Thấy con chó nhà em dạo này buồn quá, nó thích rượt chuột lắm nên em muốn có vài con chuột trong nhà. Loại chuột nhắt á. Ý nghĩ của em có kỳ khôi quá ko bà con? Mà ai biết chuột nhắt mua chỗ nào thì cho em biết với nhá.
Tội nghiệp con chuột ~.~ , chuột dơ không nói chứ chuột bạch mua về cho chó bạn quần thì tội nó quá, mua chuột dây thiều đi bạn ^^
Đúng rồi á ấy...kiếm mấy con chuột pin cho nó chơi...chắc chắn là ko thua chuot thiệt đâu...tại "nó" có biết gì đâu à..hihi...chứ bắt chuot thiệt về cho nó "vờn" thì tội nghiệp mấy chú tý wa'...
Đem nó wa nhà mình nè ,wán bún bò kế nhà mình nhiều chuột lém ,chỉ lo nó chán chứ ko lo hết chuột để bắt
Mấy con đó em mua thử rồi, ko có mùi chuột nó ko chịu rượt gì hết. Bạn có bắt chuột bán ko? Mình mua cho, heheheh.
Chó thì nó thích nâng niu thôi, thấy nó bùn thì ẵm nó gãi gãi bụng nó là nó dzui à! Đừng gại phần dưới bụng nó à nha
nó ko có bạn trong xóm à ! cho nó đi vòng vòng chơi đi, chứ bạn đem chuột về nhà, mốt sinh sôi nảy nở, rồi vô tình gây ra dịch bệnh nữa bạn ui
ặc ... làm zậy ghê lém, lúc trước mình thấy con chó nhà mình rượt theo con chuột rùi cắn cổ nó lủng lẳng, mình ám ảnh luôn đó ..
Tội nó quá vậy bạn! Bạn có thời gian rảnh ko, mình bày bạn cái này, hồi xưa chó nhà mình thích lắm. Nói rằng hồi xưa vì bi giờ nó bị bắt mất tiêu rồi, hix hix. Kiếm 1 cái quần cũ, cắt 2 cái ống quần ra. Vặn xoắn 2 cái ống quần lại cho dài và chắc chắn. Dùng dây dù hoặc dây vải lại to, tốt, cột chặt 2 đầu cho khỏi xổ. Vậy là bạn đã có 1 món đồ chơi cho dog yêu rôi. Chơi ntn? Rất đơn giản, lấy cái đó khều khều con chó. Ban đầu, có thể em nó sẽ ko quan tâm lắm, nhưng sau đó, bảo đảm em nó sẽ rất hào hứng tham gia chơi... kéo co với bạn. Hồi xưa chó nhà mình khoái trò này lắm. Cái đồ chơi đó mình vắt lên cao, vậy mà mỗi khi thấy mình tới gần chỗ treo cái đó, với tay lấy là em chó nhảy cẫng lên cạp cạp, mắc cười lắm. Khi cắn được 1 đầu rồi thì ra sức kéo ghị xuống, giật giật. Có lúc mình thả tay cho em nó thắng, nó khoái lắm, gặm đồ chơi ra xa, cắn trong miệng rồi giật qua giật lại. Có lúc mình ko thả, kéo ngược trở lại, thì em nó hờn dỗi, kiếm chỗ khác nằm, mình phải lại, năn nỉ mãi mới chịu chơi tiếp. Chúc bạn có những quảng thời gian vui vẻ bên cạnh chó iu. PS: Đừng dùng chuột, ác lắm.
Chó nhà bạn thích bạo lực nhỡ ^_^ . Bạn thẳng tiến viện Pasteur mà mua, mua bên cổng đường Pasteur đấy, lúc trước làm thí nghiệm ở trường thấy thầy cô hay vào đó mua. Còn không thì ra mấy chỗ bán chim cá mua là có thoai
trời, nhà mình wa trời chuột nè. Con chó nhà mình cũng hay bắt chuột lắm, nhiều khi nó bắt còn hay hơn mèo.