Với phụ nữ, không có một nơi nào bình yên bằng vòng tay người đàn ông cô ta yêu. Mình không ích kỷ, song khi được sống với người mình yêu, dù có phải hy sinh, dù có chịu thiệt thòi, mình vẫn cảm thấy cuộc đời thật ý nghĩa và thật hạnh phúc. Quan trọng hơn, nếu những gì đẹp đẽ ta không biết giữ lại cho nhau, thì khi tình yêu đánh mất có nhiều người chẳng thèm nhìn mặt nhau. ====> Các bro đánh giá những câu này thế nào, đúng tâm lý người phụ nữ (k phải các em teen hay đôi mươi trẻ trung chưa từng trải nha) là đúng như thế chứ.
Chính xác 1000% Bởi vậy nhìu ng phụ nữ sống với ng chồng bạo lực, độc ác, thậm chí đê tiện nữa mà cô ta vẫn iu, vẫn cố đấm ăn xôi, ko thể nào bỏ đc. Người ngoài thì chửi ngu nhưng mà có lẽ thông cảm cho tình iu mù quáng đó, mún bỏ lắm mà ko cách nào bỏ đc. Nhất là phụ nữa VN thì tính chịu đựng, nhẫn nại, hy sinh cho chồng cg cao, được giáo dục từ nhỏ triết lý "xuất giá tòng phu" cho nên cg khó bỏ chồng. Đàn bà bỏ chồng là hư thân mất nết, lăng loàn, đủ thứ búa rìu dư luận chém giết. Bây j có lẽ tình hình ko u ám như ngày xưa nữa nhưng cái sự chịu đựng này vẫn như chuyện thường ngày ở huyện. Phụ nữ khổ vì chồng đã thành 1 việc bình thường đến nỗi chả ai bùn phẫn nộ và tìm nguyên nhân hay giải pháp gì nữa. Ko bít mih có bi quan quá hay ko. 10 ng phụ nữa mih gặp hết 8 người khổ. Ngộ ghê, :nosebleed_002:
T ko bít tâm lý phụ nữ. T chỉ bít là trong tình yêu người phụ nữ là thiệt thòi và tình cảm nhất. Quan trọng hơn, nếu những gì đẹp đẽ ta không biết giữ lại cho nhau, thì khi tình yêu đánh mất có nhiều người chẳng thèm nhìn mặt nhau. Câu này mình thấy ko liên quan với những câu trên và ko đúng lắm đâu.
Mình rơi vào hoàn cảnh này rồi, chia tay tuyệt đối người ấy k đồng ý gặp mặt, sms, alo cho dù bất kỳ lý do nào cả. Còn việc chia tay thì người phụ nữ dù CHỦ ĐỘNG hay BỊ ĐỘNG đều nghĩ mình thiệt thòi hơn và mình là nạn nhân của cuộc chia tay này.
chuyện liên lạc sau khi chia tay đâu có wan trọng bạn, cái j wa rồi th2i sẽ trờ thành wá khứ thôi,...
Yêu Ai Như Yêu Người Tình Hận Ai Như Hận Người Mình Đã Yêu =====>> Câu này trong hoàn cảnh của mình là quá đúng.
trc' đây mình có wen 1 ng` sau khi chia tay, ng` ấy nói những lời lẽ cay nghiệt khiến mình ko tin vào những j trc' mắt cũng may là bit sớm, chứ wen lâu dài ko bit sẽ còn như thế nào thật ko thể hĩu nỗi, khi iu thì ngọt ngào, tại sao chia tay là ị trở nên căm thù nhau đến thế
trong khi e đang bình yên trong vòng tay a, thì a đang dòm những e khác, đá lông nheo tán tỉnh k chừng ^^ mình yêu ngta nên thấy hạnh phúc khi bên ngta, nhưng đâu có chắc là ngta cũg có thể iu mình như vậy đâu
MÌnh nghĩ nơi bình yên của phụ nữ là tìm được một nữa của mình và là chỗ dựa tinh thần chắc chắn.Vì khi chia tay dù gì cả 2 cũng bị tổn thương (chỉ trừ trường hợp có 1 người yêu còn người kia không). Nhưng cũng không đến nổi thù nhau chứ,sẽ rất buồn nhưng nếu người mình thương hạnh phúc thì cũng mừng cho người đó.