Tìm kiếm bài viết theo id

Chị em nghĩ gì về loại đàn ông đa tình?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phan.thao, 23/7/09.

ID Topic : 1080028
Ngày đăng:
23/7/09 lúc 00:22
  1. phan.thao Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    11/4/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,143
    Đa tình hay nói cách khác là ..lăng nhăng.....là một lúc yêu nhiều cô và hay nguỵ biện với mọi người yêu rằng ANH YÊU THẬT LÒNG, DÙ EM HAY (CÁC) CÔ ẤY ANH CŨNG ĐỀU YÊU RẤT THẤT LÒNG. Và điệp khúc đau khổ "Anh không biết tại sao nhưng anh không hiểu nổi con tim mình" Chị em nghĩ gì về loại đàn ông đa tình?

    Ba xạo chưa từng thấyChị em nghĩ gì về loại đàn ông đa tình? - 1 Hồi xưa em yêu một anh rất nghệ sĩ, vì anh quá nghệ sĩ nên gái gú là một phần không thể thiếu. Chị em nghĩ gì về loại đàn ông đa tình? - 2 Ko hiểu tại sao hồi xưa mình lại ngu dại cam chịu 1 thời gian dài mặc cho ổng cứ ca cẩm "anh yêu ai cũng yêu thật lòng" Chị em nghĩ gì về loại đàn ông đa tình? - 3 nghĩ lại thấy mình chỉ có một chữ NGU

    Đàn ông lăng nhăng đa tình là loại đàn ông không trung thực với tình cảm, không tôn trọng (toàn bộ) người yêu mình Chị em nghĩ gì về loại đàn ông đa tình? - 4 Cua nhìu gái chỉ để chứng tỏ bản lĩnh, để tự mình sung sướng trong bể khổ tình iu, hay chỉ để update thêm cho cái bộ sưu tập người tình của mình :shame:

    Chị em nào đang gặp mấy tay như vậy thì bỏ phứt đi đừng ôm mộng hão huyền mai này anh sẽ thấy em là ng con gái duy nhất :shame:
    Phụ nữ chúng ta có quyền được bình đẳng và tôn trọng trong chuyện tình cảm, không phải xuống cấp van xin lạy lục tình yêu của một thằng xem tình yêu như thú vui tao nhã và phụ nữ như búp bê.

    Không có anh, em chả chết
    Không có anh, em vẫn sống tốt
    Không có anh, em vẫn đẹp và vẫn có nhiều người đeo đuổi
    Không có anh, em vẫn biết tự đi làm và tự kiếm tiền xài
    Không có anh, em vẫn giỏi và vẫn đầy tham vọng
    Không có anh...cuộc đời này đẹp hơn Chị em nghĩ gì về loại đàn ông đa tình? - 5


    Em là xì tai phụ nữ kịch liệt lên án mấy cái chiện quị luỵ tình cảm và đánh mất giá trị phụ nữ chỉ vì một thằng đàn ông không yêu mình thực lòng, không tôn trọng mình. Vẫn biết con người có nhiều điểm xấu, nhưng điểm "coi thường phụ nữ' là điểm không chấp nhận được Chị em nghĩ gì về loại đàn ông đa tình? - 6
    lăng nhăng, đa tình là một hình thức không tôn trọng người yêu mình, một giọt nước mắt cũng không nên tốn cho loại bắt cá nhiều tay này.
    Gặp mấy anh như vậy chia tay tốt nhất nên cười khẩy như kiểu "em khinh", cứ sống khoẻ, sống hạnh phúc, còn dám mon men lại ca bài "cho anh một cơ hội, anh thề sẽ chỉ yêu mình em, chúng mình làm lại từ đầu" thì cứ liệng cái giầy cao gót vô mặt. Một đi là không trở lại, đừng động lòng mà cho một cơ hội thứ 2, ngựa quen đường cũ mà :shame:

    Phù, xả xì trét xong Chị em nghĩ gì về loại đàn ông đa tình? - 7



    p/s: Em bị dính vô trường hợp này một lần, đến giờ vẫn còn thù..nói thiệt mỗi khi gặp lại anh bồ cũ nói chiện vẫn còn cảm giác "khinh" :shame: Nhìu khi cố gắng để giữ hình tượng lắm, chứ níu không kiềm được đã phun 1 câu "Loại đàn ông như anh chả xứng mà đỡ gót giầy cho em chứ đừng nghĩ đến chuyện quay lại làm bạn trai em" -___-

    Ở đời không gì tởm bằng người sống 2 lòng 2 dạ
     
  2. ngocvy123 Thành Viên Cấp 4

    Gặp mấy anh như vậy chia tay tốt nhất nên cười khẩy như kiểu "em khinh", cứ sống khoẻ, sống hạnh phúc, còn dám mon men lại ca bài "cho anh một cơ hội, anh thề sẽ chỉ yêu mình em, chúng mình làm lại từ đầu" thì cứ liệng cái giầy cao gót vô mặt.
    chài liệng vô mẹt nó né dc seo..phải uynh' vào mẹt ấy chứ...
    Còn lại thì chủ topic nói đúng hết ..chuẩn khỏi chỉnh..hjhj Chị em nghĩ gì về loại đàn ông đa tình?
     
  3. hungkhuong23 Thành Viên Cấp 4

    hên quá mình ko đa tình hihi
     
  4. crystal_520 Thành Viên Cấp 2

    lun miệng bảo say nắng, lầm đường và nhận ra đâu là nơi cần thiết =>nên tin hay ko??? bit đâu 1000ng thì có 1ng là hối lỗi thật
    =>tại sao lại chơi ngu vậy nhỉ, hay vì muốn tìm cho mình cái tốt hơn
     
  5. ighero Thành Viên Cấp 4

    1. Định nghĩa "đa tình" ở đây (của chủ thớt) hơi bị hẹp.
    Nó nhập chung "đa tình" và "lăng nhăng" là một.
    Hai cái này khác nhau.
    Khác ở chữ "trách nhiệm" và "tự trọng".
    "Lăng nhăng" là chỉ những người "đa tình" thiếu "trách nhiệm" và "tự trọng".

    2. Tại sao khi nói đến "đa tình", hay chính xác hơn cái mọi người đang nói là "lăng nhăng",
    thì chỉ có đàn ông con trai mới có "đặc ân" sở hữu "đức tính" đó?

    Có nên lập một topic khác với tiêu đề,
    "anh em nghĩ gì về loại đàn bà đa tình?" không nhỉ?
    Chắc chắn sẽ có nhiều ví dụ sinh động (lấy ngay từ trong box này cũng có).

    --> đàn ông đàn bà gì cũng có kẻ đa tình (hay lăng nhăng) và người chung thủy.

    Có khác biệt chăng là đàn ông có lắm kẻ háo thắng,
    thích "sưu tầm" nên hay nổ oang oang cho thiên hạ biết,
    còn đàn bà nhiều người trầm lặng,
    chỉ muốn giữ cho riêng mình nên hạn hữu lắm mới bị "lọt" ra ngoài.

    3. Đã là kẻ lăng nhăng,
    dù là đàn bà hay đàn ông,
    đều không đáng được tôn trọng,
    đơn giản vì họ là những kẻ không biết tự trọng và thiếu trách nhiệm với những người chung quanh.

    Còn ai mà cứ quấn quýt với những mối tình lăng nhăng kiểu đó thì cũng giống như tự xem thường bản thân mình,
    xây lâu đài cát trên một nền đất rỗng.

    4. Nói chung cứ "lăng nhăng",
    thì dù là "bên bị" hay "bên được",
    nếu không biết "quay đầu là bờ",
    thì đều có những kết cục không hay ho gì.


    Buổi sáng lười viết bài vào nói nhảm vài câu chơi! Chị em nghĩ gì về loại đàn ông đa tình?
     
  6. phan.thao Thành Viên Cấp 4

    hehehe bài bên kia chỉ viết vui chọc cười mọi ng là chính mà cũng có bác để bụng sao Chị em nghĩ gì về loại đàn ông đa tình? - 1 Hồi ấy còn con nít chỉ gọi là thích thôi chứ yêu thì chưa đến nỗi đâu bác Chị em nghĩ gì về loại đàn ông đa tình? - 2
     
  7. pe_mairua Thành Viên Cấp 4

    Chị em nghĩ gì về loại đàn ông đa tình? zị thì bạn coi Thiên Long Bát Bộ đi, có nhân vật Đoàn Chính Thuần í ^^ ai cũng iu và iu thật lòng , đến lúc chết vẫn đúng nghĩa đa tình.

    Còn mình hả, iu nhầm ng đa tình, k chính thức qua lại bắt cá thoy chứ cũng đong đưa gớm lắm ^^ biết mà thoy kệ, ghen tí tí cho có lệ thoy.
    Dù sao thì người đa tình cũng k ở lâu 1 chỗ bên cô nào, nếu lỡ iu ng như zậy thì cách duy nhất là dành riêng 1 cái apartment trong tim dành cho a anh ý đi đi về vềChị em nghĩ gì về loại đàn ông đa tình? - 1 cứ coi như là a đi dạo chơi, rồi a lại về nhà với em, gà nhỉ Chị em nghĩ gì về loại đàn ông đa tình? - 2
     
  8. fellow Chuyên Buffalo

    Hix thấy Lộc đỉnh ký 7 vợ mà có gì đâu ta Chị em nghĩ gì về loại đàn ông đa tình?, vua Càn Long cũng vậy, còn VN báo có đăng ông đó có 1 đống vợ ah Chị em nghĩ gì về loại đàn ông đa tình? - 1. Có 1 số nước cho phép được cưới nhiều vợ nhưng quan trọng là ngta có đủ đk để lo đầy đủ cho các bà vợ hay kô mà thôi. Đa tình tự cổ không dư hận, vãng sự như yên bất kham đề
     
  9. Coc Tai Thành Viên Cấp 1

    Lộc Đỉnh Ký mà sống ở thế kỷ này là có gì liền Chị em nghĩ gì về loại đàn ông đa tình? - 1
     
  10. ighero Thành Viên Cấp 4

    Coi bản của Trương Vệ Kiện xong phải công nhận là ghen tị với thằng đó! Chị em nghĩ gì về loại đàn ông đa tình? - 2

    Ông nội này là chính hiệu "lăng nhăng" chứ đa tình gì.
    Đúng mẫu mà chủ thớt đề cập luôn.

    Bài bên kia là bên nào vậy?!
    Hix,
    mấy bài bác viết đều dài thoòng loòng,
    mà tui lại lười đọc mấy nhiều chữ nên hình như hông đọc được mấy bài! :|
     
  11. untouchables Xin Một Lần Được Say

    Bạn rất rộng lượng. Đúng là phụ nữ tiến bộ và có phong cách sống rất Tây. Ko biết ai có diễm phúc làm bạn trai em vậy nhỉ? ganh tị quá đi mất.

    P/S Mình đảm bảo với mấy bạn chủ topic gặp thằng sở khanh chư ko phải thằng đa tình. Là con trai ai mà ko đa tình? peđê còn đa tìnhnữa huống chi Men như tụi anh.
     
  12. hamham Thành Viên Cấp 3

    bé này cũng đa tình dữ hen . hết giận nhau với ng iu giờ lại ng iu cũ đòi quen lại
     
  13. seven_nguyen Thành Viên Cấp 2

    con trai hay con gái cũng vậy thôi hà cũng đều có tính tham lam hết đó,quan trọng là người ta biết người nào quan trọng với mình,thử hỏi có con người nào o bĩ rung động với người khác phái chứ dù yêu đã có người yêu và rât yêu bồ mình cái đó gọi là lâu lâu đổi gió ấy mà Chị em nghĩ gì về loại đàn ông đa tình?
     
  14. crystal_520 Thành Viên Cấp 2

    hehe bít ai quan trọng hơn nhưng vẫn ko nỡ bỏ e mới, vì cảm giác mới màChị em nghĩ gì về loại đàn ông đa tình? - 1, cái này gọi là tham lam, ít kỉ =>chơi ngu ko được gì cả
     
  15. rubyby Thành Viên Cấp 5

    Đa tình hay lăng nhăng thì cái đó tùy mỗi người, chứ trong giới nghệ sĩ chuyện có nhiều người tình là chuyện bình thường, mình biết có nhiều nhạc sĩ đi tới đâu là có người yêu ở đó, còn có ca sĩ hiện giờ đang sống chung với 4 vợ kìa, thật là ..
     
  16. MaiKa. Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lăng nhăng ngoại tình là dừng, giết chết, ko tha đc!
     
  17. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Đa tình khác lăng nhăng á...

    Nhớ hoài định nghĩa "Đa tình" của 1 người bạn : Đa tình không có nghĩa là yêu nhiều người 1 lần mà là yêu 1 nguời nhiều hơn 1 lần...

    Từ đó nhớ hoài.. ^^.. Dù là nó chẳng đúng xíu nào ( nếu chiếu theo quan niệm từ trước đến nay )... nhưng nó cũng khiến mình nghĩ ngợi 1 chút...
     
  18. haithuan Thành Viên Cấp 3

    Đa tình không chỉ riêng gì đàn ông đàn bà còn có nữa là, tuỳ thôi cung có những người chết mê chết mệt vì loại đàn ông hay đàn bà đó đấy, hay nói khoa trương lên đó là phong lưa một cách nói khac nhưng đạo mạo và có vẻ hình tường đẹp hơn. Chẳng hạn ngày xưa có Sở Lưu Hương mà những nam diễn viên đóng vai này con gái đa số ai cũng hâm mộ nha, ngày nay là các mối tình nghệ sĩ đó thiếu cha gì, tuỳ vào những thức của mỗi người mà thôi. Riêng mình mình lại quan niệm là đa tình suy ra sẽ lăng nhăng suy ra phức tạp mà mà thì thích đơn giản nên không bào giờ chọ phức tạp để làm. KEKEKEKEKE
     
  19. N30 Thành Viên Cấp 5

    Chuyện gì mà không đúng đắn (ngoại tình, bắt cá hai tay, lăng nhăng,...) thì có thể diễn ra trong khoảng thời gian ngắn thôi. Giống như biết người khác có chồng/ vợ/ bạn gái/ bạn trai rồi thì ngay từ đầu (từ cả hai phía) đừng nên đặt tình cảm mình vào mà gì.

    Cuối cùng chỉ là đau khổ thôi, phew! :sad:
     
  20. _nợn_béo_ Thành Viên Cấp 2

    hờ. hum bữa coi lại TLBB, Đoàn Cha a.k.a Đoàn chính thuần nói 1 câu hay lém mà ko nhớ chính xác từ hán việt đại loại là Đa tình nhưng chung tình. há há. Cua 1 lúc 7 bà nhưng bà nào cũng nói những lời ngon ngọt. Mà đc cái bà nào cũng iu iu ^^. anyway. thời phong kiến thui chứ giờ thì hok đc rùi Chị em nghĩ gì về loại đàn ông đa tình?

    còn thời này thì ờ thì...hình như mình thấy con gái cũng lăng nhăng lém nak Chị em nghĩ gì về loại đàn ông đa tình? - 1
     

Tình hình diễn đàn

  1. phuonghoa97gn,
  2. HuyBoss9001,
  3. tranphu0938,
  4. thanhphutondan268,
  5. phu266
Tổng: 831 (Thành viên: 12, Khách: 805, Robots: 14)