THƯ MỜI(Tham gia ngày hội tư vấn hướng nghiệp “Mở lối tương lai”dành cho các học sinh đã tốt nghiệp THPT)Công ty TNHH Tư vấn – Truyền thông – Giáo dục Hồn Châu Á xin gửi lời chào thân ái đến các bậc phụ huynh và các em học sinh! Năm 2009 trên cả nước có khoảng 1,1 triệu TS thi ĐH, CĐ, trong khi đó chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ khoảng 300.000 học sinh được trúng tuyển chiếm khoảng 30%. Số còn lại 70% - gần 800.000- chưa vào được ĐH-CĐ. Được ngồi trên ghế giảng đường ĐH-CĐ là mong muốn hết sức chính đáng, tuy nhiên không phải học sinh nào cũng thi đậu. Vậy còn con đường nào khác để thực hiện điều này? Câu hỏi : Đại học có phải là con đường duy nhất? Trả lời: Đại học là con đường tốt chứ không phải con đường duy nhất, cũng không phải yếu tố quan trọng nhất cho thành công trong tương lai. Thành công trong cuộc sống không chỉ nằm trong 1 kỳ thi hay các bằng cấp đạt được mà đến từ trí thức, kỹ năng, bản lĩnh, kinh nghiệm cũng như sự nỗ lực, cố gắng không ngừng vươn lên của bản thân của mỗi cá nhân. Hiểu được điều này, công ty Tư Vấn Truyền Thông Giáo Dục Hồn Châu Á tổ chức ngày hội tư vấn“Mở lối tương lai” nhằm để tổng kết đánh giá tình hình, kết quả của kỳ thi tuyển sinh vào các trường ĐH – CĐ vừa qua và quan trọng hơn đó là việc định hướng và tư vấn các lối đi trong tương lai cho các học sinh không đậu kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ. Tham gia chương trình là các chuyên gia uy tín đến từ ĐH Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, các trường ĐH-CĐ-TCCN, các trung tâm giáo dục đào tạo trên địa bàn Tp. Trân trọng kính mời quý phụ huynh và các em học sinh đến tham gia để được các chuyên gia tư vấn chia sẻ và tìm cho mình một hướng đi phù hợp. THỜI GIAN TỔ CHỨC TẠI TP.HỒ CHÍ MINH: 7H30 NGÀY 16/8/2009 ĐỊA ĐIỂM : TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN – 273 AN DƯƠNG VƯƠNG – Q.5, TP.HỒ CHÍ MINH MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC HỒN CHÂU Á54 BÀU CÁT 2, P.14, QUẬN TÂN BÌNH TP.HCM ĐT: 08.6296 3952 – 08.6296 3953 – DĐ: 0908 29 44 46 – 0983 072 559 – 0909 94 94 77
ko phải đg đi duy nhất nhưng là đg đi bớt nặng hơn thí dụ : ng khác nghĩ : ko đại học thì bỏ money ra kinh doanh nhưng khi cầm đóng money đó thì mồ hôi mồ kê chảy tè le vì trách nhiệm đ/v đóng money ấy
- Trình độ lớp 12 bây giờ cũng không là gì hết, đi làm lao động phổ thông + bán hàng lương ko được bao nhiêu, làm tới 25t bị coi là già => bị đuổi. - Bạn không có bằng cấp thì phải có chuyên môn + biết 1 nghề nào đó, chứ trình độ lớp 12 làm lương bèo lắm bạn ơi.
ĐH ko phải là con đường SỐNG duy nhất, nhưng nếu muốn SỐNG theo đúng nghĩa của SỐNG thì phải có bằng ĐH Ko thì làm culi suốt đời ...
Duy nhất hay duy nhì là do xã hội thôi. Nhưng mà theo mình thấy thì xã hội giờ không có bằng DH thì khổ lắm
chuẩn không cần chỉnh :matrix: tâm lí dân mình là làm j thì làm được cái bằng đại học cái đã. vì cái này hùi xưa mém cãi nhau với má một trận to, vì má bảo "lấy bằng đại học VN đi rồi hãy đi du học, lỡ có học ko được quay về đây có cái bằng còn xin đi làm" còn em thì cãi "thế cho phí 4 năm à? con có ngu lâu dốt bền khó đào tạo đâu mà má sợ con học ko được?" ôi đợt đó tội papa nhất đứng giữa bị bùm chéo lun :shame: hên là học xong năm 1 đại học là má "chịu thua" :shame:
Mở tờ quảng cáo xin việc của báo Tuổi Trẻ , Thanh Niên công việc nào cũng cần trình độ Đại Học Cao Đẳng hay tệ lắm Trung Cấp . Như vậy cũng đủ hiểu như thế nào !