Tìm kiếm bài viết theo id

[?]NI CÔ......xin tiền!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi seller_softwin, 22/7/09.

ID Topic : 1077506
Ngày đăng:
22/7/09 lúc 00:50
  1. seller_softwin Banned

    Tham gia ngày:
    18/5/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    1,711
    Sáng hôm nay tự nhiên hứng xách chiếc martin ra đạp dạo một vòng cho khoẻ[?]NI CÔ......xin tiền!.Đang đạp chậm chầm cùng thưởng thức những bài nhạc POP OF MJ thì nhìn thấy 1 ni cô đang dẫn bộ chiếc xe đạp cà tàng...với vẻ mệt mỏi.Mình đi chậm lại và nhìn thì vị ni cô này ngoắc lại[?]NI CÔ......xin tiền! - 1.Mình dừng lại và hỏi
    + Có chuyện gì không cô?
    + Thí chủ , bần ni bị thủng ruột xe mà không có tiền mang theo...Không biết thí chủ có thể bố thí cho bần ni vài nghìn để vá xe không?[?]NI CÔ......xin tiền! - 2
    +À! nếu cô muốn vá xe thì theo con, gần đây có tiệm vá của thằng bạn thân nằm gần CA phường đến đó con nói nó thay ruột luôn cho cô, cũng sắp đến rồi đó![?]NI CÔ......xin tiền! - 3
    +Vậy à! Bần ni cũng sợ làm phiền bạn thí chủ lắm, cảm ơn lòng tốt của thí chủ nhiều.Để bần ní vào chùa gần đây xin cũng được..?(quay 180 độ)[?]NI CÔ......xin tiền! - 4
    - Thế là tiếp tục cuộc hành trình bằng con ngựa sắt, lòng thì tự hỏi sao tự nhiên quay lòng 180 độ vậy ta?[?]NI CÔ......xin tiền! - 5. Về đến nhà thì gặp mami vừa đi chợ về nên kể lại thì mami mới cho biết đó là người giả danh lòng tốt của những phật tử để lừa tiền.....người đi đường.Nghe vậy hết hồn chả nhẽ thế gian này vẫn còn loại người chỉ biết lợi dụng lòng tốt người khác vậy sao?Nghĩ lại mình vẫn còn may vì không mang theo tiền, nếu không là móc cho rùi.....Nghĩ lại một chữ ĐỜI sao lắm cảnh.....oái ăm[?]NI CÔ......xin tiền! - 6
     
  2. super_man Thành Viên Cấp 4

    chuyện bình thường ở huyện thôi
     
  3. lovemanu MUFC MỘC TỒN (18)

    chuyện của bro làm mình nhớ đến câu chuyện của mình [?]NI CÔ......xin tiền!
    hôm trước ghé đổ xăng ở cây xăng ngay Điện Biên Phủ- CMT8, có 1 anh chàng chạy chiếc 78 gặp mình xin 10K đổ xăng chạy về Thủ Đức do không còn tiền đổ xăng. Hứa khi nào có tiền tìm mình trả :spiderman:. Mình cho lun 20K (vì mới lãnh lương)
    khoảng 10 ngày sau, mình đổ xăng tại cây xăng Trần Hưng Đạo-Trần Bình Trọng. Ông trời xui khiến mình gặp lại anh ta, vẫn chiếc xe và gương mặt quen thuộc, anh ta lại ca bài hát cũ [?]NI CÔ......xin tiền! - 1. Mình chỉ hỏi 1 câu "sao ông bị hết tiền hoài vậy ?". Anh ta ngúng nguẩy bỏ đi và kèm theo 1 câu " không cho bày đặt đòi làm quen" :beauty:
    thiệt là botay.nuocmam :embarrassed:
     
  4. bebobebi Thành Viên Vàng

    chuyện thường ngày ở huyện ,mình chỉ giúp đở ông bà già thôi.. còn mấy người khác thì miễn
     
  5. Gray_X Thành Viên Vàng

    :10: Cái này lâu rồi
    [?]NI CÔ......xin tiền!
     
  6. bluesky2428 Thành Viên Cấp 4

    đừng trách sao ra đường em vô tinh với người khác
     
  7. Phu_Sinh Thành Viên Cấp 2

    chuyên lừa gạt, cái này đi đâu cũng thấy. bi h nghỉ đủ chuyện lừa gạt
     
  8. dolotre.com Thành Viên Vàng

    Sao "con" ác với "cô" quá =))
     
  9. millionairevn Thành Viên Cấp 4

    nghe thấy công an là đâu dám mò tới đâu
     
  10. zero_phi Thành Viên Cấp 3

    chủ topic vô tình nắm ngay thóp mụ ấy [?]NI CÔ......xin tiền!
     
  11. Brother Louis Thành Viên Cấp 1

    chắc là cố tình,,,[?]NI CÔ......xin tiền! - 1
     
  12. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Nhớ hôm bữa mình đi ăn bún riêu,thấy 1 ni cô vào gắp những miếng thịt thừa trên đất bỏ vào bọc,mình nghĩ là cô đem về cho chó mèo ăn,ai dè cô gom thịt 1 hồi,cô ngồi vào bàn kêu " Một tô bún,nhiều thịt mỡ",câu này mình nhớ suốt đời luôn,không bao giờ quên
    Bạn mình đi tu,nói là vụ đi khất thực giờ bị giáo hội cấm rồi,mạo danh nhiều quá,ae ra đường cũng nên cẩn thận với các sư này.
     
  13. Coc Tai Thành Viên Cấp 1

    Nếu mình có lòng giúp người mà gặp người lường gạt thì người ta bị tội thôi
     
  14. bestofstrongman Thành Viên Cấp 5

    hehehe,, bác chủ topic kể làm em nhớ đến chuyện em cũng y chang

    hùi cách đây 5 6 năm, trên đường đi học thêm nguyên du vê, học ở trường nguyễn thái học đó, thì khi dừng đèn đỏ ở ngã tư ng thai học với trần hưng đạo, thì có 1 bà ni cô hay là ma xơ cũng ko rõ nữa, đến xin nhờ chở hóa giang đến bùng binh thánh gióng. E nói lun thui con ko chở đâu, cô có gì mún giúp đỡ thì liên hệ chú công an đang đứng kia kìa. cách đó 20 30 m là có a giao thông dang đứng chỉnh đèn. bà đó nghe vậy cái quay phắt đi lun, khà khà khà.
    giờ nghĩ lại, từ đoạn đó đến thánh gióng cũng đâu xa lắm, đi bộ vẫn dc mà sao nhờ chở ta? hay là mún né CA nên giả bộ nhờ chở :-/
     
  15. lhloc2802 Thành Viên Cấp 4

    Nhờ có câu này nên mới bị nguyên hình nè haha
     
  16. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    Đừng vì th hạ xấu mà nghĩ đạo Phật xấu
     
  17. Dungussh Thành Viên Vàng

    MÌnh ít khi chi $ ai ngoài đường. Muốn giúp thì gom bạn bè, góp tiền thăm các trại mồ côi, nhà dưỡng lão. Chứ ko biết $ mình có đi đúng mục đích ko thì ko cho
     
  18. Hơhơ! em thật tình mà các Bác....Thằng bạn em nó sửa xe kiêm lươn việc giữ xe cho Phường ^^![?]NI CÔ......xin tiền! - 2
     
  19. boycute Thành Viên Vàng

    mấy vụ nào gặp hoài
     
  20. Bill_Vũ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ko biết chủ topic vô tình hay cố tình nhắc tới CA dzị ta ??? [?]NI CÔ......xin tiền!
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. computer419,
  3. TienTien Shop,
  4. bdsdangtin68,
  5. ruaden4,
  6. zippo123,
  7. hathanh1287,
  8. Thanhthientd,
  9. 0898623299
Tổng: 1,101 (Thành viên: 17, Khách: 1,058, Robots: 26)