Cái chính bây giờ không phải là chuyện li dị hay không mà là sự thay đổi ở chính mỗi bản thân mỗi người. Vợ bạn thay đổi có thể do 1 phần ở bạn nhưng cũng có thể là do bản tính của cô ấy. Bạn vì công việc, còn vợ bạn vì chuyện "ăn chơi". Cái nhìn đối với gia đình của vợ bạn hình như chỉ là con số 0. Trước hết gia đình bạn hãy cùng nói chuyện và tâm sự với nhau về vấn đề mà mình đang lo lắng. Hãy nói chuyện trong hoà bình vì con của 2 bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả từ việc các bạn sẽ làm. Hãy tạo ra những buổi dã ngoại hay vui chơi gia đình vì biết đâu sẽ tạo ra không khí gia đình hơn. Chúc bạn vui!
Tui cũng chung ý kiến với bạn này. Vợ chồng có gì trục trặc thì cứ nên trao đổi thẳng thắn, đừng ngại to tiếng hay cãi vã.Chẳng thà nói ra mà hiểu được vấn đề còn hơn cứ lầm lì."chén đũa trong rổ còn khua ,huống gì vợ chồng". Cuộc sống gia đình đôi lúc cũng phải có sóng gió , chứ cứ bình lặng trôi qua thì nói làm gì?
hơ hơ !quá khen ! từ lúc cha mẹ sinh ra tới giờ vốn là phái nữ và chưa bao giờ chuyển phái Còn ông , dám bảo rằng chưa bao giờ "thờ" con nào như đã nói[nói ừh đi ! tui tin đó ] hay "dâng phụng" nhiều quá nhưng chẳng đc đền đáp lại nên đâm ra tình trạng "phải" ko đc coi trọng phụ nữ để mình đc nâng cao [vì thường thì ng khác hay khoái những thứ họ ko có đc ] Cho hỏi "đã có con nào tình nguyện đc THEO HẦU ông chưa" [nói có đi , tui tin đó ] cho hỏi ông Cũng biết định nghĩa 2 tiếng "vũ phu" à ? "vũ phu" , dùng vũ lực để "uy hiếp" phụ nữ phục tùng thì chẳng khác nào "THẰNG HÈN" Còn nữa , làm ơn lần sau muốn chứng minh rằng "ta đây là đàn ông hay ta đây là ng có chủ kiến , ta đây khác ng , ta đây....vv...." thì kiếm topic nào nhảm nhảm tư vấn gì gì đó ..... Ở đây gia đình ng ta có cả con cái , chẳng phải xử theo cái thói "gia trưởng" đó là ổn , tuổi thơ ảnh hưởng rất lớn tới 1 đứa trẻ [mà nói chắc ông cũng chẳng hiểu nổi ] Cuối cùng , như bạn TỪ THIỆN nói "chúc ông hạnh phúc với tư tưởng cổ hủ ý " goodbye!
Mỗi người có 1 cách giải quyết vấn đề khác nhau, mấy bro cứ muốn ai cũng phải coi cách của mình là đúng thì đến thánh cũng chẳng làm được Vợ người này khác người kia, gặp bà vợ quá đáng thì tát tai 1 cái cũng chẳng sao, có bà vợ thì ko đến nỗi như thế, tuy cãi nhau nhưng nói chuyện đàng hoàng thì mọi chuyện đều tốt cả, nói chung tùy vào cách xử sự của các bà vợ mà mình nên làm thế nào. Mọi người cùng coi lại chị vợ này thế nào nhé :canny: "[FONT="]Nào ngờ ngày tôi chịu yên phận với gia đình thì vợ tôi lại nhất quyết tụ tập bạn bè thâu đêm suốt sang,bỏ mặc tôi và con!Tôi lên tiếng thì vợ bảo : anh đi được thì tôi cũng đi được!"[/FONT] Chị vợ chủ thớt đã như thế mà ai cũng nói kêu ngồi lại nói chuyện thì em ko hiểu nói về chuyện j, nếu là em, cái này là ý kiến bản thân nhé, cùng lắm cho 1 cơ hội, còn ko " cô dọn đồ đi luôn đi". Làm thằng đàn ông mà có vợ đi qua đêm thì ... Ko biết mấy bro nghxi thế nào chứ, đàn ông mình ra ngoài làm ăn, đôi khi có dính tới chuyện đó thì cũng chỉ là ăn bánh trả tiền, xong việc là biến, ko phải suy nghĩ nhớ nhung, trường hợp mà ăn 1 lần mê quá yêu luôn cô bán bánh thì ko bàn tới nhé :burn_joss_stick: Còn đàn bà thế nào, họ chẳng bao giờ làm cái "chuyện đó" nếu ko có tình cảm với "anh í" :adore: Từ đó mới thấy, 10 lần anh đi uống bia ôm hay chơi gái bên ngoài ko nguy hiểm = 1 lần vợ anh ngủ với thằng khác, nó kéo theo rất nhiều chuyện, nguy cơ tan vỡ gia đình cao hơn là do thằng đàn ông gây ra đó Hôm nay bệnh, ở nhà, uống ly cà phê hút 2 điếu mèo nên có đôi dòng như thế.
Tui tin là bạn "bệnh", nên mới suy nghĩ như thế. Còn khi nào bạn hết "bệnh", thì vui lòng trả lời giùm cho cái câu in đậm ở trên đó. Cơ sở nào để bạn nghĩ như thế nhỉ? Đàn ông con trai thì có quyền đi ăn chơi (có tiền thì cứ đi mua bánh thôi). Và đó là chuyện bình thường. Còn đàn bà con gái mà làm chuyện đó, lại là chuyện tày đình. Hay thật. Chính vì VN này có nhiều thằng con trai vẫn còn những suy nghĩ ấu trĩ, thiển cận và ích kỷ như vậy nên đàn ông con trai VN mới bị phụ nữ, những người có học thức, biết suy nghĩ, suốt ngày coi thường. Tui cũng là con trai mà tui thấy xấu hổ với những suy nghĩ như vậy. Không lẽ là con trai thì tự cho mình cái quyền làm "con" nhiều hơn làm "người"??? (chỉ biết đi thỏa mãn cái bản năng tình dục thì không phải là phần "con" > phần "người" àh?) Ở đây là diễn đàn tán phét, nên ai thích nói gì cứ nói. Chứ với những suy nghĩ "tầm cỡ" đó, tôi đố bất kỳ một anh nào dám đứng lên ở một nơi đông người tuyên bố kiểu vậy đó. Thử xem người ta vỗ tay lộp bộp hay là sẽ quăng dép lốp bốp.
Thế mơi biết đàn bà gớm hơn đàn ông nhiều . Đàn ông mà có lỗi lầm gì còn biết tỉnh thức quay đầu còn đàn bà thì đã ... 1 ra đi ko hề trở lại .
Có trích dẫn thì trích dẫn cho đầy đủ, đừng có làm cái kiểu vạch lá tìm sâu như thế, đàn ông con trai làm thế nhỏ mọn lắm, nói ít hiểu nhiều nhé Xin nói lại, đó chỉ là ý kiến riêng của tôi về vấn đề mà chủ topic nêu ra, đừng có đứng 1 chỗ rồi nhân danh ta đây thanh cao chỉ trích ng khác. Xưng hô sao cho tiện đây, nói cho vui thì bác bác em em thôi, còn người như YOU, xưng hô zậy cho dễ nói chuyện, nha. Cái chính ở đây là sự trở về của chủ topic đã được vợ anh ta đón nhận, nhưng sau đó thế nào, đi chơi để trả thù chồng, trường hợp này YOU xử sự sao đây, "oh, mình quậy 2 năm rồi, cho vọ mình đi chơi 2 năm chán chê cũng là bình thường thôi, nam làm được thì nữ cũng đưuọc mà". Nếu thế thì tùy thôi, chủ topic nêu ra vấn đề là để mọi người cho ý kiến để tham khảo, từ đó mới có cách giải quyết tốt nhất, ko phải diễn đàn thảo luận SỰ BÌNH ĐẲNG CỦA NAM NỮ TRONG GIA ĐÌNH đâu mà đứng đó mà la hét, khi ko mà la hét thì KO BÌNH THƯỜNG cho lắm, hiểu chứ :snicker: Quên nữa, YOU là cái j mà dám nhân danh phụ nữ và những người có học thức để lên án vậy :surrender:
dzậy là mai mốt ông này có dzợ thì chắc sẽ bình đẳng lắm nè, tới lúc đó nó leo lên đầu ngồi rùi chắc sẽ lên đây tư vấn quá hehehehehehehe, :adore:nhưng mà tui nghĩ nếu có chắc hem dám nói ra đâu hihi Nói thẳng ra là phụ nữ mà có nhiều quyền lực trong tay quá sẽ kg tốt đâu, điển hình là 2 bà Võ Tắc Thiên và Từ Hi bên Tàu đó, nói ít mọi người hiểu nhiều, thân
ighero nói cũng có lý của bác í. Ngưu tầm ngưu,mã tầm mã. Bác í chỉ thích cô nào tôn trọng bác í và bác í tôn trọng lại.Đại loại là tình yêu trong sáng.hehe!!
Chà, tôi thì chẳng phải là ai hay cái gì to tát để dám nhân danh người này người nọ. Nhưng ít nhất tôi có sự "tự trọng" cơ bản của một con người. Nếu ở vào trường hợp anh bạn vừa nói ở trên, tôi đã có "gan" ăn chơi trác táng, thì chắc chắn tôi phải có "gan" chịu. Tôi sẽ không có tư cách gì để yêu cầu người khác, nhất là người vợ của mình phải làm thế này thế nọ. Quả bóng tôi đã đá đi, bây giờ nằm trong chân của người khác. Và người ta có quyền quyết định làm gì với nó. Tôi làm sai mà tôi còn có tư cách lớn tiếng yêu cầu này nọ. Tôi là ai ấy nhỉ??? Thánh àh? Hay vua? Hay đơn giản từ nhỏ tôi đã được nuông chiều quá rồi, không biết đến cái ý niệm đơn giản về cái gọi là sự "tự trọng"??? Nếu bác cứ nhất quyết phong cho em thế, thì em cũng chả từ chối. Bình thường thôi. Đàn ông hay phụ nữ có quyền lực trong tay đều như nhau cả. Phụ nữ có quyền lực trong tay thì thành quỷ, còn đàn ông nắm quyền lực thì thành Thánh hả? Chịu khó lật lại sách sử đọc cho kỹ kỹ đi rồi hẵng phán mấy câu "thâm sâu" vậy. Gần như vậy. Muốn được người khác tôn trọng, thì phải biết tôn trọng người khác. Bản thân luôn xem mình "thanh cao", "thông minh", có cái "tầm" cao hơn người khác, thì rốt cục cũng là kẻ chẳng ra gì. Trừ phi suốt ngày soi gương "tự sướng" - ta đây là số một! Tôi chỉ thấy buồn cười khi giờ này phút này mà vẫn còn có những người cố sống cố chết để bảo vệ cho cái "lý lẽ" nam có quyền và nên "dạy dỗ" nữ (?!!). Câu cuối cùng, nếu tin là mình đúng, thì cứ sống với nó. Và gan dạ hơn, thì thử công khai nói ra điều đó trước mặt người khác, chứ không phải giấu mặt kiểu như vậy. Stop ở đây được rồi. Sớm muộn topic này cũng sẽ bị closed.
Quên mất, giống như mình và nhiều bạn khác có nói, nội dung ban đầu mà chủ thớt post lên đây không có vẻ gì là chuyện của bạn ấy, giống như lấy một câu chuyện từ đâu đó hơn. Từ đầu tới cuối hình như cũng đâu thấy chủ thớt chui vào nói tiếng nào. Vì thế nên nội dung của mấy cuộc tán phét ở đây càng ngày càng được "mở rộng".
Tui thì xem phụ nữ như đối tác thôi, tui chẳng thiểu sao đầu óc không tiến bộ nổi: Thằng nào nói nam nữ bình đẳng kiểu đó là thằng bệnh nhé, thằng ấy chẳng có tư cách trụ cột gia đình C...L gì cả. Vợ tao mà đi kiểu đó thì tao .... giết ngay, không có cơ hội giài thích gì cả. Thế nên người xưa mới hay dùng mấy từ riêng cho phụ nữ như : Con đàn bà đê tiện Con tiện nhân Con tiện tì Con đĩ Con đàn bà lăng lòa .... Tiếng Anh thì có từ Bitch, Chick chuyên dụng cho nữ đấy thôi Thượng đế cũng rút cái xương sườn số 7 của ADAM mà tạo ra EVA thôi -> không thể nào nói là we are the same được Chính vì thế tui kết luận: phụ nữ có những giới hạn mà không được vượt ra. Hay không, keke