Tìm kiếm bài viết theo id

Metro lừa đảo tinh vi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cafesuast, 18/5/09.

ID Topic : 928803
Ngày đăng:
18/5/09 lúc 12:45
  1. cfc033 Thành Viên Kim Cương

    hơn 2 năm rồi không thèm ghé metro và có lẽ sẽ không ghé nữa. Mua cai bình nấu nước hắn bán 150k, hôm sau ghé big Cmua thêm 1 cái ai dè có 90k.

    Kho6ng lẽ muốn mua gì cũng phải dọ giá, thôi thì chia tay với hắn cho chắc cú
     
  2. Tiểu tử thúi Thành Viên Kim Cương

    Tui thì chỉ đi Coop thui tại nó gần nhà, mà thái độ phục vụ cũng tốt.
     
  3. pu2009 Thành Viên Cấp 1

    Hôm chủ nhật 10/5/2009 vừa rồi mình cũng bị tình trạng tương tự giống chủ topic tại Metro An Phú. Mình mua 3 kg táo Mỹ, giá niêm yết là 35.000/kg (sau thuế), vậy mà khi ra tính tiền lại đến 43.000đ. Hỏi thu ngân, cô ta nói giá 43.000 mới đúng. Mình không hề lầm lẫn vì mình xem rất kỹ 3 bảng giá táo để lựa lọai táo to nhất. Vì là con trai và giá cũng chênh lệch không là bao nên mình không làm tới nhưng trong cũng hơi ấm ức. Nay đọc bài của chủ topic, chắc mình bye luôn cái thằng Metro này.
     
  4. uytindinhcao Thành Viên Vàng

    tôi đã từng làm nhân viên bán hàng ở trong Metro Q2 nè...xác nhận với các pác là việc chủ topic nói là sự thật về giá niêm yết của sản phẩm và giá tính tiền ko trùng khơp nhau...và trên thực tế là ko fai tất cả sản phẩm của metro đều rẻ hơn so với bên ngoài...có 1 số sp nhiều khi mắc hơn sp ở ngoài các đại lý bán lẻ nữa ah'...
     
  5. whoomai Thành Viên Cấp 4

    Metro lừa đảo tinh vi - Việc đó là Metro cố tình hay là do NV sơ ý treo bảng ko kịp vậy bạn ??? Nhờ bạn thông tin rõ hơn đc hem, hay PM vào inbox mình nếu bạn thấy ko tiện. Thanks.
     
  6. ketui0922 Thành Viên Kim Cương

    Em thỉ chỉ có chợ thôi, ko biết đi metro là j, hic hic hic
     
  7. miumiu Thành Viên Bạch Kim

    eo ui, thông tin bổ ích, đúng là mình ít khi check bill lắm, từ nay fải cẩn thận với trò này của Metro và những nơi khác nữa, thank chủ topic nhìu.
     
  8. heartbreaker Thành Viên Kim Cương

    Nhà em thì siêu thị nào cũng đi roài, từ Coopmart, Maximark, BigC tới Metro (mượn thẻ đi mà ko vào đc, phải đi ké người khác Metro lừa đảo tinh vi). Metro thì chỉ đi đc 1 lần duy nhất và cũng nản không muốn đi nữa vì vào đc đó nhiêu khê quá, mua hàng xong ra tính tiền lại không có bịch để đựng phải mua cái túi của nó. Nói chung cách làm ăn của nó không hợp với khách hàng mua lẻ như em thì phải ^^. Giờ thì nhà em chỉ đi BigC Hoàng Văn Thụ thui ^^.
     
  9. hienadler Thành Viên Cấp 1

    lại metro à, rất bực cách làm ăn tụi này
     
  10. bin0906 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cái vụ này mới ta
     
  11. dolotre.com Thành Viên Vàng

    Metro bây giờ bán mắc rùi, Nhớt shell 5s bán 62k tặng chai nước trong đó bán 66k ~.~
     
  12. lovein One Heart One Love

    hồi giờ ít đi siêu thị nên cũng hok bít vụ này :shame:
    siêu thị 5s là re nhất Metro lừa đảo tinh vi , dễ bị dụ nhất :matrix:
     
  13. dinhquocdung Thành Viên Kim Cương

    ở đâu cũng vậy
     
  14. caytre_vt Thành Viên Cấp 5

    Mình không thích cách xử sự như thế này. Đáng lý ra người sai phải xin lỗi và hoàn lại tiền mặt như yêu cầu cùa KH.

    Xem Coopmart giải quyết tình huống này hay hơn nhiều, quần áo, sản phẩm không hài lòng bạn được đổi ngay bằng tiền mặt. Chưa kể nhân viên ở đó thân thiện và nhiệt tình ăn đứt...
     
  15. DeNhatWC ♥♦♣♠♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♥♦♣♠

    Chà, cái này mới biết, phải để ý mới đc, nhà mình toàn mua Metro q12
     
  16. bem_shop Thành Viên Vàng

    kể cho mọi người nghe chuyện này lun:
    cách đây 2 năm, Metro Q6 gửi giấy báo sale 1 bộ đồ sứ Minh Long, nói chung mama mình rất mê đồ Minh Long nên bảo mình và ox ghé lấy giùm kẻo sợ hết hàng. Mình bảo ox đứng ngoài chờ để mình vào mua, vì ko tính mua thêm gì, vả lại nó đề giá sale là 119K cho nguyên bộ 15 món nên cũng cầm chừng 150k vào đó thôi.
    Mình vào bưng thùng đó ra, nghĩ là may mắn vì còn sót đúng 2 thùng, check cẩn thận thấy đúng thùng cần mua, bưng ra thanh toán, thì tự nhiên có 1 cô nhân viên chạy lại, giằng cái thùng khỏi tay mình, để lên xe nhân viên, bảo là :"em cất rồi sao chị còn lôi ra?" --> mình nói lại ngay :"chị ăn nói cho đàng hoàng, hàng để công khai tôi mới bưng, chứ chị cất vào kho bộ tôi là trộm cắp gì hay sao mà vào bưng đc!Chị cất bộ tôi biết chỗ lấy à" ... Rồi mình ôm thùng đó đặt lên quầy tính tiền, bảo là mình kiểm tra rồi, mún mua, tính tiền lẹ để còn về. Thế là nhỏ nhận viên đó + nhỏ thu ngân + thêm 1 nhỏ nữa, 3 đứa nhào vào nói là ko tính đc vì hàng này hàng đợt 2, hàng sale hết rồi, sau đó 2 nhỏ kia chặn em lại, để nhỏ mắng em bưng thùng Minh Long chạy biến mất tiêu. Nghĩ tức cười, làm trò cũng phải có văn hóa chút, em sẵn có tờ giấy sale trên tay, lập tức yêu cầu gặp quản lý, ông đó đi ra năn nỉ xin lỗi ỷ ôi, bảo là niêm yết nhầm giá sale nên ko bán, chứ mún mua thì phải trả 219K...

    Em bảo đừng có nhìn tôi nhỏ tuổi mà ko tôn trọng khách hàng, tự tôi thấy hàng còn chưng đó 2 thùng chứ phải tôi chôm chỉa gì mà nhân viên bất lịch sự như vậy, còn ôm hàng chạy mất làm như sợ tôi ăn cắp ko bằng, vừa sỉ nhục tôi, vừa làm trò vô văn hóa. Ông ta xin lỗi quá trời, em hỏi tôi ko cần biết, rõ ràng hàng thì còn, mà ko cho khách lấy, trên tờ sale có in mã hàng đàng hoàng , tôi kiểm tra rồi mới bưng ra thanh toán, chứ đâu phải tôi nhận đại, ông ta bảo để ông ta hỏi xem cấp trên tính thế nào, em đứng ngay đó, nhắn tin cho ox, kêu ox gọi vào Metro, nói là "tôi là nhà báo, vợ tôi đi metro bảo có gặp trường hợp... (ý là bảo ox dọa cho nó biết điều)"... còn em nói với ông quản lý :"anh xử sao thì xử, chứ chồng tôi là nhà báo, tôi ko thích gặp chuyện thế này đâu nhưng đúng là cách cư xử của các anh quá bất lịch sự, chẳng hóa ra, metro đăng tin khuyến mãi là giả, dụ khách tới rồi giấu hàng đi à?"

    Thế là quản lý gọi cô kia ra, bưng thùng hàng ra cho mình thanh toán, đúng giá sale còn bắt cô ta bưng thùng hàng ra tận xe cho mình.

    Thật ra lúc đó mình chả thèm thùng Minh Long đó nữa, và cũng biết cô nhân viên kia chẳng qua theo lệnh sếp, cô ta khóc mình cũng thấy tội, vì mình biết lát nữa, cô ta và 3 người kia sẽ phải chia nhau 100K đền tiền dôi ra cho cái thùng này, nhưng từ đó mới thấy, metro rõ ràng là làm ăn ko trung thực ngay từ đầu. tại sao thông báo sale rồi lại giấu hàng, mắng khách và có hành động thô lỗ vậy? 2 nhân viên chặn khách để cho cô kia ôm thùng Minh Long chạy đi? Sau vụ đó, mình hạn chế đi Metro lun.

    Còn vụ niêm yết và bán 2 giá khác nhau thì có đó, hôm bữa em mình ra mua 1 hộp kem, giá ghi 65K, ra tính tiền 85K. Nó thích kem đấy nghe Sale nên vào mua lun 5 hộp, chỉ mua 1 món đấy nên ra tính tiền biết liền. Gọi mình làm dữ, mình bảo ko mún phí thời gian cho bọn đấy, em mình hơi bực nhưng chỉ lấy 1 hộp kem thôi, còn lại trả hàng! Cho nó tự dọn lun ==> nhân viên còn cười khẩy nữa chứ!!!

    --> nói để các bác biết thái độ bọn Metro thế nào!!!
    Em chỉ còn tin mỗi coop Đầm Sen thôi, dù khu đấy hơi phức tạp, ko cẩn thận bị móc túi đó!!!

    Chuyện này 2 năm trước em có kể cho 5s nghe, nhưng hình như lúc ấy đa số các bác đều đang mặn mà với Metro nên nhìu bác còn mắng em ác, trong khi em nói rõ, Metro làm, Metro chịu, đừng bất lịch sự thì ai làm gì nó, thà nó ra nhẹ nhàng :"chị thông cảm, em đang dọn hàng, còn sót chứ bọn em ngưng bán hàng này vì niêm yết nhầm giá, ...abc...xyz" thì ai ko thông cảm mà bỏ lại, tự nhiên trước bao nhiêu khách đang tính tiền ra quát lên om xòm là "em vào kho bưng đi mất lúc nó ko để ý", thế em ko mang tiếng ham hàng rẻ mà chôm chỉa à, lúc đó máu nóng bốc tận đầu!!!
     
  17. tuananh81 Thành Viên Vàng

    cái thằng Metro này mình từng chửi um sùm tùm lum đây rồi , mới bị hồi hè này đi mua cái máy lạnh Misubitsi 1.5HP giá 8 Triệu thấy bảng ghi như vậy lúc ra tính tiền nó thành 8 triêu 4 nó bắt lấy không đem trả được tức khí chửi ầm ngay đó đòi gặp giám đôc thì nó nói giám đôc đi công tác nước ngoài mai mới về, lúc đó mới chỉ ra cái bảng anh để bán 8 triệu mà tính tiền 8 triệu 6 là sao , mấy người mua hàng thấy vậy, 1 số cũng ớn nên bỏ về 1 ít, no đòi cho bảo vệ giữ mình ở đó , tui nói lấy quyền gì rồi móc điện thoại gọi công an, nhà báo (người nhà làm trong báo mà Metro lừa đảo tinh vi ) lên làm lớn chuyện luôn, thì nó mới xuống nước năn nỉ, đi về quăng cái thẻ Metro vô mặt tụi nó luôn, thề không đi nữa , mình đi Metro Q.6 đó, tưởng sao ra ngoài mua có 7 triệu 8 Metro lừa đảo tinh vi - 1,
     
  18. zhangmontague Thành Viên Kim Cương

    metro làm ăn được hơn tụi mộc bài nhiu`
     
  19. mrt Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Big C bây giờ khuyến mãi còn rầm rộ hơn METRO nhiều.
     

Tình hình diễn đàn

  1. Muoi0211,
  2. thanhthuan8621,
  3. vanquyensg2024,
  4. honeyz...,
  5. minhthuong0203,
  6. hoangmain
Tổng: 1,058 (Thành viên: 10, Khách: 948, Robots: 100)