Có một người bạn lâu ngày không gặp lại, đến khi gặp nó hỏi han mới hay nó vừa lấy chồng ở tuối chưa đến 20, lấy được 1 anh nhà ko phải "đại gia" nhưng cũng phải dùng từ "giàu nứt đố đổ vách". (lúc anh trai kia đem nó về ra mắt mẹ, bị mẹ phản đối, ảnh giận dữ mấy ngày, làm gì thì ko bít chỉ bít 1 tuần sau đích thân má ảnh mang 1 con Atila bóng loáng và 1 con iphone sang tận nhà con nhỏ bạn em tặng để...xin lỗi) Hồi xưa biết nó yêu một thằng khác, nhưng hơi bất ngờ vì người nó lấy không phải anh chàng hồi xưa và ..lấy chồng sớm quá :sad: Lúc đầu em cũng trách nó, xem thường nó là ham giàu mà lấy anh chàng trời ơi đất hỡi này. Nhưng hôm nọ hai đứa ngồi tâm sự, em hỏi nó tại sao lại lấy chồng khi còn trẻ thế...nó bảo "Tao không có được học hành đàng hoàng như mày, đi xin việc thì cứ làm được thời gian là lại phải nghỉ (do nó xinh lắm nên nếu không bị mấy ông già quấy rối, khách trêu chọc thì nhân viên nam cũng chọc phá). Nhà tao thì nghèo, ba tao mất sức lao động, má tao từ lâu bịnh nằm yên một chỗ, cứ hai ba hôm là phải nhập viện. Hên tao quen được thằng này. Nhờ lấy chồng mà mỗi tháng tao có vài triệu gửi cho ba má, giờ má tao bịnh tao cũng ko phải lo chạy chọt tùm lum để mượn tiền." Nghe vậy xong thấy buồn cho nó quá :sad: Con em họ em hồi xưa cũng là tình địch với con bạn em...biết tin "tình địch" lấy chồng giàu, nó cũng nhăn mặt "khinh nhất con gái lấy chồng vì tiền". Em nói với nó "Nhà em không nghèo nên em không cần chồng giàu, chứ người ta nghèo quá rồi em ơi, chỉ ước mơ được đổi đời, có tiền để còn lo cho người thân, cũng không trách người ta được." Đó là đìu em cũng tự nghiệm ra :sad: nhưng nhìu khi nghĩ cũng đau xót cho những người trong cuộc lắm :sad: Em còn quen 1 chị khác, hồi xưa mỗi lần về quê còn phải mượn tiền bạn bè mua vé xe về. Được cái xinh xắn, lọt vô mắt xanh một anh "Nhà mặt phố-bố làm to-, vừa đi "du học 7 năm trong trại cải tạo" về, hỏi cưới 1 phát là gật đầu lun...giờ về quê đi bằng máy bay :sad: Thấy đời người con gái chông chênh quá..nhìu khi nhìn ở ngoài thấy vậy mà không phải vậy.:sad: chưa chắc gì mấy cô trong cuộc lại không có suy nghĩ cho cá nhân mình:sad: RIêng em thấy lấy chồng giàu thì cũng tốt, có thì mừng ko có thì thôi, quan trọng ngta yêu thương mình, có tài và có chí phấn đấu. Nhưng nghĩ được như vậy cũng là do gia đình em cũng khá giả nên từ lâu em ko quan trọng chuyện tiền bạc của người yêu...ko hiểu nếu em sinh ra trong một gia đình nghèo thì bây giờ em sẽ ra sao :sad: nghĩ mà thấy thương quá :sad:
bởi vậy lúc nào cũng có câu, ngó lên thì không bằng ai, ngó xuống thì mình hơn biết bao nhiêu người........con gái luôn chịu thiệt là vậy.....
Dù sao cũng chúc mừng họ.Vẫn may mắn hơn nhìu chị em phụ nữ khác,(nhan sắc ko tệ) phải buôn phấn bán hương.Ko trách."túp liều tranh 2 quả tim vàng"...nay còn đâu...(
Nghèo thì thường bị coi thường, chồng mà coi thường vợ và gia đình bên vợ thì khổ tâm lắm, khổ hơn cả cái nghèo ấy chứ. Không biết cưới nhau về có đc như lúc ban đầu ko, hay chỉ đc 1 thời gian thôi...Đúng là nghèo là 1 cái tội mà Mong e ấy ko gặp phải trường hợp này...
hình như xem qua câu chuyện này thì phải xót cho mấy anh nhà nghèo như tụi tui chứ nhỉ, ko hỉu sao mấy bạn lại thương cho mấy cô ây, cứ tình trạng này chắc nghèo thì ở giá quá, bùn 5 phút
thix gái xinh thì phải nhìu tìn....ko tìn thì ở nhà ngủ cho khoẻ. tui mà gặp em nào mê chồng giàu thì tui tặng cho em nó bài"Đổi đời",nghe mà rút kinh nghiệm nhá.có xinh cho lắm thì cũng có lúc tàn,lúc tàn rồi thì chỉ có ra đường mà ở,phải phấn đấu kiếm tiền để thay đổi hoàn cảnh mới đúng.chỉ lo kiếm mấy anh giàu rồi lại đỗ lỗi nhà em nghèo,ba má bịnh,ace đông......mê giàu thì cứ nói là mê giàu có phải dễ nghe hơn ko?
Cũng khổ tâm. Ngày trước còn đi học chưa có quen biết chưa có tiền chưa có địa vĩ để lo cho người mình yêu. Cuối cùng để 1 thằng nhà giàu lấy mất tình yêu từ trên tay mình. Đau khủng khiếp nhưng cũng phải nghĩ là hoàn toàn do mình nghèo quá mà thôi Cuối cùng thì người yêu mình đâu lấy thằng giàu có đó, thằng đó chơi chán chê rùi hất đi, cuối cùng đành về quê lấy chồng và bỏ việc. Mà thằng dưới quên đó lấy cũng chỉ cần có chồng giải quyết 1 số hậu quả. Nghĩ lại thấy mình hơn cái thằng dưới quê đó nhiều . Bạn của bạn còn may mắn lắm