Tìm kiếm bài viết theo id

Vu vơ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi C0BeXiTrum, 30/7/09.

ID Topic : 1099032
Ngày đăng:
30/7/09 lúc 19:56
  1. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    5/10/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    4,926
    Không thể nói là em đã yêu, cũng ko thể bảo rằng em ghek anh...uh thì, trái tim đã 1 lần tan nát, yêu thật lòng để rồi được j hở anh? 1 lần dở dang, trăm lần tan vỡ, sợ lại vấp phải khổ đau ấy...khoảng cách tuổi tác, địa lý, địa vị xã hội, gia đình...tất cả đã đẩy em xa người ấy...nhưng tệ hại nhất, người ấy đã lừa dối em...sự thật phũ phàng làm con tim tan nát...như chim sợ cành cong, em cũng thận trọng và dè dặt khi đến bên anh...uh thì em xấu xí, giọng nói không ngọt ngào, tính tình cứ trẻ con, đôi lúc thật ủy mị khi chỉ mình em với chiếc bóng...em chưa có được tình yêu chân thật, em ko biết mùi vị của nó thế nào, ko biết mình có giá trị ra sao nếu em như 1 thứ đồ vật mỏng mảnh, dễ vỡ và dễ bị đánh cắp...sẽ ra sao nếu anh mất em?
    em luôn ao ước có vòng tay vỗ về, ghì chặt em vào lòng, khát khao có được tình cảm chân thành...nhưng, vẫn là mơ...cứ mỗi đêm về, chìm vào giấc ngủ, em chơi vơi nhận ra thế giới của mình thật nhỏ bé...em những tưởng mình có rất nhiều lựa chọn, những tưởng mình sẽ là trung tâm thế giới của 1 ai kia, để 1 lần được nâng niu, chiều chuộng...nhưng hễ khi em đưa tay ra bắt lấy hạnh phúc tưởng như rất gần ấy thì nó lại vụt mất, tan biến đi...đôi khi em gặp những giấc mơ tương tự, em lại e dè đưa tay ra đón lấy, nhưng cứ như sợ nó sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng, em lại rụt tay lại, thu nhỏ người, ghì thật chặt đôi vai mình, giữ lấy đôi tay gần như lạnh giá, chỉ để giữ cho giấc mơ nhỏ bé đó đừng vỡ tan...giữ cho tâm tư mình đừng xao động...giấc mơ vẫn hoài là ảo tươởng...với lo toan thường nhật, cơm áo gạo tiền...mỗi đêm về, em trông chờ giấc ngủ chơi vơi ấy, như trong chờ cơn mưa đầu mùa và nắng cuối đông...
     
  2. leeboss2007 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    gieo niềm tin bạn sẽ gặt phép màu .....!!! Hãy cho mình 1 niềm tin như thế sẽ cảm thấy cuộc sống thú vị hơn ...!!!
     
  3. banhdacua82 Thành Viên Cấp 6

    I hope that one day,my dream will come true..............................
     
  4. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    try my best...keep moving forward
     
  5. chimcanhcut85 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    share với bạn...cùng tâm trạng với bạn những lúc cơ đơn, trống vắng, cần một bờ vai bên cạnh....rất khó để tìm được người hiểu và yêu mình chân thật, bạn à.....
     
  6. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    lâu lấu mới tâm trạng thế, ùi lại khìn khìn trở lại à, vẫn nói cười dù trong lòng buồn lắm
     
  7. maroon584 Thành Viên Cấp 4

    cười để cố che đi sự đau khổ của bản thân Vu vơ...............
     

Tình hình diễn đàn

  1. wifeboss,
  2. doiphieulangts,
  3. dinhphongland1,
  4. passio,
  5. tranhthiec.net,
  6. honeyz...
Tổng: 507 (Thành viên: 6, Khách: 487, Robots: 14)