Tìm kiếm bài viết theo id

Anh, người em yêu ơi!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi meoconhayngu1981, 29/6/09.

ID Topic : 1024021
Ngày đăng:
29/6/09 lúc 22:47
  1. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    tại sao chó ghẻ ko là chó ghẻ, mà phải đội lốt Jang đông lạnh vậy trời?

    Đang trốn trong 1 cái nick, 1 cái nick với list bạn bè trống hoác, chỉ có nick meoconhayngu và 1 người bạn nữa, hết. ở đó mình có thể treo hẳn 1 cái status, giống như được tự do gào lên: aK, em yêu anh.
     
  2. mtrung Thành Viên Cấp 4

    Chưa tìm ra đáp số cho bài toán hả mèo! nếu đã mún gào thì sao ko gặp người ta mà nói ra đi, nói 1 lần cho giải toả. Đừng dồn nén che dấu tình cảm của mình làm gì. Được thì oki, ko thì tìm cho mình 1 hướng khác. Cố lên nha,
     
  3. Jang đông lạnh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trốn đâu trời,ai như chị,chạy trốn kỷ niệm keke,nick em bị banned vì phản cảm mừ,sao bữa kêu ko thèm ak nữa mà giờ lại gào thét tên anh rồi,quên anh ta đi,làm người thứ 3 làm chiAnh, người em yêu ơi!
     
  4. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    ừm, cũng chẳng muốn, nên thôi không bày tỏ nữa. cứ để mình tự trôi đi, chừng nào cảm xúc ngừng thì mình ngừng thôi.
     
  5. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Anh thân yêu,
    Em luôn muốn nhắn tin cho anh, nhưng lại sợ anh thấy phiền. hoặc là anh trả lời cụt lủn, hoặc là anh cho em gặm nhấm sự chờ đợi, và điện thoại thì im lặng. em muốn nói em nghĩ về anh, đang nghĩ về anh, và vẫn tiếp tục nghĩ về anh. Em nhớ, em nhớ anh và muốn nói chuyện với anh, nhưng em không muốn anh cảm thấy em phiền phức. em cất suy nghĩ, tình cảm của mình vào mọi ngõ ngách, vào mọi nơi có thể cất giấu, nhưng, nhưng mà,... nó cứ tràn ra ngoài tâm hồn, tràn ra những suy nghĩ.
    Anh ơi, em thoa son bóng cho mình dễ thương, anh đâu có thấy? em dùng loại nước hoa ngọt ngào biết bao nhiêu, anh đâu có cảm nhận? bàn tay em nhỏ bé, đâu có dịp run rẩy trong tay anh? biết bao giờ anh cảm nhận những điều đó... và cả sự quan tâm của em nữa, vậy anh?
     
  6. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    đứng trước mặt anh, mà không thể đến gần hơn...........
     
  7. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Anh đi ngủ, không còn chúc em ngủ ngon. sao thế anh, mình không còn là bạn nữa ư? không còn thân thiết nữa ư? AK, AK...
     
  8. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Anh gần mà như xa quá. giữa em và anh là 1 khoảng cách xa vời vợi. em muốn lấp bỏ nó bằng tất cả sức lực, nhưng nếu điều đó không đem lại niềm vui cho anh, thì em sẽ không làm như vậy nữa. Nhưng...em thích, em thương và yêu anh nhiều lắm!
     
  9. tiendung_it Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    :cry_002::cry_002:
    k bít đã chia tay lâu chưa mà sis còn níu kéo và bùn vậy.:sad:
     
  10. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    chưa quen lấy gì mà chia tay hả bạn?
    HIc, đang run bắn cả người vì lát nữa gặp anh, dù chỉ là công việc.
     
  11. Carson Clay Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Pobird đừng đi quá giới hạn nhen khửa khửa
     
  12. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    AK ơi,
    Nhìn thấy trời mưa, em mong anh không bị ướt mưa, không bị cảm lạnh, xe anh không gặp sự cố nào. Em nhắn tin cho anh, dù biết anh chẳng cần phải có sự nhắc nhở. Còn anh, khi trời mưa, anh chẳng bao giờ nhắc em đi về cẩn thận cả.
    Biết anh hay đi về khuya, em sợ anh lạnh trên đường về. Anh có bao giờ nghĩ em cũng thường đi học về khuya giữa trời lạnh không anh?
    Cúm H1N1 đang lan rộng. Em nhắc anh cẩn thận đề phòng với nhiều cách bảo vệ. Em cũng là người thường, cũng có thể bị nhiễm cúm, điều này anh có biết không hả anh? Mà chẳng thấy anh nhắc nhở hỏi thăm em một lời nào.
    Em tủi thân lắm, AK ạ.
    Nhưng em vẫn quan tâm và mến yêu anh, AK.
     
  13. tiendung_it Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Yêu đơn phương khổ quá. Cố gắng k yêu nữa. Đời vô tình.
    Mong rằng sis mau quên đi.Anh, người em yêu ơi!
     
  14. maroon584 Thành Viên Cấp 4

    Yêu đơn phương rõ là khổ thật, kêu gào trong vô vọngAnh, người em yêu ơi! Anh, người em yêu ơi! - 1mà ko biết người ta có biết ko ? Nói thật không lẽ trên đời này đàn ông chết hết rồi hả mèo ? Yêu là duyên là số cứ thế này thì chỉ có khổ cho mình thôi mèo à. Cần phải ngừng lại hoặc là nói rõ với người ta không thì với tình trạng này còn âu sâu ủ rũ mãi. Mà ngộ ghê àh trường hợp tương tự như thế này mình gặp nhiều rồi nhỉ mà lại tòan là con trai thế mới kinh, giờ mới thấy con gái rơi vào trường hợp này. Anh, người em yêu ơi! - 2.
     
  15. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    mình có đang bị khùng không nhỉ?
    - đang có 1 người gọi là Hợp đồng tình yêu
    - 1 người nhận đóng thế AK cho mình nhắn tin, liên lạc y như với AK.
    đúng là khùng, khó hiểu!!!
     
  16. jbljbl Thành Viên Cấp 4

    Mình cũng đang có chuyện buồn về tình cảm nhưng mình không biết rõ người đó đã có bạn gái hay chưa nữa...Nhưng mình vẫn thương đó thôi.Mình hiểu cảm giác lúc này của bn mèo mà,nhưng bạn cũng đừng buồn quá.Chuyện tình cảm khó nói trước được lắm...mình hy vọng là bạn sẽ hạnh phúc.
     
  17. maroon584 Thành Viên Cấp 4

    chúc cả nhà một ngày cuối tuần vui vẻ ! Ai cafe cà pháo gì cứ alo.
     
  18. DrLike Thành Viên Cấp 3

    đọc những lời của chị mà thương chị quá, chị hãy tự hào về tình cảm của mình nhé, bao nhiêu người không thể có được điều gọi là "tình yêu" mà chị đang có.

    em ko khuyên chị từ bỏ, vì như thế quá đớn đau. em cũng ko khuyên chị quên anh ấy, vì biết như thế là ko thể. chị hãy cứ tiếp tục làm theo những gì con tim mách bảo, rồi mưa sẽ đến với tâm hồn của chị. nếu ko phải anh ấy, sẽ là 1 người khác, em tin như thế.

    tình yêu đâu có tội tình gì, chị nhỉ
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 445 (Thành viên: 0, Khách: 439, Robots: 6)