Mình thật sự ko biết bây giờ mình sẽ ohải làm gì, quyết định ra sao nữa. Mong các bạn giúp mình nhé. Chuyện là vẩy, người yêu mình đi du học được 3 năm rồi. Ngay lúc đầu tiên mình đã ko dám quen nhau vì sợ mình sẽ ko chờ anh được vì chỉ 7 tháng sau khhi quen nhau anh sẽ đi. Nhưng cuối cùng chúng mình vẫn quen nhau, có thể vì mớii quen nên con trai hay có những lời đường mật, đẫn dắt về tương lai (vì dự định đầu tiên của anh chỉ đi có 1 năm). Haizzzz... con gái mà, đứa nào chẳng khóai nói ngọt thế là chết dần trong tình yêu. Yêu đc 7 tháng thì anh đi, mình và gia đình anh ấy vẫn qua lại thường xuyên với nhau. Nửa năm sau mình mới biết anh kéo dài thời gian học thêm 1/2 năm (nghe từ mẹ anh ấy) ==> hụt hẫng lắm, vì ko đc nghe chínnh anh nói với mình. Nhưng rồi lại mật ngọt chết người, mình cho qua và chờ đợi. Anh học đc 1 năm và về ăn tết, mọi chuyện vẫn tiến triển bình thương. Anh lại đi, mình lại chờ dợi. 1 ngày nọ qua nhà anh, nghe ông anh nói anh sẽ đăng kí học thêm 1 Master degree nữa ==> đuối và hụt hẫng tập 2. Thật sự mình ko biết gì hết. Về nhà ko dám hỏi, mà thật ra là ko muốn hỏi. Anh cũn ko nói. Cứ như vậy và mìh hỏi khi nào anh bôk vé máy bay về anh mói nói anh đã đăng kí khóa mới và sẽ học thêm................. Mình cảm thấy mệt mỏi với tình yêu này và như thế chúng mình chia tay 1 thời gian, mà chính xác hơn là mình đã đề nghị và anh nhẹ nhàng nói 1 câu, ko luyến tiếc :"Em ngủ trưa đi nhé"?????????? Mình ko hiểu nổi anh đang nghĩ gì. Gần 2 tháng sau, vì mình quá yêu anh nên đã liên lạc lại, anh nói vì anh là người có lỗi, vì để mình chờ đợi quá lâu nên anh ko có quyền quyết định việc quen hay ko quen và anh cũng ko có quyền níu kéo?????????? Có thật vậy ko????? Rồi cũng day dưa mãi cho đến bây giờ, anh đã học xong Master degree thứ 2 và sẽ học lên tiến sĩ vquan trọng anh sẽ xin PR để đc ở lại bên ấy. MỖi khi có 1 người nào đó hỏi về tương lai của cả 2 đứa mình, mình ko biết nói gì, cả 2 đã tính gì chưa? "chưa", khi nào anh về? "mình cũng ko rõ", thế khi nào cưới đây? "chắc ko cưới hỏi gỉ đâu". Cả 2 đứa mình đều ko đề cập đến vấn đề tương lai sẽ ntn nữa vì mỗi lần nói ra chỉ thêm căng thẳng cho cả 2. Cứ thế giốnng như 1 mối tình tạm bợ, đến đâu hay đến đấy và ko có tương lai. Nhưng mỗi ngày cả 2 đều thường xuyên gọi đt cho nhau như những ngày còn ở Vn, cảm giác rất gần nhưng mình dường như đã quên mất cảm giác được yêu thương là ntn, mình ko còn cần ai che chở, những lúc buồn ko cần 1 bờ vai an ủi, 1 lời động viên, có lẽ mình đã chai dần với những cảm xúc khi ko có ai bên cạnh trong thời gian quá lâu. Và thời gian gần đây, mình đặt vấn đề với anh, tình cảm này là sao huh anh? Anh ấp úng, anh nói anh cũng buổn lắm khi ích kỉ cứ muốn mình chờ đợi mãi thế này, anh ko đưa ra đc hướng giải quyết và ko tìm được con đg cho tươn lai cho 2 người. Rằng con đg của anh còn dài quá, rằng anh rất buồn nhưng phải nói nếu có ai đó tôt ho8n anh em hãy chọn, đừng vì anh đánh mất tuổi xuân. Và em hãy học thêm đi nhé. Mình thật sự không biết fải làm sao nữa. Mình quá mù quáng trong tình yêu chăng?
Thành thật khuyên bạn điều này nhé...dù biết là rất khó nhưng b hãy dứt khoát kết thúc thôi bn à...ng đó theo mình thấy ko có vẻ j là thật sự wan tâm đến bn và cảm nhận của b hết đó...-->chia tay sớm bớt đau khổ,đừng lãng phí thêm t/g nữa..cố gắng làm lại từ đầu nhe bn
bùn nhỉ. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua, bạn hãy cố gắng vượt qua nó bằng cách ít buồn đau nhất nhé! live to love!
tìm 1 người hiện hữu ở bên cạnh mình đi bạn...tìm người mà họ dám xác định tương lai cho cả 2, iu mà hok xác định tương lai, iu vô chủ đích...thì sau này mệt mỏi lắm ...
qua những gì bạn viết có lẽ tình cảm của bạn cũng đã ngụi dần rồi. Bạn chỉ đang và tiếc nuối một cái gì đó thôi. Sao không tự để những cánh cửa còn lại mở ra
mấy bạn nói như vậy ko đúng đâu, 1 ng con trai sự nghiệp là hàng đầu sau này mới có thể lo cho gia đình, như mình nè 2 đứa gặp nhau thường xuyên nhưng mình lại là đứa ham chơi chưa xác định tương lai sẽ làm gì ĐH năm thứ 2 rùi mà vẫn ko biết học là gì học 2 năm qua đc 5 môn ko biết sau này sẽ làm gì vẫn biết là vậy nhưng lại ham chơi hjxhjx nhiều khi cảm thấy có lỗi lắm mình chỉ ước được anh kia thui. Theo mình nghỉ 2 ng cứ dây dưa như vậy sẻ ko có kết quả tốt đẹp cho cả 2, nên chọn cho mình con đường đúng đắn, ban và gđ anh ấy chắc cũng qua lại nhiều rồi nên cũng hiểu nhau, đề nghị với anh ấy chuyện cưới hỏi đi khi cưới rùi sẽ ko phải lo lắng về chuyện mất hay còn nữa cho dù có ai làm chuyện có lỗi thì cũng có thể bỏ qua, còn cứ như vậy thì ko tốt đẹp đâu bạn nghĩ a ấy có ng khác, a ấy lại nghĩ bạn có ng khác nên ko muốn làm phiền cho nhau những điều này nếu là yêu thương thật lòng đâu ai giám nói ra chỉ ráng cười vui để ng kia yên tâm bên ng mới. Bạn nên chọn đi 1 là cưới xin or ko thì thui mỗi ng tìm cho mình mỗt con đường riêng chứ đừng dây dưa như vậy. Thân !!!
nghe bạn nói... lại nghĩ đến chính bản thân mình. Rồi mình sẽ thế nào khi người ấy cũng săp đi xa. Dù là đã chuẩn bị tinh thần hết rồi đó, mà ko bik là có thể chấp nhận được hay ko? chẳng bik fải khuyên bạn điều gì. hãy để trái tim bạn được làm những gì nó muốn... nhưng nếu cảm thấy đau đớn quá thì hãy để lý trí được lên tiếng bạn nak. cố gắng nak!!!
Chán như con gián đó, bỏ đi thiệt là, hãy học thành đạt và vui len quên đi những thứ hời hợt và mộng mị không bao giờ thành hiện thật, tui ghét nhất là đàn ông không dứt khoác sau này có thành cũng nhạt nhẽo vô vị mà thôi, đúng là đồ mọt sách.
Có câu nói này, tuy đã cũ nhưng thấy rất hay.."điều đau khổ nhất là khi bạn yêu 1 người nhưng rồi nhận ra rằng nhười ấy không phải dành cho mình và điều duy nhất bạn có thể làm là để người ấy ra đi"...nhưng "khi 1 cánh cửa đã khép lại, luôn có 1 cánh cửa khác mở ra, và điều bạn cần làm là bước về phía cánh cửa đó".... Đọc câu chuyện của bạn, biết chắc là bạn và bạn trai sẽ chẳng đi tới đâu đâu... anh ta quá coi trọng sự nghiệp của mình và quá thờ ơ với bạn...Hãy chấm dứt sớm để tìm cho mình 1 hạnh phúc mới... Gud luck
Tình yêu là vết dao đâm vào tim. Tình yêu là ~ nhát roi bầm tím. Tình yêu là đồ khốn kiếp, khốn từ trong ra ngoài. tức thiệt
tks các bạn. nhưng mình vẫn còn rối lắ, chưa biết sẽ phải ntn. Biết là sẽ càng đau hơn nhưng vẫn như con thiêu thân, đâm đầu vào ánh đèn.
hehe..có vẻ anh ta ko yêu gì bạn hết đâu,đành rằng sự nghiệp là trên hết,nhưng người yêu thì vẫn phải quan tâm. .... cố gắng học,sang năm 2 dc đi làm thì cố gắng đi làm thêm kiếm $$$ ,nghỉ đông,xuân,hè gì cũng phải bay về thăm người yêu,1 năm 3 tháng tuy ko nhiều nhưng có vẻ là đủ, vừa giữ dc bạn gái,sự nghiệp cũng tốt nữa
ủa sao nghe giống....thằng bạn mình vậy ta? @_@ Cho hỏi bạn trai bạn tên gì? đang du học ở đâu vậy? @_@
Lại thêm 1 người 7 tình , mới động viên 1 bạn nam giờ là 1 bạn nữ , .... haizzzz .... tình yêu khổ vậy sao ??? Chia bùn cùng bạn ... hết hy vọng rồi ....!
đó không phải là t/y mà chỉ là trò chơi trốn tìm giữa 2 người mà thôi hãy cố bước qua thật nhanh quá khứ để rồi bạn sẽ có 1 tình yêu hoàn hảo hơn và nhớ đừng chết vì mật ngọt nữa nhé