Tìm kiếm bài viết theo id

Bạn đâm sau lưng....đau hay kinh nghiệm....?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi seller_softwin, 27/7/09.

ID Topic : 1089505
Ngày đăng:
27/7/09 lúc 08:40
  1. LILDEEking Thành Viên Bạch Kim

    nghe ghệ còn hơn nghe bạn thân, thằng này ngu thiệt, nhưng cũng cám ơn nó thôi, bị đâm nhiều thì sau này mới cứng đc
     
  2. heoking_23 Thành Viên Cấp 5

    bạn có kỹ năng thì ko cần phải lo gì cả,nó ko có mới là quan trọng,phải nói có 1 người bạn (học chung từ nhỏ) 1 người ngoại giao tốt,1 người kỹ thuật tốt,cho dù sau này hợp đồng đó làm nó giàu 1 chút,chắc cg ko nhiều đâu.
    mún tìm người để kiếm cái thứ 2 chắc cũng khó-bạn bè nó còn ko tin mình nghĩ sau này nó ko bao giờ kiếm dc người thứ 2 đâu
     
  3. bat.hoi Thành Viên Cấp 1

    các bạn ai đã trải qua thì cùng để để rút kinh nghiệm với nhau nhé.
    Trường hợp mình là hợp tác cùng 1 bạn nữ, ngày trước là thuộc cấp. Rất có cảm tình với mình. Sau này cả 2 cùng ra làm ăn riêng, tình cờ gặp lại , lại làm chung lĩnh vực nên đưa ra hợp tác.
    Nhưng càng ngày mình càng phát hiện ra cô thuộc cấp ngày xưa đã trở nên " tinh khôn" rất nhiều, mình cũng "già "rồi,nhưng bản tính đàn ông fải rộng rãi hơn nên bỏ qua. Nhưng qua thời gian và 1 số vấn đề , thấy quyền lợi và mâu thuẫn phát sinh nhiều ( bà xã ở nhà cũng ghen vì tiền án ngày xưa) nên đành chia tay.
    Kinh nghiệm rút ra : dù nam hay nữ, nên sòng phẳng rõ ràng khi hợp tác. Tuy nhiên, tránh quan hệ hợp tác khác phái ( nhất là người đó hơi bị đẹp )
     
  4. Ở đây mình hok trách người phụ nữ nào cả, chỉ trách cánh đàn ông chúng ta không vì sự nghiệp và tương lai mà vứt đi những thứ khác đang chờ chúng ta...Ngày xưa biết bao vì vua chết vì...GÁI...Nên cũng khó trách lắm các bạn àBạn đâm sau lưng....đau hay kinh nghiệm....?
     
  5. tranthuykl Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chuyện thường thui bạn, đừng tin ai nhiều quá!
     
  6. hienstriker Thành Viên Bạch Kim

    tùy bạn à, mình chỉ có 2 thằng bạn thân thui, 1 đã có vợ, 1 đang có bồ, nhưng anh em tụi mình chỉ cần hú là có mặt, ngay cả việc tiền nong, khi mình kẹt thì 2 bạn mình đều ra tay, rất hạnh phúc, 2 bạn mình ko bao giờ đòi tiền, khi mình trả thì đôi khi tụi nó còn ko nhớ là mình mượn khi nào, đi đâu kiếm ra 2 thằng bạn này, đúng ko bạn?
     
  7. thichipop Thành Viên Cấp 3

    chỉ nghe 1 phía ko biết bên kia nghĩ sao, nhưng chốt lại một vài điều
    cùng hợp tác làm ăn là rất tốt nhưng tính ra con số tan rã một khi ăn nên làm ra của sự hợp tác này là con số đếm được, vì vậy bạn bè vẫn chỉ là bạn, tiền bạc rõ ràng, công việc trách nhiệm ai thì làm tốt phạm vi mà người đó thừa hành ko lấn quyền.

    p/s: Sau khi lên làm vua thì các khai quốc công thần đều bị xử chém hết (trong lịch sử đã có ghi chép).
     
  8. thinhai Thành Viên Cấp 5

    nói ai cũng nói cái tốt của mình thôi.....xã hội phức tạp.
     
  9. vn_ifc Thành Viên Cấp 1

    Thật ra.. chuyen đã xảy ra, ban cũng nên nghiệm lại 1 chút về thái độ hay cách hành xử của riêng mình đối với bạn thân của bạn..
    Bạn thân mà... hãy cố gắng tha thứ và bỏ wa.. dẫu bạn sẽ khó làm .. vì nó sẽ mãi là vết thương cho bạn. Dẫu là bạn đã bỏ wa mọi thứ, nhưng nó mãi là vết thuong khng the hàn gắn trong tam trí của bạn.
    Ok.. cần thiết hú mình.. mình hop tác làm ăn với bạn.. ok.. hi..hi..
    Chúc bạn sớm vui lên nhé..
     
  10. milk milk Thành Viên Cấp 5

    Sao dza anh...anh đừng nói bị vậy riết rùi "ghiền" à nha ^^! Cố lên nha anh ...
    ---Đạo hữu của tui nà..hihi ^^!
    ---PS: Em tin anh chủ đã "lớn hơn 1 tuổi" nữa ùi héng...hihi !
     
  11. Cảm ơn bạn đã chia sẻBạn đâm sau lưng....đau hay kinh nghiệm....?
     
  12. TènTénTen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    còn tui thì chẳng có bạn thân, bạn bè ngày trước chơi với nhau, lúc nào mình cũng thật lòng và nhiệt tình với nó, trong túi còn 5000 đồng dằn túi phòng hờ bể bánh xe cũng bỏ ra mua bịch nước 2 thằng chia nhau uống. vậy mà mình biết rõ trong túi nó có 200k để chiều đi chơi với bồ, mình hỏi mượn 10k đóng tiền photo tài liệu cho lớp trưởng, nó sẵn sàng nói "tao không có mày ơi" kèm theo một bộ mặt hết sức tỉnh.

    không phải 1 người, mà rất nhiều người gọi là "bạn", nam nữ có hết. nữa đêm nó có chuyện hú mình, mình cũng chạy qua giúp cả đêm đến sáng, rồi nhà nó có tang mình qua phụ 3 bữa y như con cháu trong nhà...đến khi mình hết xăng lúc 11h đêm gần nhà nó, gọi nó kêu ra cho tao mượn vài k đổ xăng, nó kêu h nhà tao đóng cửa rồi không đi được, trong khi nó đi chơi đêm 1 cây, ra khỏi nhà lúc nào chẳng được...

    cứ như thế mãi, đến h thì mình xác định là trên đời này chả có từ "bạn", đừng nói là "bạn thân", ít ra là đối với bản thân mình. bây h thì cứ thân mình mình lo, dek thèm quan tâm thằng bạn thằng bè nào hết
     
  13. pensen83 Thành Viên Cấp 1

    Tình bạn phải được chứng minh wa những tình huống như vậy mới là bạn.
    Bạn cũng phải mừng là mình nhận ra sớm được như vậy.
    Mà cũng nên tự trách mình, tại sao business của minh như vậy mà người khác lấy mất mình ko hề hay biết (xem lại cách làm việc đi bạn).
     
  14. chia buồn cùng bạnBạn đâm sau lưng....đau hay kinh nghiệm....?
    Vì quá tin tưởng bạn à, với lại cũng sắp xếp nhân sự khi bạn ấy ra đi..Phải chạy ra ngoài nước thoả thuận nhiều vấn đề...:beated:
     
  15. Tiểu tử thúi Thành Viên Kim Cương

    Buồn 5 phút thôi ...... Có buồn thì buồn cho thằng bạn lấy nhầm con vợ :beated:
     
  16. ttiens Thành Viên Kim Cương

    Bạn thân là một chuyện, làm ăn lại là chuyện khác, cảnh này mình gặp nhiều rồi.
    Thà ko hợp tác làm ăn, mà chơi thân với nhau cả đời, chứ dính vô tiền bạc làm ăn, nhìu khi tình bạn cả đời lại mất trong 1s

    Tui có 1 quy tắc là. Khi làm ăn với ai cũng dc, nhưng tao chỉ biết mày, mày chỉ biết tao. Ngòai ra vợ con, bồ bịch xen vô thì........let go...Nói trước, chứ mất lòng trước dc lòng sau.

    Làm ăn ra làm ăn, khổ thì chả ai giành, khi sướng rồi thì giành nhau. Nhưng mà ko ai chịu hiểu là, cái sung sướng đó duy trì dc bao lâu.
     
  17. maket87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đúng là khó biết trước được chuyện j xảy ra, qua chuyện này mình với tất cả mọi người phải rút kn, ko nên tin người quá để rồi như vậy. đừng bùn nữa bạn nhé.chuyện j cũng có cái giá của nó hết,mong bạn sẽ sớm vượt qua
     
  18. Quy tắc là quy tắc nhưng có thực hiện được không nữa bạn à! Nhiều người miệng thao thao bất tuyệt nhưng khi làm thì chả làm được điều gì là hay cả....!
    Rất cảm ơn bạn đã chia sẻBạn đâm sau lưng....đau hay kinh nghiệm....?
     
  19. maddog3000 Thành Viên Cấp 5

    vì gái mà quên bạn...đằng này lại đâm sau lưng mình nữa thì cần phải xem lại tình bạn này. Chắc phải gọi là "bè" chứ không phải là "bạn"...từng bị 2 lần như ông anh luôn!:sure:
     
  20. kayzinious Thành Viên Vàng

    Ui trời ... làm ăn kỵ làm chung với bạn bè,anh em gia đình lám ... lời chia ra kô rõ ràng cũng khá mệt ... thà kiếm đủ tiền tự lập 1 cty chỉ có mình mình làm chủ vs ăn lời thì đỡ nhức cái đầu ... vì lúc đó bạn chỉ dành time để tập trung vào khách hàng thôy ,,, dây dưa thêm 1 vài cổ đông hùn hạp ... 1 miìh mình mà lo đối phó với cả 2 bên ... có cái đầu Thánh mới lo nổi ... hix hix ...
    Cty bố mình hùn hạp thêm 2 cổ đông đều là ae nhà ổng ... mà sao mình thấy mệt giùm ổng ... vì ổng toàn lo kô ... mấy người khác chẳg bik làm gì ... đã vậy còn làm khác với tiêu chí cty đề ra, nhắc nhở thì bảo là quản lý nói hoài này nọ , mà kô nói thì cty làm sao khá lên chớ !
    Rõ chán !

    Yeah ... bác này giống e nì ... cũng đã từng có vài đứa bạn thân ,,, nhưg mà thật sự chỉ vì vài lý do nhảm nhí , hết sức vô duyên mà giờ kô ai thèm nhìn mặt ai , riết sau này ra đường có mà gặp nhau chắc cũng chẳg bik xử sự ra sao ... còn đối với mấy người mình coi nó là bạn thân (1 hôm đi thi, miìh đag ở trường, nghe nó gọi đt bảo nó té xe dính sình ở sau cổng trường, mình chạy ra chở nó về nhà thay wần áo, tắm mưa ướt nhem , nhìn là bik sẽ bị trễ giờ thi mà cũng ráng đứng chờ nó thay wần áo,mình thì đứng ngoài vắt lấy vắt để nước mưa cho khô ... gòi lại đèo lại lên trường thi cho kịp giờ, và còn nhiều lần miìh cư xử như 1 đứa ngu vì bạn, mình liên lạc thì nó mới trò chuyện, đi chơi với mình, còn kô liên lạc thì nó cũng im lun kô thèm ll mình, cái thứ này nó tưởng mình cần nó nên nó đơ, mình quyết tâm chẳg thèm đếm xỉa tới nó !!! Bạn đâm sau lưng....đau hay kinh nghiệm....?)