Tìm kiếm bài viết theo id

Những cái "tức" ở siêu thị

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phan.thao, 28/7/09.

ID Topic : 1094305
Ngày đăng:
28/7/09 lúc 22:07
  1. phan.thao Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    11/4/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,143
    lên đây kể lể cho bớt tức chứ thiệt sùng máu quá sắp lên tăng xông.
    cái này là tuyển tập nhìu lần rồi chứ ko phải mới đây đâu nha, ở cùng 1 siêu thị lun Lotte Mart ở quận 7 ý, chỗ đó mới xây gần nhà em nên em hay qua đây mua đồ

    Hôm khai trương, siêu thị đông khỏi phải nói. Em bước tới cửa thấy 1 đống người chen vô, bảo vệ còn ...đúi...thấy cũng ....ghê ghê nên tính..đi về...thì bất ngờ phía sau 1 đám choai choai cười nhăng nhở vui vẻ ..đẩy em vô hòa chung với một đám người đang ket cứng ở cửa :sad:
    bị đẩy lên, bị đè, bị đạp nhưng ko làm cách nào rút ra được, thậm chí hét lên "Mấy anh làm ơn cho em ra" cũng ko có đường ra. Có 1 cái cửa mà người ra người vô một đống thì hỏi sao ko kẹt
    Lúc đóa có 1 thằng bé đi ngược chiều (mún đi ra ngoài á), nó nắm tay má nó kéo má nó ra khỏi đám đông. Mà vô phước em bị đẩy chắn ngay lối nó đi, nó không ngần ngại ĐẤM LIÊN TỤC VÔ BỤNG EM làm em khuỵa xuống lun, phải la lên "Đau, đừng có đấm chị" nó mới thôi. Mà khốn nạn nhất là lúc em ngước lên nhìn má nó (lúc em chưa la nó nha) tại vì nghĩ má nó phải can nó chứ, thì những gì em thấy là má nó....cười toe toét và nói với lại với người phía sau "Coi cu Bi giỏi ghê chưa biết phá đường cho má ra kìa"....
    Thiệt chỉ muốn chửi luôn bà má :choler:

    Quê tập 1 nha

    Tập 2...

    Cũng Lotte Mart, hôm đó đi ở quầy dụng cụ gia đình chỗ bán mấy cái li bằng nhựa (hên là bằng nhựa), đang đứng xem mí cái li thì có thằng bé lon ton chơi ở gần...nó quơ tay khua một phát 1 đống li rớt xuống. Bà má nó em thề là thấy hết từ A đến Z con mình làm gì mà bả chỉ thẳng vô mặt em chửi "Con kia làm đổ hết đồ lỡ trúng con trai tao bị thương thì thế nào?" . Trời ơi là trời em tức đến mún bay lại tán cho vài cái Những cái tức ở siêu thịNhững cái tức ở siêu thị - 1Những cái tức ở siêu thị - 2 May có cô nhân viên đứng đó thấy nên tới lụm li dùm còn ba kia quay đít bỏ đi



    Tập 3

    Mới hôm nay nha Những cái tức ở siêu thị - 3
    Đi siêu thị, theo phụ má khiêng đồ về :tire: Cũng quầy dụng cụ gia đình, má con em muốn mua 2 cái vỉ nướng loại đặt được trên bếp gas. ở đó họ có để 1 hàng mẫu, em vừa cầm lên xem (chưa được 5s) thì ở đâu 1 đám mấy "bà dì" nhìn rất chi là ...chợ búa bu lại ..GIỰT thẳng từ trên tay em Những cái tức ở siêu thị - 4 Em nói GIỰT đàng hoàng vì em ko biết mấy bả ở đâu ra, ko hề nghe nói 1 từ "cho mượn xem". Em bực quá quay ra nói với má em "Ở đâu ra mà vô duyên vậy trời", mấy bả còn lườm lườm liếc liếc ....Má em hiền nên cười không à. Hai má con đứng đợi mấy bà chợ búa đó coi đã, mấy bả quăng lại thì mới lụm lên xem Những cái tức ở siêu thị - 5

    Sau đó chưa hít nhoa, ra tính tiền. Tại mua nhìu đồ lắm nên phải xài xe đẩy. Lúc em đang chuyển đồ từ xe đẩy lên băng chuyền, vừa lấy xong mấy món cuối ra khỏi xe có cái bà ngộ lắm nha, bu lại giựt luôn cái xe Những cái tức ở siêu thị - 6 Em nói rất nhỏ nhẹ "Cô ơi xe của con xài nãy giờ, con còn để con đựng đồ chuyển ra chỗ đậu xe nữa cô...", bả lườm liếc em mún lạnh sống lưng rùi quay mông bỏ đi với chồng mà em còn nghe loáng thoáng bả nói "con nít bây giờ láo" Những cái tức ở siêu thị - 7 Có đui thì cũng phải thấy xe người ta xài và cũng phải thấy cái đống đồ như núi má con em mua còn chất đống ở băng truyền tính tiền chứ Những cái tức ở siêu thị - 8 Quạu kinh dị lun. Phải chạy tuốt ra cửa lấy cái xe đẩy khác Những cái tức ở siêu thị - 9

    Chưa kể ở quầy Information của siêu thị có mấy hàng ghế chờ. Em thấy mấy bà dì chân không đi dép, mặc đồ ngủ bế con ra đó tập cho nó đi, chạy lăng quăng hết cả lên. Còn 1 cặp mặc áo học sinh ngồi ở đó ôm hôn hít nhau nữa Những cái tức ở siêu thị - 10

    Thiệt là bó tay bó chân bó tứ chi bó toàn thân.
    nản không muốn nói, mỗi lần đi siêu thị là quạu Những cái tức ở siêu thị - 11
     
  2. hienstriker Thành Viên Bạch Kim

    mấy cái này mà gặp mình là dzui lém, mệt mỏi với mình đó, dữ thì ko dữ, hiền cũng ko dễ cho wa đâu
     
  3. bbhpa9 Thành Viên Bạch Kim

    Trùi!!!Mình thì ít đi Lotte nhưng hay đi Metro.Sis đi Metro đi,đỡ lo mấy đứa con nít quậy mình,nhưng ngược lại mấy lúc đông đông là mất xe đẩy như chơi.Bữa gần tết lên đó mua đồ về,mình tự tin để xe đẩy nhiều đồ sau lưng,nghĩ là có đồ sẽ ko ai lấy nên tỉnh bơ lựa cánh gà.Lựa xong quay lại,thấy mớ đồ của mình nằm trên kệ đựng đồ,còn xe thì mất tiu???Tức muốn xì khói lun!!!
     
  4. Chùi! Gặp anh là tán cho vài bạt tai rồi...Bố láo!
     
  5. lylylylovely Thành Viên Cấp 6

    hic tội nghiệp
    mình cũng hay đi siêu thị mờ hem bị mấy chiện này bao giờ
    chỉ đôi khi đang đứng chờ tính tiền thì mí ng phía sau dzọt lên tính
    mà bi giờ nhân viên siêu thị lịch sự ùi
    ai đứng trước tính trước à
    giành cũng hem đc
    trừ ng già trẻ em thì mình nhường
     
  6. phan.thao Thành Viên Cấp 4


    gặp cảnh này chắc mình đơ lun Những cái tức ở siêu thị Metro thì xa nhà quá, má mình có thể hội viên nên thường lại hay đi chung với dì thui à. Còn đi gần nhà mua đồ ăn đồ dùng này nọ thì hay đi Lotte cho tiện
     
  7. LeeĐien Cầm Đồ 5Giay

    Những cái tức ở siêu thị đó là sở thích của ng ta .
     
  8. Cho Ghe Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Những cái tức ở siêu thị
     
  9. phan.thao Thành Viên Cấp 4

    comment zị là sao bác???? Những cái tức ở siêu thị - 1Những cái tức ở siêu thị - 2Những cái tức ở siêu thị - 3 hỉu chít lìn lun á
     
  10. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    chửi dzô mặt tụi nó, nó ý kiến xúc nó
     
  11. thangcb GẤU GIÀ GIAN ÁC

    Đi siêu thị ở vn sợ nhất trước tiên là vấn đề xếp hàng , từ xếp hàng gửi xe, đến tính tiền , mua đồ ....
     
  12. ANDRE Thành Viên Cấp 5

    cũng hay đi siu thị nhưng chưa bao vờ gặp mấy cảnh này, mai mốt bạn đi mà gặp ai có vẻ mất lích sự thì né từ xa là dc rùi...
     
  13. kien Thành Viên Cấp 4

    Lotte mart thì là Trung tâm mua bán lớn và sang trọng nhưng tọa lạc tại khu Q7 gần khu vực dân cư cạnh bờ sông nên có thể mức sống nơi đó chưa cao nên có thể dẫn đến 1 số tình huống trớ trêu, từ từ mọi việc sẽ dần dần đi lên và phát triển thôi.
     
  14. connguatrang Thành Viên Thân Thiện

    có gì đâu mà bực mình , có như thế cuộc sống mới muôn màu muôn vẻ chứ
    chứ bạn ở vn mà đòi văn minh quá , lịch sự quá thì mình nghĩ hơi khó nên nói chung có câu
    đi với phật mặc áo cà sa
    đi với ma mặc áo giấy
    chấp nhận nhưng chưa hẳn bị đồng hóa
     
  15. Emotional Thành Viên Cấp 3

    trên đời này có nhiều người ngang ngạnh quá nhờNhững cái tức ở siêu thịmà gặp mấy người này tốt nhất im lặng cho quaNhững cái tức ở siêu thị - 1cãi lại mắc công rước hoạ vào thânNhững cái tức ở siêu thị - 2khi nào làm quá đáng rồi mới nói lại,mà nói lý lẽ với mấy ng này chăc cũng ko có tác dụngNhững cái tức ở siêu thị - 3
     
  16. Bill_Vũ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chia buồn với sis thui ... mấy hạng người đó ko đáng để bực mình đâu
     
  17. LeeĐien Cầm Đồ 5Giay

    lại nói ng khác vô học này nọ . Chỉ đơn giản đó là sở thích của ng khác Những cái tức ở siêu thị - 4
     
  18. tranvantung Thành Viên Kim Cương

    Chuyện này nói cả ngày ko hết đâu em gái. Nhà anh gần nga 4 THủ Đức, thình thoảng mua đồ cũng ghé CORPMART, hôm bữa vào gửi xe đã đông thì chớ, gặp thằng hâm hết chỗ nói, nó lấy vé xong đi vô 15m đứng nghe ĐT. Người sau thì tuýt còi inh ỏi, mình đứng sau nó nhẹ nhàng bảo nó dắt xe vô hoặc tránh cho ng khác đi rồi muốn nghe thì nghe. Mình nói nó như ko nghe thấy vẫn đứng giữa lối đi, mà lối đi chỉ 1 xe đi được(thật điên hết mức). Bực mình, dựng xe nói:mày có đứng sang cho tao và mọi người đi ko thì bảo?nói vọc lại: Mày muốn gì?rồi đút vô ĐT vào túi, bực mình túm tương cho vài cái vào mặt, bảo tao muốn đấm vỡ mặt mày nè. Nó xanh mặt lại định nhành qua xe đạp xe mình thì mình dáng 1 chân vô bụng nó. May sao bảo vệ nó ra can ko thằng đó nhừ tử với mình rồi. Thời này còn nhiều thằng ngu hết mức.
     
  19. phan.thao Thành Viên Cấp 4

    đạp nó là đáng Những cái tức ở siêu thị nhưng anh zai là con zai còn em con gái gặp mí cảnh bực mình thế này cũng ko dám làm gì Những cái tức ở siêu thị - 1
     
  20. milk milk Thành Viên Cấp 5

    Noái dc mần dc ngen anh...hihi ^^!Dù gì mình cũng làn đàn ông mà,"làm vậy" thế nào mình cũng bị "thiệt" ...
    Sở thích kiểu đó thì ai chịu nổi anh...^^!

    Hên là mình chỉ đi cái Lotte Mark đó có 1 lần duy nhất à...cũng may là bình an...chứ mà gặp "truyện dài tập" như ss chắc mình . . . "sát sanh" quá...hihi...Nói vậy chứ ss cứ yên tâm đi...coi chừng tháng này là tháng xui of ss á....rùi cũng sẽ "qua" thui mà...hihi ^^!
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 595 (Thành viên: 0, Khách: 521, Robots: 74)