Tìm kiếm bài viết theo id

Bạn đâm sau lưng....đau hay kinh nghiệm....?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi seller_softwin, 27/7/09.

ID Topic : 1089505
Ngày đăng:
27/7/09 lúc 08:40
  1. seller_softwin Banned

    Tham gia ngày:
    18/5/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    1,711
    Kể ra thì buồn thật các BRO ạ! Mình và NÓ chơi chung nhau đã từ lâu lắm rùi! Thân như anh em, hai đứa dự định lập ra 1 cái cty nho nhỏ để phát triển.Mình quyết tâm lắm, cố gắng tìm kiếm các mối quan hệ và kiếm được một cái hợp đồng trị giá 500 triệu về cho cty....Phương thức kinh doanh thì mình cũng vạch hẳn chiến lược và thăm dò thị trường. Nói chung mình có đầy đủ sự tự tin đẻ ngoại giao với đối tác và vạch phương hướng đi cho cty như thế nào? Nó là dân kĩ thuật nên kém mí cái này lắm! Tự dưng một hôm thấy nó nhạt nhẽo với cái hợp đồng 500 triệu của mình đem về và không thú làm ăn nữa.Mình hỏi sao vậy? NÓ nói tao không muốn làm nữa, tao đi làm việc khác....Mình thuyết phục mãi mà không đc, đành vậy...Đi thì đi, khi nào cần thì quay về đây với tao. Rồi thời gian bân bịu... mình quên bén cái hợp đồng , thì một hôm có bên đối tác gọi điện cho mình và cho mình biết là nó lập cty khác và ký hợp đồng mới với nó vì nó nói cty mình phá sản và giải thể ...Trùi ui! nghe mà choáng váng, đau tim, nhức đầu.....Lúc đấy định gọi chửi nó một trận ra trò nhưng nghĩ lại chửi thì được cái gì? Mình bèn âm thầm điều tra thì mới biết nó vì con bồ của nó nói một câu: Anh làm chung với K giống như làm nhân viên quá! Mọi sự điều do anh K quyết...Anh có quyết được cái gì đâu?Mai mốt có thành công lớn anh chả có tên tuổi gì....Bản thân mình thấy nó không có khả năng ngoại giao vì nói chuyện luôn lập lờ và đi ăn với đối tác của mình mà lấy tay đập đầu mình....Đối tác mình sẽ nghĩ sao về mình?...Nên mình mới cho nó ở cty quản lý mọi việc và luôn trao đổi ý kiến với nó các bản hợp đồng cũng như việc cty....
    Nghĩ lại buồn thật ấy chứ! Mất đi một hợp đồng mà nhìn ra con người bạn thân của mình vì một đồng lợi mà bỏ tình,bỏ nghĩa...Nhưng mình cũng cảm ơn người bạn đấy, vì bạn đã đâm sau lưng mình mà mình đã quyết tâm có được sự thành công ngày hôm nay! Thành công ngày hôm nay chính là sự vấp ngã và đau đớn của ngày hôm qua....Cảm ơn bạn! ><"
     
  2. kzam Thành Viên Cấp 6

    Bạn như vậy cũng ko đc,đã thân thì nó phải nói thẳng là bác có xem nó như nhân viên ko chứ.Nó sai rồi,nhưng cho qua đi bác,có ngày nó cũng nhận ra thôi.
     
  3. tommysmith Thành Viên Kim Cương

    chàa...nó thì dân kỹ thuật chắc tính xuề xòa, tính đó thì kó business đc, nhưng ai cũng mún thành công giao tiếp quen rộng rải, chắc thấy pác gjỏi zị nên đôi khi nó cũng mặc cảm mà làm zị!!! haizz...vừa đau vừa kinh nghiệm, thui thì lần sau quen ai pác cũng nên nói rõ ràng phân công cho mọi người hiểu, ai cũng có khả năng riêng, ai cũng có công riêng!
     
  4. Cũng gọi điện cho nó mà nó hok dám bắt máy, nhắn mời đi cafe nói chuyện thiệt giả nó cũng hok dám đi gặp....:tire:
    Đã là bạn bè thì không tính toán chi cả mà....Bạn đâm sau lưng....đau hay kinh nghiệm....?
     
  5. Saigonian Bán Hàng Tận Tâm

    Bạn càng thân thì càng dễ hại mình, nhất là khi người bạn đó nghe lời bạn gái/vợ... Mình thì sợ lắm! Cần có một người bạn thân để chia sẻ, nhưng thường hay bị đâm sau lưng như thế! Ác cái là mình không biết rút kinh nghiệm mới chết!
     
  6. longht Thành Viên Cấp 3

    Khoan trách bạn của chủ topic vì thông tin nghe được chưa hẵn đã đúng và đúng thời điểm.
    Trước hết bạn nên trách bạn đi, bạn làm ăn mà chẳng rõ ràng, bạn là bạn mà công việc là công việc. Nếu lúc đó, bạn thật sự chí thú làm ăn, tìm một đối tác để làm, bạn hưởng trung gian để lấy background cho công ty. Mà tôi nghĩ cái hợp đồng béo bở kia đợi đến khi anh bạn của bạn thành lập công ty, tuyển dụng, thuế má, chạy bộ máy hành chánh .... thì cũng hiếm.

    Thôi chúc bạn thành công. Thua keo này thì mình bày keo khác vậy.

    Chúc vui. Đầu tuần chiến tốt.

    PS. Không biết mức độ bạn thân như thế nào, những đã thật sự thân ... sự kiện trên chưa đủ để giết mối quan hệ đó. Cá nhân tôi còn trải nghiệm về vụ việc tương tự con đau hơn nữa kia.
     
  7. Uy lực đồng tiền lớn thật nhỉ
    Con người mà....Khôn 3 năm dại 1 giờ...
    Đúng là làm ăn với tình bạn nên phân định rõ ràng...Ở đây mình điều xác định = 1 nguồn thông tin chính xác 100% thì mình mới dám đưa ra kết luận..Không kết luận sai sẽ gây hậu quả nghiệm trọng đó là quy tắc.Vấn đề hợp đồng theo thông tin thì kết hợp một người khác đã có cty và hình thức dịch vụ sẵn để trực tiếp làm nhiệm vụ còn lại bạn à!
     
  8. Không thể Thành Viên Cấp 2

    nhân quả luân hồi! bạn yên tâm đi. Cứ sống cho tốt vào, ng tốt ko sợ thiếu bạn đâuBạn đâm sau lưng....đau hay kinh nghiệm....? nếu hôm nay bạn mất đi 1 ng bạn, mình sẽ tình nguyện trở thành 1 ng bạnBạn đâm sau lưng....đau hay kinh nghiệm....? - 1
     
  9. Cảm ơn bạn đã chia sẻ:embarrassed:
     
  10. phan.thao Thành Viên Cấp 4

    bạn hong có tội...tội là tội của con ghệ bạn Bạn đâm sau lưng....đau hay kinh nghiệm....? mình chứng kiến nhìu trường hợp anh em trong nhà còn quay ra mâu thuẫn với nhau mà chung quy chỉ vì...vợ 2 ông ko ưa nhau (chứ hùi xưa chưa cưới vợ anh em thân thiết lắm)

    Bởi vậy đàn bà là cội nguồn của mọi nìm đau Bạn đâm sau lưng....đau hay kinh nghiệm....? - 1
     
  11. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    mình cũng từng bị bạn thân đâm sau lưng vừa là đau vừa là kinh nghiệm , ban đầu định qua nói chiện với ba má nó nữa nhưng nghĩ lại lớn hết rồi tự giải quyết ko phiền tới người lớn nên thôi ko chơi với nó nữa là xong Bạn đâm sau lưng....đau hay kinh nghiệm....?
     
  12. huyhuy Thành Viên Kim Cương

    mới nghe có một phía thui , hem dám có ý kiến. . . .nhưng phải xem lại mình
    đừng quên rằng đối tác, không ngu gì ký hợp đồng với người không có năng lực. . .
     
  13. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    coi như đc sáng mắt ra bác ạh, coi như mất 500tr để nhận ra bản chất của nó, còn hơn về lâu về dài nó đâm mình mấy phát chí mạng nữa thì sao. Với lại nếu đúng như bác chủ thớt nói thì nó lập cty nó cũng chết thôi, ko có thực lực thì tồn tại dc bao lâu
     
  14. tithong251 Thành Viên Cấp 4

    Bạn bè mà quên đi chữ tình như thế thì ko xứng là bạn thân ,thà 1 lần nhận ra còn hơn sau này sẽ bị chơi vố đau hơn ,người tốt thì ra đường ko sợ thiếu bạn bè tốt ,poor to những người ko bít quý tình bạn đang có
     
  15. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    đúc kết đc 1 kinh nghiệm là đừng để chuyện làm ăn dính dáng đến tình cảm, dễ mích lòng lắm
     
  16. Đời bi giờ khó ai bik chữ NGỜ.........
    phụ nữ là chúa rắc rối, sao tui vẫn iu....?Bạn đâm sau lưng....đau hay kinh nghiệm....? - 2

    Bạn đâm sau lưng....đau hay kinh nghiệm....? - 4 Chứ mặt mũi đâu chơi với nhau nữa...
    Ưà! nó mượn tên một cty quen biết rùi ký kết chia chác, cty nó lập thì sau này thui...nghe nói làm ăn thua lỗ lắm nhưng đang cố trụBạn đâm sau lưng....đau hay kinh nghiệm....? - 5

    Ưhm là một bài học truyền lại cho con cái.
    Kinh nghiệm đúc kết thì dễ nhưng làm mới khó BRO ạ:cry_002:
     
  17. HoàngGia Bảo Thành Viên Kim Cương

    nếu bạn của bạn như vậy dân việt nam hay nói là MÁM DỐ sẽ gặp sự cố.
     
  18. kenryu Thành Viên Cấp 3

    chưa bị bạn bè đâm sau lưng, nhưng vì một đứa con gái mà tan tành công ty thì có.
    Hồi đó, tui làm với thằng bạn người Nhật, hai thằng và thêm 2 bạn nữa hợp tác mở công ty, lúc đầu khó khăn mọi người đều cố gắng và chẳng ai tranh giành cái gì của nhau. Mình lo việc giao tiếp khách Việt còn hắn là khách Nhật. trong công ty thường thì mọi quyết định lớn nhỏ đều họp lại đưa ra ý kiến (có 4 người thôi nên cũng đơn giản). Nhưng rồi khi bắt đầu có lợi nhuận và nhìn thấy tương lai, bạn gái của hắn (người Việt Nam) Nói là mặc dù theo tên thi hắn là giám đốc nhưng mọi quyền hành trong tay mình và nếu mình tập hơp 2 người kia nữa thì mình có thể lật đổ hắn dễ dàng. Hắn thì không muốn chia tay với mình nhưng nói rằng mọi việc lớn nhỏ trong công ty hắn phải được quyết. Mình ko đồng ý, mình nói : mọi việc phải đưa ra mọi người quyết và ý kiến nào tốt nhất cho công ty thì làm chứ không phải vì ý kiến đó của cá nhân nào. Nên cuối cùng chia tay.Vụ đó hè năm ngoái mà năm nay nó đã cưới và có 1 đứa con rồi (làm ăn nhanh ghê, haha). Lúc đó mình đã rất tức, tức thằng bạn mình nhu nhược để một đứa con gái nó nắm đầu nhưng là chuyện riêng tư nên chỉ khuyên thôi chứ ko can thiêp. Giờ đây, mới gặp lại sau 1 năm giờ hắn nói tiếng Nhật và cả tiếng Việt cũng không sõi, nhìn thì giống một người Việt Nam khắc khổ, lo nghĩ suốt ngày không cón dáng nhật bản hay doanh nhân gì hết. Tội thằng bạn mình, nhưng nó chọn thì nó chịu, ai bảo là con trai ko lo lấy vợ mà lại lấy một cô về làm chồng.
    Giờ hắn vẫn giữ công ty còn mình thì làm riêng, chẳng biết giờ hắn làm ăn có tốt hay không nhưng nếu còn làm chung mình nghĩ sẽ mạnh lắm, khó mà tìm được ai hợp với mình để cùng làm ăn thế rồi chia tay vì một sự nghi kị và tham lam của đàn bà, và sự nhu nhược của một thằng đàn ông, buồn thật.
    PS: "chuyện đời chẳng có cái đúng cũng chẳng có cái sai chỉ có lựa chọn và kết quả nhận được khi lựa chọn đó" nên chuyện của bạn cũng vậy, mình nghĩ bạn của bạn cung sẽ nhận được kết quả từ hành động của anh ấy. Anh ấy đã chọn bạn gái và công ty mới và kết quả là anh mất người bạn thân và sự tin tưởng của bạn. thế thôi (cái nào hơn cái nào thiệt rồi sẽ rõ)
     
  19. millionairevn Thành Viên Cấp 4

    chia sẻ, đúng là lòng người khó đoán lắm, thay đổi 180 một cách khó tin
     
  20. Giống mình đấy! Người yêu nhìn thấy tương lai mù mịt của bạn mình....Chỉ vu lội riêng, sợ mình mất phần...Với tư cách của mình thì mình làm sao cho thằng bạn mình thiệt thòi đc...Có công thì hưởng thôi, vì nó xã giao quá kém nên mọi thương thuyết hợp đồng mình điều làm, thương thuyết đâu phải là đơn giản...nó quyết định sống còn của công ty, quyết định lợi nhuận hai bên.Phải có kĩ năng và nắm bắt thị trường tốt v.v...Tóm lại là đời sao vìcái công danh, tiền tài mà đánh mất nhân phẩm mình một cách dễ dàng quá!.....:confuse:
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 845 (Thành viên: 0, Khách: 819, Robots: 26)