko tốt trogn quá khứ thôi sao, 2 năm trong quá khứ của bác có = khoảng thời gian trogn tương lai ko?
    Có vợ thì có cho nên thân, việc j phải chịu đựng như vậy?
    Bác nói ko dám ly dị là vì con nhỏ, em đồng ý với bác, nhưng liệu sau sau này con bác lớn lên, nhận thức được mình có người mẹ như vậy thì sẽ thế nào?
    Các bác nói nam nữ bình đẳng, ok, em đồng ý, nhưng ko phải trong tất cả mọi chuyện, anh đi nhậu vì công việc ko có nghĩa là em cũng có thể đi tiếp khách trong bàn nhậu.
    Xã hội có sự phân công trong công việc cho mỗi người rồi, nam nữ cũng thế, ngày xưa các cụ có câu "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" mà.
    Chúc bác có quyết định đúng đắn, và hãy nhớ mình là 1 thằng đàn ông Sai lầm vẫn là anh! - 1
    Tự nhiên dạo này có máu tư vấn ghê ta, đang suy nghĩ có nên mở phòng tư vấn tâm lý ko đây :surrender:
     
  6. alongn Thành Viên Mới

    pác cineboy hùng hồn quá làm tôi cũng phát hoảng,không biết mình có thật sự bị nhu nhược không nữa?cám ơn ý kiến của pác nhiều,có lẽ mọi việc không quá rối tung đâu,vợ tôi cũng là người hiểu biết,cô ấy sẽ quay về với gia đình thôi,tôi tin là như vậy!
     
  7. yêu quái Thành Viên Cấp 5

    Chuẩn!

    Cần là cho nó vài tát tai

    Hoặc chờ con đủ 1 tuổi ly dị
     
  8. darkstaryuri Thành Viên Cấp 4

    k chơi trò bạo lực,nói chuyện thẳng thắn với cô ấy đi bạn,nhưng cương quyết vào,nói mãi mà nó không hiểu nữa thì dcm nó bỏ mẹ nó đi cho rồi,tiếc làm gì để nó càng ngày càng hư.....xin lỗi chủ topic,nhưng mà phải viết vậy cho nó có cảm xúc T_T
     
  9. super_man Thành Viên Cấp 4

    nếu cảm thấy ko giải quyết được thì đành ly dị thôi ... chứ càng níu kéo càng thêm khổ thôi bro ơi
     
  10. Phu_Sinh Thành Viên Cấp 2

    luật nhân quả, cảnh tỉnh cho ae nào bỏ bê gd
     
  11. phuongtrinh Thành Viên Cấp 5

    Ông bà mình nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã í. Bác chỉ giỏi cho "nó" vài tát tai khi nó hiền lành thôi. Vậy bác về Bình Định lấy vợ rồi cho "nó" vài tát tai khi bực mình thử xem.

    Ơ hay, sao bây giờ còn cái thói đánh vợ nhỉ. Bác đang cổ vũ bạo hành gia đình đấy nhé. Chỉ có ở xứ mà đàn bà còn quá lệ thuộc và nhẫn nhục mới có cái chuyện chấp nhận bị đánh thôi. Chồng tôi mà dám làm thế với tôi thì đừng nói gì đến làm lại nữa. Làm chồng không nên thân, làm cha càng ghê rợn. Ở 1 mình mẹ con no đói có nhau còn sướng hơn. Không có chồng này thì có chồng khác. Phụ nữ bây giờ học thức, danh giá có thua ai. Nhận thức lại vị trí của mình, hừm!:canny:
     
  12. quocbao5031 Thành Viên Cấp 4

    Bác này là có nhiều kinh nghiệm nhất mà mình từng biết trong 5s nè bạn Sai lầm vẫn là anh!
    Việc của vợ bạn xảy ra lâu chưa,nếu mới thì có thể cô ấy đang thử thách bạn
     
  13. donbaclieu Thành Viên Vip

    Thành thật thông cảm cùng bạn, 2 vợ chồng nên ngồi lại với nhau, phân tích ra hết từ lúc yêu nhau, quá trình sống chung, những khúc mắc trong lòng, nếu bỏ qua được thì bỏ qua nhé bro.

    Tặng bro 2 câu sau:
    What will be will be
    What's yours is yours
     
  14. bebobebi Thành Viên Vàng

    đó gọi là ít kĩ đó bạn ^^ .con gái là thế mà .
     
  15. xuanlanvu Thành Viên Cấp 5

    về đưa cho u nó xem nhé. cái này thông cảm, chắc cũng do nền tảng gia đình thôi. Sai lầm vẫn là anh!

    @bạn phuongtrinh : chuẩn không cần chỉnh.

    nói xin lỗi, chẳng trách dạo này đọc tin cứ thấy vợ chồng, con cái, anh chị em trong gia đình giết nhau, thậm chí lóc thịt nhau chí chóe. Sai lầm vẫn là anh! - 1

    http://www12.24h.com.vn/news/detail/51/216026 --> đây chỉ là vụ ấn tượng nhất đến giờ vẫn còn nhớ Sai lầm vẫn là anh! - 2 kinh hòang thật
     
  16. phuongtrinh Thành Viên Cấp 5

    Bạn với mình chung ý nè. Cho nên thành thật khuyên chủ topic, anh đừng cưỡng cầu vợ anh. Nếu vợ anh đúng thật có nền tảng đàng hoàng, là người phụ nữ tốt. Thì hoặc là thử thách anh, hoặc là nhất thời bốc đồng. Rồi đâu cũng sẽ lại vào đó sau khi chị thấy được quyết tâm "cải tà quy chính" của anh.

    Còn nếu tình trạng cứ tiếp diễn thì chắc duyên số tới đây đã tậnSai lầm vẫn là anh! - 3. Có một điều mạnh mẽ nhất ảnh hưởng người đàn bà là tình mẹ con. Với anh, chị ấy có thể không còn mặn mà nhưng với con nhỏ thì không thể nào bỏ thí được. Nếu chị đã chẳng đoái hoài cả bố lẫn con thì đó không phải là người phụ nữ tốt. Khi con anh lớn lên trong một môi trường mà mẹ không phải người phụ nữ tốt thì chắc chắn nhân cách của bé sẽ bị ảnh hưởng (giả dụ anh cưỡng ép bản thân duy trì gia đình, không li dị).

    Nhường câu trả lời chót cho anh vậy.

    PS: Xuanlanvu này, bởi thế, lóc thịt nhau chí choé chắc là do lúc còn nhỏ thấy bố đánh mẹ, ông đánh bà==> đánh-đâm-chém-lóc.v.v..là chuyện chẳng mấy to tát. :canny:
     
  17. huuy Thành Viên Cấp 3

    thấy comment nhiều quá òi,chắc bro cũng tự nghiệm ra hen,mình chỉ có bổ sung thêm chút thôi : là đàn ông đôi khi cũng phải cứng rắn và cương quyết nhé,chị nhà không thể cứ tiếp tục đi như vậy được,nên thẳng thắn nói chuyện thì tốt hơn,còn anh nói đợi thời gian thì càng kéo dài thì chị ấy càng nghiện tụ tập bạn bè mà thui!
     
  18. kzam Thành Viên Cấp 6

    Nói ra cho nhẹ lòng,dứt khoát đi.Mình vướn bận con cái mà cô ta ko muốn vướn nữa thì thôi vậy.Sau này con lớn lên thì nó hận mẹ nó chứ ko phải bác.
     
  19. baang Thành Viên Mới

    èo,xúi người ta đánh con chứ đành xúi người ta bỏ vợ nha mấy pác!
     
  20. Dungpq Thành Viên Mới

    Chuyện của bạn này cũng giống chuyện của tui, vợ tui cũng ham mê đàn đúm bạn bè ở ngoài. Tui cũng chủ quan, nghĩ là đơn giản, ai dè vỡ chuyện ra mới biết ngoại tình. bây giờ thì đã ly thân, chuẩn bị li dỵ.
    Tôi thành thật khuyên bạn câu này: nếu còn thương nhau, thì nên để ý đến cô ấy, có thể cô ấy muốn đi chơi, thì mình cùng con xin đi theo cho vui, lấy cớ ở nhà 1 mình buồn, Một thời gian sau cô ấy tự cảm thấy vướng bận thì sẽ tự nhiên hết muốn đi chơi thôi.Đàn bà ở ngoài một mình dễ sa ngã lắm.
    Hãy dành nhiều thời gian bên gia đình, tìm những công việc hay trò giải trí gì đó... Để 2 vợ chồng cùng bận rộn[ sinh thêm bé nữa chẳng hạn].
    Với lại, vợ chồng đôi khi cũng phải dùng tí bạo lực mới được đó bạn ơi, phải chứng tỏ tôn ti trật tự mới được. Chẳng thà động thủ xong rồi quỳ xuống xin lỗi cũng được, nhưng phải chứng tỏ rằng mình dám làm. Chứ cứ kiểu chiến tranh lạnh hay mềm mỏng là không ăn thua đâu.
    Hãy cố cứu vãn mái ấm gia đình nếu còn có thể. Đừng để như tui ,ôm hận một đời.Chỉ tự trách mình :
    "sao không cố gắng"
    Đôi dòng cùng bạn. Thân