Tìm kiếm bài viết theo id

tiếp câu chuyện giữa 2 cô gái chỉ chọn 1 thôi.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi seven_nguyen, 29/7/09.

ID Topic : 1096921
Ngày đăng:
29/7/09 lúc 23:29
  1. seven_nguyen Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    13/7/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    273
    Cuối cùng mình cũng đã chọn cô gái thứ 2 quả thật tình cảm trong sang của cô ấy đa trinh phục được mình,mình thấy cũng rất vui dù cô ấy o ăn mặc xành điệu hay trang điểm xinh đẹp nhung khi mình dat tới nhà những người bạn ai cũng khen cô ấy thấy cũng thật tự hào.tiếp câu chuyện giữa 2 cô gái chỉ chọn 1 thôi.
    Mọi việc vui vẻ và thời gian cứ trôi,lúc này chúng tôi phải đi thực tập vì một số lí do nên mình o phai đi thực tập còn cô ấy thì muốn đi làm thử để có kinh nghiệm,ngày ngày toi cũng chờ để đón cô ấy về tuy mỗi ngày chúng tôi bên nhau o được lâu nhưng cũng thấy rất vuitiếp câu chuyện giữa 2 cô gái chỉ chọn 1 thôi. - 1.Nhiều khi cô ấy còn tranh thủ những ngày off để đi chơi với mình,tuy o đi đâu được xa nhưng thấy 2 đứa bên nhau là vui rồi,dù chúng tôi o đi đâu xa chỉ là những lần đi chơi ăn uống trong thanh phố nhưng cũng có nhiều kỉ niệm :confuse:.
    Mỗi ngày tình cảm cứ nhiều dần,trong thời gian này mình cũng làm nhiều việc cho cô ấy,chăm sóc rồi cố ấy nói chưa làm được gì cho mình thấy áy náy quá,mình nghĩ cũng o quan trọng quen nhau chẳng lẽ phải tính toán sao.
    Bi kịch đến với mình ngày hôm nay, cô ấy nói sẽ đi làm trong quán bar tiếp câu chuyện giữa 2 cô gái chỉ chọn 1 thôi. - 2,quán bar hôm trước khi cô ấy hỏi ý mình,mình đã nói o thích bạn gái làm trong đó rồi mà,nếu bạn gái làm trong đó mình sẽ o tiếp tục mối quan hệ này đâu nhưng cô ấy nói chỉ là làm tạm thời thôi tại vì chỗ bar đang thiếu người nên làm trước sau này sẽ đổi lại nhưng mình o chấp nhận được mình đã quyết đinh chia tay và cô ấy cũng đã đồng ý.
    Trời tại sao lại như vậy,tại sao giữa mình và công việc cô ấy lại chon nó chứ,chẳng lẽ tình cảm những tháng ngày đã wa là gì nó là vui chơi thôi sao.Cô ấy nói wen nhau mà o làm được gì cho mình,tại sao đây là cơ hôi để chứng minh tình cảm mà tại sao cô ấy o làm chứ :too_sad:
    Có lẽ mình đã sai khi lựa chọn rồi,giữa mình và người con gái này cô ấy quan trọng sự nghiệp công việc,tình cảm hơn là mình
     
  2. Cho Ghe Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thấy bác lận đận quá vậy,thôi bỏ đi rút kinh nghiệm đợt sau,gái làm trong quán bar rùi thì khó giữ mình lắm
     
  3. 2m | mammon Thành Viên Cấp 4

    từ từ mà khuyên em nó chứ làm jì phán câu chia tay vậy bác
    "lời chia tay dễ nói thế sao" :-<
     
  4. salsa Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhảm quá, làm như mình có giá lắm, nào là chọn ai trong 2 người, con gái ng ta là món hàng luôn available cho bạn đắng đo chọn lựa chắc, giờ chọn rồi lại nói này nói nọ
    sao bạn k nghĩ là bạn ích kỉ đi, lúc nào cũng nghĩ mình là I, sao bạn k tôn trọng ý kiến bạn gái bạn, k vừa ý bạn là bạn đòi chia tay, bản thân bạn có quý trọng cô ấy k? giờ lên đây càm ràm
     
  5. Multi17 Thành Viên Cấp 1

    bác nên tìm hiểu xem quán bar đó có đàng hoàn gkô
    nếu kô đàng hoàng thì nhất quyết phải đưa cô bé đó ra
     
  6. seven_nguyen Thành Viên Cấp 2

    mình ích kỉ ah,mình ích kỉ vì o cho bạn gái mình làm trong bar,nếu là bạn thì sao,bạn có đồng ý o,hãy suy nghĩ đi rồi hãy trả lời?có nhiều công việc để làm tại sao cô ấy lại chọn nó chứ,trong khi lúc 2 đứa bàn bạc đã thống nhất rồi mà,tại sao đến cuối cùng cô ấy lại chọn nó chứ
     
  7. pe' Nhok Thành Viên Cấp 5

    hờ. ko khuyên đc thì cũng đừng trách người ta. rõ ràng là bạn cũng ko tốt đẹp j, jống như bạn kia đã nói đấy thôi "chọn tới chọn lui" như chọn 1 món đồ. so đi so lại koi cái này thế nào cái kia thế nào. cuối cùng thì ưng đc 1 món rồi thì mún cái món đó fải ik như mình mong đợi, ko fải ích kỉ mà là wá ích kỉ.

    dù sao đi nữa cũng fải tôn trọng quyết định của người khác chứ. ko thì âm thầm júp đỡ chứ đùng đùng đòi chia tay. Nhok thấy là bạn nên xem lại chính mình trước khi đưa ra những ý kiến về người khác, và trước khi đem lên nói với mọi người.
     
  8. seven_nguyen Thành Viên Cấp 2

    ai cũng cho là mình sai cả ah,nếu vậy chac mình sai rồi nhung ai cũng có lập trường của mình cả mà
     
  9. bboymq Cool Boy


    mình cũng đồng ý kiến như 2 bạn này, có lẽ bạn nên xác định lại tình cảm của mình, bạn chọn người con gái đó chính là vì yêu hay là vì những yếu tố khác ...
     
  10. RickyZ Thành Viên Cấp 4

    mình nghĩ cũng tội nghiệp chủ topic chứ,nhưng theo mình nghĩ khoan nói tới vần đề kia đi,ý chủ topic là tại sao cô ấy lại đi vô quán bar làm chứ khi 2 người đã thống nhất là o vô trong đó làm mà tiếp câu chuyện giữa 2 cô gái chỉ chọn 1 thôi.
    Nếu là chúng ta thì sao khi bàn bạc thì bạn gái đồng ý nhưng khi quyết định thì lại khác,với lại con gái mà làm trong bar thì bạn nên đi kiếm tình yêu mới luôn cho rồi tiếp câu chuyện giữa 2 cô gái chỉ chọn 1 thôi. - 1
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ
Tổng: 956 (Thành viên: 4, Khách: 906, Robots: 46)