Các bác 5s mình có ai bị vướng vào tình huống này chưa. Hôm kia đang chat dzới 1 pé học cùng trường. pé online ở trong tiệm net nhé. Chat đã đời pé nói pé out để về nhà. Nhưng mình vẫn thấy nick sáng chứ ko tắt. một hùi, tự nhiên pé pm chửi mình:surrender::surrender:. Chửi thậm tệ, nào là thằng chó, nói mình thả dê, chữi tục chữi thề đủ kiểu, ôi thôi thì như chí phèo ý. Mình hoảng quá, mà cũng tức nữa nên cũng chửi lại luôn. Nó nói "Tao chém chết cha mày". Mình nói lại, nhà tao đó (em cho nó địa chỉ lun) , ngon đến đi, tao chấp. Rùi cái nick kia out. Hum sau hỏi lại pé đó thì nói pé ko biết. Ức chế quá các bác!!! CÁc bác có ai bị dính chưởng vụ này chưa??
bị hoài ) , chơi ngoài net quên out yahoo ra ) , thế là cái lũ vô học vào phá. Có hôm ra net online , lúc về quên out yahoo Thế là về đến nhà, 1 đóng offline pm chửi mình, chả hiểu tại sao mình bị chửi =))
hì,hùi trc net ngoài tiệm bị oài,nhìu đứa lúc đầu nói năng đàng hoàng gúm lắm naz,sau tự nhiên nổi cơn dại lên tru tréo tùm lum @_@ Mình điên máu cũng lôi hết vốn từ ra đáp lại,cho tung bàn thờ nhà nó lun,hiihihi,mô Phật,giờ thay đổi rùi,chỉ lo đèn sách thui =.=