Tình hình là Đệ dở môn Hóa quá , nên muốn hỏi địa chỉ nhà thầy cô dạy hóa mở lớp tại nhà nào có uy tín ở TPHCM ? Đệ ko thích học ở trung vì đông quá với nhiều gái xinh quá nên học ko nổi đâu . ( biết thầy Tống Thanh Tùng nhưng mà trễ rồi ,mà nhà thầy gần đừơng xe lửa ,nên sợ xe lửa húc lắm ) ...... Thanks mấy Sư huynh , sư tỉ , các bậc tiền bối trước.
Bạn muốn luyện thi cho năm sau học thì mình sẽ giới thiệu cho, cô dạy mình lúc trước ^_^. 12 năm ăn chơi, dạy mình có tầm đâu 3 tháng cuối lớp 12 để thi tốt nghiệp dzay mà ai ngờ đậu luôn vào Cao Đẳng toàn nhờ môn hóa vớt ^_^. Nếu được ghé qua mình mình dẫn qua nhà cô bên Trần Hưng Đạo luôn. Mình bên Ngã Tư Phú Nhuận. Hơi xa nhà cô nhưng lúc trước học đạp xe đạp đi đấy ^_^ đậu rồi thương cô quá chừng.
ồ biết ông Tùng lun, chắc dân NCT hả ... mà nhà bro ở đâu ? gần Bàu Cát mìh chỉ wa nhà bà cô này dạy cũg hay lắm
..huhu bro nỳ giống m nèz, năm ny là năm cúi cấp gòy ......m ở Q4 có "đàn anh đi trước" nào bik giáo viên mở lớp ở nhà mòh dạy ok hog ah. :-s...môn hóa ếy :X
học Mr Nhẫn bên Chu Văn An đi , ổng dạy hay , dẫn dắt hài hước , lớp ko có đông lắm , học phí rẻ ( 140k/tháng /trung tâm )
thật sự là môn hóa rất ư là...gà mòh phải là "gà công nghiệp" lun óh học Miss Nhã Trang hgo hiểu gì ráo :|...
) nói nhưng phim, nghe còn ko kịp lấy gì mà hiểu, lớp ko đông hả, giờ đi lại thử xem, dạy trong hội trường rồi, 1 phòng cả trăm thằng ấy. kn đi trước, nên chuyên 2 môn thôi, môn còn lại bỏ, học sơ sơ, đừng ngắm lấy 8 8 8 mà lấy theo kiểu 9 9 6 hay 10 10 4, chuyên cả 3 khó lắm, trừ nhân tài.
hồi đó học 218 lý tự trọng lớp C1 đông nhưng ai cũng đâu. hichic chỉ být cố dạy Hóa dạy ở Gia Định quên tên mất tiu rùi
đúng rùi, còn có Mrs Cúc nhưng đang làm hiệu trưởng rồi nên bận lắm. Qua trung tâm Hai Bà Tưung đi gần nhà sách Tân Định có cô Chi dạy Hóa và thầy Quân dạy Toán nổi tiếng, mình là đệ tử ruột của 2 người đó nè.