Anh yêu,..vậy là mình xa nhau đã được ...2 ngày... Không biết anh có nhận ra em quan trọng thế nào với anh sau 2 ngày mình xa nhau không? riêng em, em chỉ biết em nhớ anh da diết và yêu anh dữ dội..... Em nhớ từng cái ôm siết thật chặt, nhớ gương mặt anh....và em thèm được dụi dụi vào người anh ngửi ngửi và nói đến lần thứ n cộng 1 rằng "em thích mùi của anh ghê lun" :smile: Không có em..anh phải tự sống một mình nha anh....Buổi sáng sẽ không có ai phàn nàn và chửi bới om sòm vì anh không chịu dậy đi làm...Buổi trưa sẽ không ai gọi điện "mắng" vì anh ngồi đồng ở office đến 3h vẫn ko thèm đi ăn cơm.... Không có em...buổi tối anh về căn nhà sẽ hiu quạnh...không thấy em đứng dưới bếp và nói vọng lên "Anh chờ tí một lát có cơm ăn nha"... Không có em...anh sẽ lười không chịu ủi áo mỗi sáng sớm trước khi đi làm (em biết chắc lun), anh sẽ mải mê làm việc ở công ty đến 9h mới chịu nhấc mông đi về :canny: Không có em...em thề anh sẽ bỏ đói con thỏ của em và không bao giờ cầm nổi cây chổi để quét nhà... Không có em....anh sẽ cảm thấy mình mất mát và thiếu thốn nhiều thứ lắm phải không anh.... Còn em... Không có anh...không ai làm gối ôm cho em gác chân ngồi xem film Không có anh....không ai gãi lưng cho em và ngồi canh cho đến khi em ngủ hẳn... Không có anh...em ăn uống cũng qua loa lấy lệ...không có ai để thao thao những câu chuyện bất tận về mọi thứ xung quanh em Không có anh...em không có niềm vui nho nhỏ được anh mua tặng cho ly trà xanh trân châu (em thích nhất nè). Em biết anh phải đi ngược đường mới mua được ly nước cho em ở tiệm em thích nhất.... Không có anh..không ai mua cháo cho em khi em bệnh... Không có anh..em bực mình không biết xả vào ai... Em cũng thấy mình mất mát và thiếu thốn nhiều thứ khi anh không ở bên cạnh em... Anh ít khi nào nói anh yêu em..ít khi nào anh hôn em ...nhưng anh luôn ôm chặt em trong lòng... Anh ít khi nào khen em xinh..nhưng anh luôn nhìn em thật lâu khi em đã ngủ Anh không bao giờ cho phép em nói "Anh ơi nếu sau này mình chia tay..." vì anh bảo chuyện đó không bao giờ xảy ra...nên cấm em không được nghĩ tới Trước khi em yêu anh...em lăng nhăng ban ngày, nhưng ban đêm vẫn thường ôm gối khóc lặng lẽ... Yêu anh rồi...em chẳng dám để thằng con trai nào chở mình về nhà...ban đêm em vẫn khóc..nhưng khóc vì hạnh phúc khi có anh trong cuộc đời mình Anh nói anh thấy mình xấu trai....em bác bỏ, bảo anh "khùng", vì trong mắt em...anh luôn người quyến rũ nhất em cũng cấm anh không được nghĩ anh xấu trai (mà thật tình em vẫn thấy anh đẹp trai ) Thằng bạn thân anh nói nó sẽ không lấy vợ trước năm 30..bạn gái nó đã giãy nãy không chịu...đòi cưới sớm..dù con bé thua nó vài tuổi.. Anh cũng nói anh không lấy vợ trước năm 30...em cười và ủng hộ...dù rằng em còn lớn hơn anh 3 tháng...và mẹ em vẫn cằn nhằn khi em nói em 30 tuổi mới chịu chính thức lấy chồng (em không dám nói đó là ý kiến của anh nếu không mẹ lại cự nự anh cho xem ) Em là người yêu lãng mạn...nhưng khi yêu anh..em cảm thấy những lời có cánh đều sáo rỗng..vì anh không bao giờ nói với em những câu bay bướm..khi em buồn, em khóc...khi trái tim em dao động...anh chỉ đến bên cạnh và ôm siết em vào lòng....khi em muốn nói em yêu anh thật nhiều...em cũng chỉ đến và ôm anh thật chặt từ phía sau.... Và ước mơ của hai đứa mình cũng đơn giản anh ha....mình chỉ ước sau này được là cặp vợ chồng già mà hạnh phúc nhất Mong cho 2 tuần qua nhanh để em lại được nhìn thấy cái bản mặt lúc nào cũng như bánh bao chìu bán ế của anh p/s: I love you!
cưới nhau xong cạp đất ăn à???? bác này ko tính kĩ gì hết, kinh tế ổn định mới dám cưới chứ, cưới xong vợ chồng còn ở nhà thuê mà đã có em bé thì làm thế nào?:tire: côg việc chưa ổn định mà đã có gia đình chỉ thêm gánh nặng bác ơi
bó tay mấy bác mỗi ng một suy nghĩ chứ có ng thích cưới sớm có ng thích cưới trễ đâu ai giống ai được -__-
mình khuyên bạn 1 điều là con trai qua 30t lấy vợ củng ko sao còn con gái 30t thì hơi lớn tuổi rồi đó bạn ,biết rằng sống thử rất hạnh phúc nhưng ví dụ lở sau này có vấn đề gì chia tay thì thiệt thòi vẩn là con gái thôi
cảm ơn bác đã quan tam nhưng em ko phải thuộc loại phụ nữ ko có cầu tiền trong xã hội em cũng ko lấy chồng nếu bản thân em ko đảm bảo được cuộc sống cho chính em và con em (vì lỡ có li dị mình còn tài chính để giành quyền nui con ) VN phụ nữ lấy chồng sớm, còn ở bên kia toàn trên 30 mà còn chưa ...thèm lấy mà níu có lấy cũng...ko thèm đẻ :angry: 30 chưa phải già đâu ạ, 30 phụ nữ vừa đủ kinh nghiệm, vừa đủ tài chính...từng trải và sắc sảo hơn ạ :angry:
Bài viết tình cảm quá.Làm mình ganh tỵ quá.hix.Mình tán thành ý kiến của chủ topic đó.Vì mình cũng cùng suy nghĩ như vậy mà.hehe.Mỗi người mỗi ý mà các bác.