Tìm kiếm bài viết theo id

Lại là chuyện ma ở Cần Thơ để đổi ko khí đây :D

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi wonyuri_1348, 29/7/09.

ID Topic : 1096363
Ngày đăng:
29/7/09 lúc 19:14
  1. wonyuri_1348 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    25/11/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    951
    Lâu wa’ ko có vào lại box này,giờ thấy đông vui ghê ^^ Ai cũng kể đủ thứ chuyện trên đời hết àh,e ham zui nên cũng kể cả nhà nge 1 câu chuyện nè Lại là chuyện ma ở Cần Thơ để đổi ko khí đây :D

    Số là mới tháng trước e về Cần Thơ chơi thì lại gặp ngay 1 chuyện làm e phát bệnh lun T----T Mama e sức khỏe ko tốt lắm nên mỗi tối hay đi bộ tập thể dục zới papa e,gần nhà e thì ko có công viên để vào tập nên pa mẹ chỉ đi ngoài đường từ nhà e đến 1 trường trung học cách nhà 2-3km thui. Trên đoạn đường đó lại phải đi ngang 1 cái nghĩa địa T---T

    1 buổi tối đẹp trời nọ,pa e bận công việc nên ko đi đc,e ham hố đú đởn đòi đi chung zới mẹ. Thật ra thì hôm đó pa ko đi nên mẹ cũng định nghỉ mà tại e đòi nên mẹ mới đi,giờ nghĩ lại thấy hối hận ghê T----T

    2 mẹ con bắt đầu đi từ lúc 7g tối,ngoài đường vẫn còn đông xe và người,đèn đường sáng rực nên e đi rất hiên ngang Lại là chuyện ma ở Cần Thơ để đổi ko khí đây :D - 1 cho đến khi e bước vào 1 vùng tối và nge lạnh lạnh sau gáy,lúc này e mới phát jac’ ra là mình vừa đi đến cái ngĩa địa. Bình thường thì pa mẹ e ko đi ngang ngĩa địa đó vì 2 ông bà đi phía bên kia đường mà do e ko bít và ko để ý nên cứ cắm đầu mà đi thắng tới…….cái ngĩa địa Lại là chuyện ma ở Cần Thơ để đổi ko khí đây :D - 2(

    Lỡ chân rùi nên e đành cắm đầu đi lun nhưng vừa đc 2,3 bước thì e nge có tiếng rít khe khẽ và tiếng sột soạt trên cây me gần đó,e đứng lại nhìn lên nhưng ko thấy j` cả. Lúc đó chợt có ai siết tay e kéo mạnh e hoảng hồn nhìn lại thì thấy mẹ đang nắm tay lôi e đi,mắt mẹ nhìn thẳng phía trước và lẩm nhẩm j đó. E bước theo mẹ nhưng ko rời mắt khỏi ngọn cây me đc,có lẽ do wa’ tò mò và e có cảm jac’ trên ngọn cây có j` đó cuốn hút e. Mẹ giật tay e càng lúc càng mạnh,e cũng bước đi theo đà nh vẫn nhìn lên ngọn cây và e thấy hình như có j đó chuyền động trên đó,cả cái cây đột nhiên run lên bần bật trong khi lúc đó ko hề có jo’ và những cây me khác đều ko hề chuyển động. Rồi 1 tràng tiếng hú dài vang lên,e sợ wa’ way đầu chạy lun Lại là chuyện ma ở Cần Thơ để đổi ko khí đây :D - 3) mà lúc đó thì e và mẹ e cũng đã đi wa khỏi ngĩa địa 1 đoạn rùi.Lúc về 2 mẹ con ko dám đi ngang ngĩa địa nữa mà đi phía bên kia đường,e nhìn wa thì thấy cây me đó vẫn đứng im lìm 1 cách ngây thơ :-w

    Lúc về nhà e hỏi mẹ có thấy những chuyện đó ko thì mẹ nói “tao thấy chứ,trên cây có bóng mờ mờ 1 con bé mặc đầm,bởi zậy t mới cắm đầu đi,m còn đứng lại nhìn nữa,mà sao lúc đó m trì lại dữ vậy?muốn chết hả con?t dùng hết sức bình sinh mới kéo đi được đó!!” Oan cho e wa’,lúc mẹ kéo tới đâu e đi tới đó mà,chỉ là ko có way lại nhìn mẹ thui mà Lại là chuyện ma ở Cần Thơ để đổi ko khí đây :D - 4(

    Giờ kể lại mà e còn nổi da gà hux hux thôi e tới giờ đi học rùi nên tạm dừng ở đây mai mốt bàn tiếp Lại là chuyện ma ở Cần Thơ để đổi ko khí đây :D - 5
     
  2. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    sặc sặc, kinh nhỉ, sáng ra có leo lên cây me đó háy trái ko bạn Lại là chuyện ma ở Cần Thơ để đổi ko khí đây :D
     
  3. ptithcm Thành Viên Vàng

    hihi.Chẳng sợ tý nào
     
  4. quocbao5031 Thành Viên Cấp 4

    hic, có có làm j đâu mà sợ
     
  5. daculi Uy Tín Là Số 1

    vậy 2 bác gặp CÔ...rồi
     
  6. huyhuy Thành Viên Kim Cương

    đúng rồi đâu có nhác mình đâu .. ..
     
  7. Thanhloc89 Thành Viên Cấp 1

    Lại là chuyện ma ở Cần Thơ để đổi ko khí đây :Dậy chỉ là thấy vậy thui mà,"nó" vẫn chưa nhát hay hù gì cả ,Lại là chuyện ma ở Cần Thơ để đổi ko khí đây :D - 1Lại là chuyện ma ở Cần Thơ để đổi ko khí đây :D - 2Lại là chuyện ma ở Cần Thơ để đổi ko khí đây :D - 3
     
  8. paracetamol Thành Viên Cấp 4

    thì ra có cô bé trèo cây me nghe tiếng đàn của....ai trong nghĩa địaLại là chuyện ma ở Cần Thơ để đổi ko khí đây :D
     
  9. chet vi gai dep Thành Viên Bạch Kim

    Lại là chuyện ma ở Cần Thơ để đổi ko khí đây :D - 1 hôm nào rủ tập thể với chủ topic ra đó trèo cây me đó hái trái nèo
     
  10. wonyuri_1348 Thành Viên Cấp 3

    chai` ai,e là con gái mừ,sợ ma cũng bình thường thui.Nh nói sợ thì cũng ko đúng vì e gặp cũng kha khá rùi T-----T chỉ là nge người xưa nói "có kiêng có lành" thì e làm theo thui zới lại gặp ma nhìu zậy là vía e nhẹ rùi,chạy trước chắc ăn Lại là chuyện ma ở Cần Thơ để đổi ko khí đây :D)
     
  11. boybreakln Thành Viên Cấp 5

    Giờ kể thui chứ lúc đó chẳng có j để làm bằng chứng nhỉ. Tớ ít gặp nhưng cũng đã từng. Nói chung là có cái đó. Bữa mình ngủ lại nhà bạn gái (một mình một phòng với 3 cái giường). 1-2h khuya j đó cái máy lạnh tự động bật. Cái máy đó ít sd lắm. Sag ra kiểm tra thì đúng nó hoạt động thật, có nước chảy mà. Hỏi lại thì bạn k có chế độ hẹn giờ. Sợ quá là sợ. Hay là cái máy đó bị mad ta.
     
  12. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    em nài nhẹ bóng vía giống mình :beauty:
     
  13. tham thang y Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chắc cô bé bận áo đầm đang hái me thấy bạn sợ nên hú hú í mà
     
  14. wonyuri_1348 Thành Viên Cấp 3

    Nh sao e lại ko thấy?????Lại là chuyện ma ở Cần Thơ để đổi ko khí đây :D rõ ràng trên ngọn cây ko có j cả,e nhìn trên đó suốt mà,chỉ có mẹ e thấy thui mà mẹ nói chỉ thấy lờ mờ thui chứ ko rõ nữa
     
  15. Nana09 Thành Viên Cấp 2

    sao ghê vậy, ma gì mà rùng rợn luôn
     
  16. manhho11 Thành Viên Bạch Kim

    chắc mẹ em nói vậy để hù em thui đó mùh.
     
  17. thuy kp Thành Viên Cấp 2

    nếu có leo lên cây đó hái thì rủ mình theo với vì mình cũng rất thích gặp ma nhưng không gập được
     
  18. MyWifeIsBanhBao ♪ .♥ Hạnh Phúc Ảo ♥. ♪

    ghề thế ! Mặc đầm thời nào thế chủ topic
     
  19. davuong Thành Viên Cấp 6

    Quê Cần Thơ hả (^.^!)
    gái miền Tây sông nước nhé ^^
     
  20. thutam_thuthuy Thành Viên Cấp 6

    mình thì lại nghĩ có oan hồn thật đó các bro àh ,,, những oan hồn chết oan vẫn có như thường ở các đồng quê đó mà
     

Tình hình diễn đàn

  1. DucLe,
  2. choi_trieukhuc,
  3. chinhchu812,
  4. MCT
Tổng: 1,246 (Thành viên: 5, Khách: 1,218, Robots: 23)