Tìm kiếm bài viết theo id

anh chỉ cần em quan tâm anh nhiều hơn thôi...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi boo_9009, 23/7/09.

ID Topic : 1080614
Ngày đăng:
23/7/09 lúc 11:05
  1. boo_9009 Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    23/6/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    244
    tính tới giờ này anh và em quen nhau dc hơn 4 tháng rồi, 4 tháng đã có nhiều chuyện xảy ra. anh cũng thật sự không tin dc là tụi mình lại trở thành người yêu của nhau. em nè, anh thật sự thương em nhiều lắm. và anh biết em cũng như vậy nhưng mà...
    em có biết là nhiều lúc anh cảm thấy khó chịu lắm hok?
    nhiều lúc em rất là vô tâm, những cái vô tâm đó làm anh buồn lắm. chằng hạn như có nhiều lúc anh muốn nhắn tin với em, muốn quan tâm em. nhắn hỏi em đang làm ji thì em chỉ trả lời cụt ngũn, hỏi thì trả lời, không hỏi thì cũng chả có nói cái ji hết. em có být khi nhắn lại chử "uhm" tâm trạng của anh như thế nào hok?anh nãn. anh nghỉ là em hok muốn nói chuyện với anh. những lúc nấu cháo điện thoại cũng vậy. 1,2 tiếng nói chuyện mà anh giống như cầm cái điện thoại để độc thoại vậy. em có hiểu cảm giác đó của anh hok? anh quê lắm em ah, thật sự anh nãn lắm. nhưng anh nghỉ có lẻ em ít nói. còn nhìu lúc em bị đau dạ dày, anh hau la em là sao hok ăn uống điều độ vào, thì em lại nghỉ là anh nói nhìu. Nhưng em ah, anh biết là em có thể tự lo cho mình được, nhưng mà anh vẫn lo lắm, nên anh mới nói như thế. còn nữa em ah, em hay đi xe để về quê, em có biết là anh lo cho sự an tòan của em lắm hok? tại anh cũng đã có người thân bị tai nạn giao thông rồi nên anh rất sợ em có chuyện ji, trước khi đi anh hay dặn em là chạy xe thật chậm, về đến nơi thì nhắn anh liền, nhưng có nhiều lần em nói là anh nói hoài, về đến nơi còn hok thèm nhắn anh một tiếng, đợi lâu quá anh sốt ruột gọi thì em nói là quên. em có biết lúc đó anh bực lắm hok...em cũng chả bao giờ nói là thik anh, hay thương anh. mà em být hok. những lần em nói nhớ anh, anh vui đến mức nào đâu. anh hay nói thuơng em, nhớ em. thì nói nói nói như vậy em bây giờ cảm thấy bình thường lắm, chả có cảm xúc ji hết. em biết là anh bị tổn thương hok?
    anh đã kiềm nén nhiều cảm xúc của anh, anh khó chịu, bức xúc lắm em ah.có nhiều lúc anh muốn bỏ hết tất cả, cố gắng quên em thì em lại tỏ ra rẩt cần anh, quan tâm anh. làm anh khó chịu lắm.

    em ah, anh chỉ muốn em quan tâm anh thôi, em hok làm dc sao?


    p/s: anh chị trên 5s giíup em với, bây giờ em chán nãn và trống rỗng lắm. em thương gấu nhà em lắm, em hok muốn rồi giữa em và nó sẻ chán nhau. thật sự là hok. ai cho em 1 lời khuyên đi
     
  2. giancarlo Thành Viên Cấp 4

    gửi post nay cho cô ấy đi em trai
     
  3. boo_9009 Thành Viên Cấp 2

    gửi hok dc đâu anh, em hok muốn nó suy nghỉ nhiều anh ạ. cố chịu vậy...
     
  4. lonelylove12a7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chúc dc ng ấy wan tâm hen,mình may mắn hi7n bạn nhìu,thấy hạnh phúc wa:beauty:
     
  5. fellow Chuyên Buffalo

    yêu là phải nói thật với nhau chứ, chứ để hoài trong bụng thì ai biết mà sửa nè anh chỉ cần em quan tâm anh nhiều hơn thôi...
     
  6. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    1 sự tôn trọng đáng nể..akkakaanh chỉ cần em quan tâm anh nhiều hơn thôi...
     
  7. liyan_leer Thành Viên Cấp 5

    mình giống bạn nè, nhưng đổi ngược lại, mình là con gái thôi. Nên có lẽ tâm trạng của bạn, mình hiểu anh chỉ cần em quan tâm anh nhiều hơn thôi...
     
  8. Bi_Timbaland Thành Viên Cấp 5

    giống mình từng trải,kết luận người iu còn khá con nít và ít sâu sắc,cách giải quyết với kiểu này:làm cho ẻm quen dần với sự có mặt của bạn,sau đó bạn kiếm ngưòi khác đi là vừa ^^ ,em ấy sau khi chia tay sẽ trưỏng thành trong cách suy nghĩ..có thứ hạnh phúc gọi là chia tay hehe
     
  9. bboymq Cool Boy


    mình cũng hơi phản cảm với từ này ...

    đồng ý với đa số anh em trong đây, bạn nên nói ra những gì bạn nghĩ cho cô ấy biết, đó là cách tốt nhất để giữ gìn mối quan hệ giữa 2 người đó ^^ chúc 2 bạn hạnh phúc nhé ^^
     
  10. mrbomobrm Thành Viên Cấp 2

    Nếu bạn iu người ta thì đừng nên đòi hỏi ng ta có quan tâm bạn hay không,tình yêu mà cứ wan trọng cho và nhận thì giống vay mượn quá
     
  11. boo_9009 Thành Viên Cấp 2

    Cái này hô phải đòi hỏi bạn ah, cái này là cần thiết. Nế người yêu bạn lạnh nhạt với bạn qas thì sẻ rất lag khó chịu
     
  12. boo_9009 Thành Viên Cấp 2

    Cám ơn anh em, em kêu nó là vì em và anh giancarlo quen tyaan và anh cũng byst em nó nữa ạ.
    Vqf cái thứ 2 là em sợ khi nói ra người ta sẻ khó chịu...
     
  13. nga84 Thành Viên Bạch Kim

    bạn có nghĩ là nhìu khi bạn nói iu thương,lo lắng cho cô ấy mà bạn ko thể hiện hành động nên cô ấy nghe hoài cũng thấy nhàm ko anh chỉ cần em quan tâm anh nhiều hơn thôi......
    nếu có thể thay vì nói a nhớ e sao bạn ko chạy đến bên cô ấy...
    cô ấy bị đau bao tử thay vì nói e nhớ ăn uống đều độ vào sao bạn ko đưa cô ấy đi khám, mua thuốc cho cô ấy, đưa cô ấy đi ăn...
    thay vì cô ấy chạy xe về nguy hiểm sao bạn ko đưa cô ấy về...
     
  14. nhimvn Thành Viên Mới

    Thật ra, có thể bạn gái bạn này hơi nam tính, chưa hẳn là thờ ơ với bạn đâu...bạn ấy chỉ đang cố tỏ ra là bạn ấy " có anh hay không thì gấu sống vẫn bt", he he, muốn bạn quan tâm đấy mà, bạn càng quan tâm bg bạn càng cố lơ là, nhưng không quan tâm là cô ta giận,đòi chia tay này nọ, bạn okie luôn, rồi nói thẳng là quan tâm thì lơ là, ko quan tâm thì nói này nói nọ, chia tay thì chia tay, thế là sợ ngay.... ha ha....tất nhiên là sỹ diện nên sẽ đồng ý , rồi ở nhà buồn, cho buôn vai ba ngày rồi nt bảo là anh chi muon cho em coi thu khi ko co anh em ntn? neu cam thay song tot thi oki bạn ko lam fien nua, ko thi bay gio anh qua cho di ăn kem...he he...còn không chịu nữa thì đi quen cô khác, chứ cứ để tình trag này, dễ sứt mẻ lắm
     
  15. rubyby Thành Viên Cấp 5

    theo mình thì chủ topic nên nói thằng là hay nhất, chứ không để lâu là co chuyện ah, khúc mắc trong lòng mà không giải quyết để lâu sẽ sinh ra đủ thứ chuyện khác và chia tay là tất yếu đó, chúc chủ topic mau giải quyết dc vấn đề
     
  16. kekk Thành Viên Bạch Kim

    Ôi tình yêu tuổi mới nhớn =))
     
  17. Kizvn9x Thành Viên Cấp 5

    Có nhiều lúc chia tay gọi là sự ngu ngốc...khi ko suy nghĩ kỉ đó. A này xúi bậy quá, để mất rùi mới biết hối hận thì muộn anh chỉ cần em quan tâm anh nhiều hơn thôi...
     
  18. ngan_lee Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    e đồng ý với ss nè anh chỉ cần em quan tâm anh nhiều hơn thôi... - 1...con gái ai cũng muốn đc wan tâm....nhưng = hành động có lẽ sẽ hay hơn..
    chúc anh chị hp nhé...và trút kinh nghiệm đừng gọi chị ấy = nó...nếu vô tình bg a mà đọc đc topic này sẽ buồn đó:beauty:anh chỉ cần em quan tâm anh nhiều hơn thôi... - 2
     
  19. manhho11 Thành Viên Bạch Kim

    tùy người thôi bạn àh,có người thì thích được quan tâm lo lắng,nhưng cũng có 1 số bạn gái rất cứng rắn kô thích bạn trai mình quan tâm lo lắng đến mình 1 cách thái quá,nhưng như vậy kô có nghĩa là kô thương mình.
     
  20. Ryukayai Thành Viên Cấp 3

    cái này thì đúng nah`.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 497 (Thành viên: 1, Khách: 489, Robots: 7)