chọn người bạn yêu đó, chứ chọn theo mấy tiêu chí đó thì trước sau gì cũng chia tay thôi .................
cũng như mua đồ thôi bạn, 1 cái áo đẹp mà k vừa size với bạn thì mặc cũng k đc, quan trọng là hợp với mình thì sẽ lâu dài thôi, chốn tình trường khốc liệt chẳng có 1 nguyên tắc nào nhất định cả bạn.....
hoài cổ , yêu mình ( vì con gái là ng qtrọng ~vua sau này ;nàng buồn ,thất vọng mình thì lòng mình như xát muối ,0 yên) biết kiếm tiền giỏi ( lỡ mình có chuyện gì và GĐ nhàn quen rồi ) ,0 tranh chuyện dạy con với chồng -học mất tg đó thông cảm nhe các bạn gái
wi luật cuộc sống rùi thì pồ mà còn chọn thì vợ càng phải chọn chứ ...pé sẽ là con ngu7ời thứ 2 of mình ...đứng trước gia đình và đàn em út .....:tire: nen ko thể chọn 1 pé xấu đc ............lúc đó nghe chê là mệt ........
Nếu có 2 loại như vậy thì tốt quá khõi phải mất công chọn nhiều. à mà xinh đẹp nhưng mà bị hôi nách chủ topic chịu không mình giới thiệu cho .. hehe ^.^
chính xac ...mất mặc lắm vì thế phụ nữ càng giỏi ...càng khó kiếm chồg . mình chĩ chọn pé biết nội trợ .....chứ đi ăn bên ngoài ...vi khuẫn ko
Và người phụ nữ ấy cũng cảm thấy có 1 thằng đàn ông như thế theo đuổi cũng là 1 điều sỉ nhục... Chẳng bao giờ tự tin vào bản thân mình, thì nói gì mà làm chồng đc Phụ nữ giỏi thì giỏi, chẳng phải là con người, chẳng có xúc cảm hay sao mà lại nói câu đó ? Giỏi đến cách mấy cũng cần 1 bờ vai để nương tựa và chia sẻ, làm phụ nữ cực gấp 100 lần đàn ông. Chưa hẳn phụ nữ giỏi ngoài xã hội là dở tệ trong chuyện gia đình. Đôi khi ko phải vì là phụ nữ mà bênh vực người cùng lứa với nhau. Phụ nữ đi làm ngoài đã cực và mệt rồi, tối về còn phải chăm sóc cho chồng con nữa, chưa kể đến việc sinh nở phải kiêng nhem các thứ. Phụ nữ trăng hoa, lẳng lơ, tệ hại bị chồng bỏ thì không nói. Có nhiều ông có vợ rồi, thấy vợ mình có bầu xuống sắc thì lại to te đi thích con khác, mèo mỡ gà đồng mà chẳng biết nghĩ trước nghĩ sau. Mấy ông sướng quá mà, đc nước thì làm tới. Chắc đọc thêm vài bài nữa, máu mà có điên lên mở ngay topic "Chọn bạn trai" hoặc là "Chọn chồng" cho mà biết mùi nhá. Ở đó mà...
Làm gì nâng quan điểm dữ vậy bạn,mình thấy topic này bạn comment hơi bị nhiều đấy,nói thằng ra có phụ nữ nào muốn lấy chồng thua mình 1 cái đầu cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ko? Thích thì mở topic chọn bạn trai,chọn chồng đi,nói được thì làm được nhé
Tại bức xúc =)) =)) Thấy chủ topic có ý tốt nhưng mà sao thấy có vài ông xàm xí quá, bắt đầu tranh luận giống "chọn món hàng" vậy :tire:
Ồ thế à,thế phải xem lại lịch sử phát triển và hình thành của XH từ xưa đến nay,có bao nhiêu cô gái đang hành nghề mua vui cho đàn ông và bao nhiêu đàn ông hành nghề mua vui cho phụ nữ để kiếm tiền?so sánh tỉ lệ giữa 2 phái đi nào,tính bình đẳng ư? chỉ 1 vài phương diện nào đó thôi,nam và nữ mãi mãi chẳng bao giờ bình đẳng được,bạn muốn nêu quan điểm của mình để áp đặt cho thiên hạ ư? thì phải xem thiên hạ đang làm gì?nếu bức xúc quá có thể mở topic chọn bạn trai theo ý bạn cho chị em phụ nữ vào bàn luận,ông nào vào xàm xí cứ phang nó cho tôi
Chả dám áp đặt quan điểm của mình lên ai. Bực mình bức xúc thì phải lên tiếng thoai, cộng đồng mà, tự do ngôn luận miễn tôn trọng nhau là được. Cuộc sống ngày càng thay đổi, xã hội cũng vậy, xu hướng của thế giới cũng dần thay đổi theo. Nghĩ gì thì nói đó, tính tui chẳng thích kẻ cả, loanh hoanh. Cũng chẳng dám ước mong : 1 thế giới hòa bình và bình đẳng :embarrassed: Xa vời làm sao... Đời còn có người này người kia, tui chẳng nói 100% đàn ông đều xấu và 100% phụ nữ là tốt. Tui chỉ thấy đc cái sự thật hiển nhiên là phụ nữ đang bị thiệt thòi và chịu cực hơn những người đàn ông gấp trăm lần. Đó chắc cũng là lý do khi trên thế giới này có ngày Quốc tế phụ nữ, mà chẳng có cái ngày Quốc tế phụ nam nào chăng Ko tranh cãi nữa vì vấn đề này thuộc về quan điểm roài. :10: Mà trên phương diện quan điểm thì lại càng khó nói chuyện đúng sai