đi nguyên buổi trưa đầu tiên lên CA phường nó vẽ này vẽ nọ, kiu về sữa lại nó nói đánh sai ko đúng ....ok chạy về sữa theo ý nó, xong cầm tờ đơn lên nó nói thiếu hộ khẩu ko chứng được , cầm chứng minh ra nó nói ko nói ra được chỗ ở hiện tại vì CMND có giá trị lưu hành 15 năm, chạy về đem hộ khẩu lên nhìn chung quanh ko có ai chứng hết mới có 3h..xong chạy lên trung tâm dạy nghê quận 5 làm lại bằng lái xe , lên đến đó nó phán lên 252 lý chính thắng đi rùi muốn hỏi gì rồi hỏi, chạy lên 252 nó nói bây giờ mất phải thi lại ở đây ko có lưu bản gốc giấy tờ xe hẹn ngày mai lên nộp đơn cớ mất đóng 60K chờ 2 tháng sau lên đăng ký thi lại...nguyên ngày buổi trưa đi làm giấy tờ chỉ lấy được 1 tờ giấy xin làm lại bằng lái xe ... thua luôn Việt Nam ơi chán :adore::adore:... ko bít ngày mai ra sau nữa đây
cứ $$$ mà tiến.......VN có $ là có tất cả.....(tình dục có luôn ko bàn về tình yêu,sinh mạng--giết người)...Bro đưa tiền kêu nó làm lại cái bằng là xong.
Bất cứ cái gì dính tới cán bộ NN là...$$$ mà tới...kakaka,ko $...nó đì như thú,sai như con,lâu lâu còn bị nó chửi. Con ơi nhớ lấy câu này cướp đêm là giặc,cướp ngày là QUAN
Hic, nếu mất giấy tờ xe máy thì ngay từ đầu nên đăng ký thi lại cho khoẻ bro ah. Thủ tục làm lại cớ mất còn lâu hơn thời gian thi lại
lên phường làm cái đon cớ mất, rồilên ca gt mua 2 tờ đơn xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, còn bằng lái thì lên Lý chính thắng mua đơ cớ mất n65p vào chờ ngày thi lý thuyết! có gì mà phải bị hành!
túm lại chỉ do mọi người ko tìm hiểu kĩ thủ tục giấy tờ nên bị hành là đúng rồi,đa số dân VN mình có bao giờ trong nhà có cuốn sách nào về Luật hoặc có thường tham khảo kĩ luật lệ trước khi làm gì đâu nên dễ bị hành là đúng, dĩ nhiên 1 phần trong đó cũng ko tránh khỏi sự những nhiễu nhưng phần cốt lõi là do mình ko biết gì thì nó vẽ chạy lung tung thôi.
hic mất giấy tờ xe từ tháng 2 mà chưa đi làm lại đã nghe vậy rồi.Ngại đi làm quá,mới 16t chạy chiếc xe lên ko chừng lại bị chụp bằng lái đâu