Tìm kiếm bài viết theo id

Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi |BlueNight|, 30/7/09.

ID Topic : 1098372
Ngày đăng:
30/7/09 lúc 14:55
  1. |BlueNight| Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    5/2/07
    Tuổi tham gia:
    19
    Bài viết:
    5,576
    Sau tháng vừa rồi đã giúp cho 1 hoàn cảnh khó khăn tại Đắk Lắk tháng này mình lại quay về với HCM Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng. Nơi mà Từ Thiện 5giay muốn dừng chân tháng này là 1 Mái Ấm có thể bạn không biết hoặc chưa đến đó bao giờ, nhưng nếu bạn đã 1 lần đặt chân đến mái ấm này thì bạn chỉ muốn làm nhiều điều .... thật nhiều cho những người nơi đây .... những con người chưa từng quen nhau và có lẽ là họ cũng chẳng bao giờ được nhìn thấy mặt nhau .... nhưng họ đã và đang sống đầm ấm cùng nhau trong 1 căn nhà gọi là Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng.

    Con đường ngoằn ngèo dẫn vào Mái Ấm :


    Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng - 1

    Xỏ cườm để kiếm tiền phụ cho mái ấm , do khiếm thị nên các em chỉ làm dựa theo trực giác để làm ra thành phẩm, việc xỏ nhầm màu là điều ko thể thiếu và đối diện có 1 sơ hướng dẫn và kiểm tra thành phẩm.

    Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng - 2

    Cặm cụi là thế ...

    Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng - 3

    Trầm ngâm với 1 sản phẩm, thường thì 1 sản phẩm đc làm trong vòng 3 ngày mới xong ...

    Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng - 4

    Đây là phòng của các em nam , vì nằm ở trên cùng nên phòng này thường xuyên fai chịu cái nóng của mùa hè và cái lạnh của mùa mưa do bị dột nhiều chỗ.

    Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng - 5

    Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng - 6

    Và là kết quả của học tập của em Ánh Xuân , bài kiểm tra đã đc dịch lại từ các sơ trông coi Mái Ấm.

    Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng - 7

    Mình đã liên hệ với Mái Ấm Nhật Hồng rùi, 9h sáng thứ 7 ngày 08/08/2009 chúng ta sẽ tổ chức đến Mái Ấm , bạn nào có thời gian và tâm huyết thì mình sẽ tập trung tại 150/37 Nguyễn Trãi Q.1 (đối diện cây xăng Bùi Thị Xuân có cái hẻm rộng các bạn quẹo vô khoảng 200m là tới)

    Địa chỉ của Mái Ấm Nhật Hồng là :
    20/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh F.10 Q.Bình Thạnh

    Hiện nay Mái Ấm có nhận quần áo cũ nhưng mình nghĩ đã cho mình cho những ji` còn nhìn và mặc được có thể là 95% trở lên , không phải là chê bai ji` nhưng đã cho người ta thì cho những cái còn dùng đc đúng không các bạn? Sách tập thì chắc ko đc rùi vì các em học chữ Braille người ta thường gọi là Chữ Nổi.

    Lần này Quỹ Từ Thiện sẽ trích 10.000.000vnd để tặng cho Mái Ấm Nhật Hồng . Bạn nào mún quyên góp cho Mái Ấm vui lòng pm cho BN trên diễn đàn hoặc qua :
    YM : Bluenight_85@yahoo.com
    Phone : 0986 994586 - Mai
    Địa chỉ : 150/37 Nguyễn Trãi Q.1

    Danh sách tạm thời , bạn nào đi thì pm Bluenight hoặc post ngay trong topic này lun nhe :


    1. Long _ Djkool 0121 9933 620
    2. Love_happy
    3. Smod Viên Chân
    4. Le_dat_2005 - 093 2081 999
    5. Zitkon - 0909 135 423
    6. Bluenight_85 - 0986 994586
    7. kunkon2111 - 0907500114
    8. trannhu - Kim Ngân 01692. 819. 733
    9. khoaps - khoa - 0909091046
     
  2. djkool Thành Viên Kim Cương

    cho em tham gia với....nhóm em đang muốn làm từ thiện.Tụi em cũng là sinh viên không àh.Nhưng em sẽ vận động các bạn.
     
  3. haiuyen Thành Viên Cấp 4

    nhớ noel năm nào mình cùng nhóm Những Ước Mơ Xanh tới đây, ....

    chúc các bạn tổ chức thành công!!
     
  4. |BlueNight| Thành Viên Bạch Kim

    Bạn vui lòng để số đt lại để có ji` mình liên hệ nhe Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng

    Thanks bạn Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng - 1
     
  5. Dr.Vein Thành Viên Bạch Kim

    Ở đây chưa đi lần nào, tụi mình hay đi nhà thờ Lái Thiêu và TT Chánh Phú Hòa... Ở đây các souer dòng nào ta...?
     
  6. djkool Thành Viên Kim Cương

    Em tên Long-Phone 01219933620-0838530833
    Y!H : mark_kata85 (louis_do88)

    Hiện tại nhóm em đã gom 1 số quần áo cần thiết rồi,ngoài ra có cần làm gì để hỗ trợ các bạn ấy chị pm chi tiết để em phổ biến lại cho nhóm.
    (Nhóm khoảng 4-5 bạn)
     
  7. Xem thêm bình luận
  8. |BlueNight| Thành Viên Bạch Kim

    Tạm thời thì mình chỉ gom góp 1 số quần áo và chắc là mua ít bánh kẹo làm phần thưởng khi chơi trò chơi chung với các em đó. Mà bên bạn có bạn nào rành tổ chức trò chơi cho mấy em nhỏ ko? tại bên mình đang thíu 1,2 bạn tổ chức trò chơi cho các em.
     
  9. love_happy For sure, Hamster very lovely !

    thứ 7 tuần sau xuất phát Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng
    Nhìn thấy thương woáh ! ... Lục tủ quần áo của mình xem...
     
  10. misakio Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    [FONT=&quot]Mái ấm khiếm thị Nhật Hồng[/FONT]
    [FONT=&quot]Home For Sightless Children – Nhat Hong[/FONT]
    [FONT=&quot]Địa điểm: [/FONT][FONT=&quot]Mái ấm khiếm thị Nhật Hồng được hình thành từ ngày 25/08/1995 từ những ước muốn nhỏ nhoi là tìm được 1 nơi nuôi dạy những em nhỏ bị khuyết tật về mắt hàng ngày phải đi bán kẹo singum. Mái ấm tọa lạc trong 1 con hẻm nhỏ hẹp trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, nơi ánh sáng không tìm thấy còn những cơn mưa luôn trụ lại.[/FONT]
    [FONT=&quot]Toàn cảnh mái ấm: [/FONT]
    [FONT=&quot]Với diện tích không đầy 300m2, mái ấm khiếm thị Nhật Hồng gồm 1 trệt và 3 lầu. Lầu trệt là nơi để xe, tiếp khách, trưng bày các mặt hàng mà các em làm ra, nhà bếp và nhà ăn hay chính là phòng học của các em. Tầng 1, gồm 1 phòng ngủ của các Sr, 1 phòng đọc kinh, 1 phòng được dùng để đánh máy và in các quyển sách từ chữ sáng thành chữ Braille cho các em; bên cạnh đó tầng 1 có 1 toilet nhỏ và 1 khoảng giữa rộng rãi cho các em để những cây đàn của mình. Tầng 2 là nơi ở của các em gái, 1 phòng lớn gồm 1 vài giường tầng cho các em , 1 toilet và 1 gian phòng để các em làm ra những thành phẩm của mình như móc chìa khóa, móc điện thoại, túi xách, v.v… Tầng 3 là nơi ở của các em nam, trên này như 1 sân thượng được dựng lại, ko có vách ngăn giữa các phòng, vài ba cái giường tầng được đặt trong góc và 1 phần tường bằng ván ép đã bị mưa gió lâu ngày làm ọp ẹp dần đi, cũng trên tầng 3, sr và các em sử dụng đấy là nơi giặt đồ.[/FONT]
    [FONT=&quot]Những tâm sự của các Sr:[/FONT]
    [FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]Kinh tế:[/FONT][FONT=&quot]Các em ở mái ấm khiếm thị Nhật Hồng tự tay mình làm ra những món đồ thủ công rất đẹp và tinh xảo. Những món đồ ko chỉ gói gọn trong 1 vài món mà vô cùng đa dạng, từ những móc điện thoại, chìa khóa nhỏ xinh đến những chiếc túi kết cườm. Các vật thủ công ấy được kết hợp màu sắc và hình dáng rất đẹp và hài hòa. Các món nhỏ các em có thể làm trong 30p nhưng những món lớn thì có thể là 1tiếng, hay có khi cả 1 ngày. Các sr tâm sự, kinh tế của Mái Ấm không phải phụ thuộc vào những món đồ thủ công mà các em làm ra, mà chính là nhờ vào tấm lòng của mọi người. Gạo thì các Sr ko thiếu vì mỗi Sr được cấp gạo hàng tháng, người 2kg, người 3kg, mọi người cùng gom vào nuôi các em. Các Sr không đi làm nên không có nhiều tiền nuôi dạy các em, nhưng các Sr luôn cố gắng để cho các em có 1 cuộc sống đầy đủ, Sr đã nói “Để mấy em thiếu thốn thì tội nghiệp lắm.” Các Sr nuôi và dạy các em đều nhờ vào sự hảo tâm của xã hội, nay người này biếu cái này, mai người khác tặng cái khác. Chi phí trung bình của các em là 800.000/người, hàng tháng các Sr phải chi ra từ 25-28tr để lo cho các em về mọi mặt.[/FONT]

    [FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]Hoàn cảnh các em:[/FONT][FONT=&quot] Trong mái ấm hiện nay có 23 em, vào mùa hè thì có 5 em về nhà với cha mẹ. Hầu hết những em trong này đều gia đình khó khăn, không có điều kiện nuôi các em, gửi đến Mái Ấm Nhật Hồng nhờ các Sr chăm sóc. Các em ở đây đều gọi Sr bằng “dì”, rất thân thương và gần [/FONT][FONT=&quot]gũi[/FONT][FONT=&quot]. Hàng tháng, các em về thăm cha mẹ 1 lần, được các Sr cho tiền đi và về.[/FONT]


    [FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]Bệnh tình của các em:[/FONT][FONT=&quot] Bệnh tình của các em trong mái ấm rất khác nhau. Có em bị mất thị giác hoàn toàn, cũng có em nhìn thấy mờ mờ và sẽ mờ dần theo năm tháng, nhưng cũng có em bị chất độc màu da cam gây nên mất thị giác và đôi mắt ấy có thể bị nổ bất cứ lúc nào, và cũng có em bị bệnh bạch tạng khiến mắt dần dần mờ đi, hay... có em ko thể nghe và nhìn, em rất buồn và hỏi các Sr “Dì ơi, tai con đau, mắt con lại không thể thấy, con còn có thể bị gì nữa không dì?”. Trong mái ấm, hiện nay chỉ có duy nhất 1 trường hợp được mổ mắt là em Tú. Ước mơ lớn nhất của em là nhìn thấy ánh sáng, các cô đã gom góp khắp nơi để đủ cho em 15tr làm cuộc phẫu thuật mắt ấy. Bây giờ em ấy đã có thể nhìn thấy mờ mờ nhưng mọi người vẫn đang theo dõi bước chân em từng ngày. Có thể 1 ngày nào đó, em sẽ bị biến chứng, đôi mắt của em sẽ ko còn nhìn thấy dù là mờ mờ nữa, hơn thế, là những cơn đau khủng khiếp kèm theo. Cứ mỗi khi em nói với các Sr em cảm thấy ở mắt khó chịu, là các Sr lại lo lắng không yên, nhưng các Sr vẫn luôn động viên và an ủi em.[/FONT]


    [FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]Việc học hành của các em tại mái ấm:[/FONT][FONT=&quot] Các em tuy ko được may mắn như bao trẻ em khác. Nhưng bù lại, các em được ban một cảm giác rất nhạy, một trí nhớ vô cùng tốt, những đôi bàn tay khéo léo lướt trên những phím đàn hay làm nên những món thủ công. Điểm trên lớp của các em rất cao. Các em được học đến hết phổ thông với những bạn bình thường, SGK được các Sr đánh lại và in ra thành sách chữ Braille, các em làm bài kiểm tra cũng bằng chữ Braille, khi các em làm xong, các Sr sẽ lên trường và dịch bài của các em ra chữ thường cho thầy cô chấm. Học hết phổ thông, các em chuyển xuống học bán trú buổi tối vì chương trình học trung học được cho rằng quá sức với các em. Ấy vậy mà, vẫn có những em đi thi những kỳ thi Đại Học, Cao Đẳng với đề thi như người bình thường và đã thành công.[/FONT]


    [FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]Việc đi lại của các em:[/FONT][FONT=&quot] Các em đi học bằng xe ôm là chính, đôi khi có sự giúp đỡ của các bạn sinh viên tốt bụng hay có khi các em dùng xe bus. Thay vì đi xe bus, các em không phải trả tiền nhưng bù lại, đôi ba lần các em bị các anh lơ xe bus khó chịu và nặng lời. Thương cho các Sr, các em ko muốn tốn nhiều tiền vào xe ôm, các em xin Sr cho các em đi xe bus và khi tan học mới đi xe ôm vì khi đó đã hết xe bus, những em mắt còn thấy lờ mờ thì cùng nhau đi bộ đến trường.[/FONT]
     
  11. misakio Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thông tin trên hoàn toàn là của mình, ko copy đâu cả. Mình cũng đang giúp các Sr và các bạn ở mái ấm đó. Tiếc là ko có ở HCM để cùng đi với các bạn. Mình nghĩ đợt này nên tặng cho mái ấm khẩu trang phòng cúm, các em đi học, liên tục 1 tuần 7 ngày vào buổi tối, ko nghỉ được. Lúc đi thì có em đi xe ôm, đi bộ hoặc đi xe bus, mà các em cứ đi khơi khơi thế thì tội lắm
     
  12. winger Thành Viên Cấp 4

    Chỉ nhận quần áo thui hả bạn
     
  13. haiuyen Thành Viên Cấp 4

    góp ý một tí nha: nếu mua quần áo thì mua đồ xôn, đồ bành cho rẻ. lựa tốt thì vẫn nhiều đồ mới 95% mà được cái số lượng nhiều. điều này cần thiết.
     
  14. djkool Thành Viên Kim Cương

    Về phần chơi em đã soạn ra khoảng 2-3 trò chơi dành riêng cho các bạn khiếm thị rồi .....bữa đó có thể làm quản trò được
     
  15. |BlueNight| Thành Viên Bạch Kim

    Không fai chỉ nhận quần áo thui, vì sách vở cũ thì ko xài đc rùi, nếu bạn có món nào phù hợp với mấy em khiếm thị thì vẫn có thể cho ạh .


    Oki Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng
     
  16. Viên Chân Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    nếu hôm đó rãnh sẽ đi cùng
     
  17. le_dat_2005 Thành Viên Cấp 3

    chừng nào diễn đàn đi thì thông báo qua số dt cho mình trước 2h đồng hồ nha . mình còn chuẩn bị nữa thank's
     
  18. |BlueNight| Thành Viên Bạch Kim

    Oki, liên hệ số đt dưới sign fai ko ạh ?
     
  19. |BlueNight| Thành Viên Bạch Kim


    Đc chứ, ai là Thành Viên 5giay hoặc ko là Thành Viên 5giay ............. đều đi đc
    Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng
     
  20. kunkon2111 Thành Viên Cấp 4

    cho e đk với ạ ...
    số đt e 0907500114
    Nếu như có quần áo thì hum đó đi đem theo luôn fai ko ạ ?
     
  21. trannhu Thành Viên Cấp 4

    Mình đăng kí 1 vé Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng
    Kim Ngân
    01692. 819. 733
    Q. Tân Bình :smile:
    Tế nhị xíu nha, mình hổng có xe, bạn nào cho mình ké với được không?
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 545 (Thành viên: 0, Khách: 538, Robots: 7)