Tìm kiếm bài viết theo id

[?]NI CÔ......xin tiền!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi seller_softwin, 22/7/09.

ID Topic : 1077506
Ngày đăng:
22/7/09 lúc 00:50
  1. Trung_Tin Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình mới biết chuyện này, từ trc đến giờ chỉ gặp thầy chùa thôi
     
  2. lylylylovely Thành Viên Cấp 6

    cái nì em gặp mí bận ủi
    bữa zô nguyễn kim mua đồ còn bị xin nữa
    hix hix
     
  3. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    Lần đầu tiên bị xin tiền là năm lớp 7, đang đạp xe còn 10 mấy mét là đến trường, có 1 ông cỡ U40 ngoắt lại ( lúc đó còn nhỏ thiệt thà nên cũng mình cũng zô) , rồi ổng xin 10k đổ xăng hay làm cái gì đó lâu quá ko nhớ rõ. Ổng còn hỏi học trường đó hả,mấy h con ra để bác đem tiền ra trả, mà nhớ là cái mặt ổng gian thấy ớn. U40 gì mà cứ đứng kì kèo với con nít, rồi có bác bán phở quen đi ngang qua thấy vậy thì vào hỏi. Ông kia ổng nói đang hỏi đường mình rồi zọt lun. Thiệt pó tay mấy cha già zô ziên, con nít cũg ko tha, lừa cả con nít [?]NI CÔ......xin tiền![?]NI CÔ......xin tiền! - 1[?]NI CÔ......xin tiền! - 2

    Lần thứ 2 thì gần đây, đi đổ xăng gặp 1 anh chàng ăn mặc lịch sự , cầm cặp táp kỉu như dân văn phòng , xin mình 10k đổ xăng tại hết xăng mà quên mang tiền, mình hok cho . Mà hok bít anh chàng này thiệt hay giả, thấy ăn mặc đàng quàng lắm
     
  4. BAO_NAM Thành Viên Bạch Kim

    Thấy hoài , riết chai mặt lun , chỉ tội mấy ng khổ thiệt tình cũng bị vạ lây !!
     
  5. LILDEEking_LDK Thành Viên Cấp 4

    Đó là cấp thấp, còn ăn mày cấp cao hơn là mấy tên thầy chùa, ni cô em từng gặp phóng LX, Air Thái vèo vèo, tay lăm lắm Iphone HTC với cái bản mặt láo ko chịu đc, toàn là bọn ăn bám xã hội
     
  6. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    nghe kế CA phường bả sợ chạy đúng òi
     
  7. tuany06 Thành Viên Cấp 6

    ngày nào mà ko gặp mấy vụ này...dạo này lừa đảo nhiều quá!
     
  8. LoveisS Thành Viên Mới

    Xin ngoài đường => không cho. Đi nhờ xe = > càng không ( thằng bạn 1 lần cho đi nhờ xe xong điện thoại di động đi theo lun )
     
  9. chauminhkhanh Thành Viên Cấp 5

    tưởng gì xa lạ, có nguyên cả 1 xóm thầy chùa giả ở khu cầu binh triệu kia kìa
     
  10. lhloc2802 Thành Viên Cấp 4

    trường hợp này thì có gặp mãi chứ gì?. Hôm trước Trên Đường Hồng Bàng có lão sư chạy chiếc AirBlade vèo với tốc độ 60 hay 70 gì đó. Mang biển số 64 ác gê chưa. Mình tưởng bọn nào nhìn kỹ lại á ô kìa " Sư Phụ".
    Quê mình ở Bạc Liêu còn ác hơn nữa: Nhà Sư có dàn vi tính bị công an phá trong PC chứa toàn Sex tên ông sư đó nhớ còn rất rõ " Huỳnh Văn Ba". Còn có vài lão thầy chua đi mua xe, xe wave xe đạp số ko chịu đòi mua xe ta ga... Sư giờ sướng gê ( trừ những người tu thật sự nha)... :tire:
     
  11. vochongduthao Thành Viên Cấp 4

    Nói thiệt là mình ko cho tiền ăn xin ăn mày, chứ đừng nói j là ni cô, thầy chùa.
    báo chí đã nói bg giáo hội phật giáo ko cho đi khất thực nữa mà.
     
  12. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Sư cũng nhiều sư nha bạn.

    Nhiều vị ngồi 4 bánh, biển số xanh, là sư trực thuộc của TW đó.. có 1 số vị trí quan trọng hix hix
     
  13. hulky1990 Thành Viên Cấp 1

    a di đà lạt, thí chủ hem cho thì bần ni đi xin xỏ chỗ khác [?]NI CÔ......xin tiền!
     
  14. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Tu thật thì phải đi chân không đó,tu giờ bị sướng quá rồi,qua bên lào,thái,cam mà coi thầy tu người ta đi khất thực đi chân không hok àh
    Hôm bữa mình gặp ông sư trẻ lắm,đang sửa chiếc dylan trên đường Nguyễn Chí Thanh,rồi gặp sư đi tập tạ mới chịu
    Kể cho ông thầy nghe,ỗng bảo em phải thông cảm,phải tâm hồn thanh thản tu mới dễ đắt đạo
    [?]NI CÔ......xin tiền![?]NI CÔ......xin tiền! - 1
     
  15. Vô Tình 87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    [?]NI CÔ......xin tiền! - 1) Vô Tình :matrix: kaka
     
  16. LILDEEking_LDK Thành Viên Cấp 4

    Tu bây giờ đã là 1 cái nghề rồi, với mình thì nó còn hạ đẳng hơn đi ăn cướp lừa đảo vì có mất tí sức nào đâu mà vẫn có ng dân tiền tới cho (nói mấy thằng có cái mã thầy sư mà đi la liếm thiên hạ nha)
     
  17. FixerPrice.com BÁN LẺ GIÁ SIÊU RẺ

    her her cũng bình thường thôi bro ah, xã hội giờ đầy. Giả ni cô đi ăn xin còn đỡ, có người còn xây chùa lợi dụng lòng tốt của phật tử nữa. Hôm đi Vũng Tàu mình vào ngay cái chùa mất dạy đó hết thuốc chữa. Cha sư đi theo kua bà chị mình mới ghê chứ, thấy mình là lặng đi liền.

    Chưa hết, nếu bác hay chơi net bên Trần Quang Khải cũng sẽ thấy có mấy sư vào quán online cưa gái và xem web xxx. 1 lần ngồi gần 1 bác sư 35 như thế sợ luôn, gặp ngay lúc đi chung dzoi bx nữa... tính tiền lẹ luôn.
     
  18. tan_constantine Thành Viên Cấp 5

    những kiểu giả danh ni cô hay thầy chùa giả danh mình đã thấy nhiều rồi. Nào là quyên tiền, bán bút bi, bán tăm, bán nhang, hỏi thuê phòng cho khách đoàn. Nhưng đặc biệt hơn là mình đã từng bắt gặt nhiều trường hợp éo le hơn : ni cô đi vô hotel với người bình thường.; thầy tu đi hotel với 1 nữ thí chủ nào đó và cuối cùng là thầy tu đi hotel với ni cô. Trong số này, có 1 số thực sự là tăng, là ni thật sự đấy chứ ( vì trong CMND hay bằng lái có chụp hình mà)
     
  19. hot_jeans Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chủ topic cao tay ấn thiệt ! hehe !
     
  20. aluha87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    " không cho bày đặt đòi làm quen"
    hehe .... [?]NI CÔ......xin tiền!
     

Chia sẻ trang này