Tìm kiếm bài viết theo id

Mất niềm tin :(( Em cần 1 lời khuyên

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi MobiCard, 1/8/09.

ID Topic : 1103738
Ngày đăng:
1/8/09 lúc 19:16
  1. MobiCard Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    4/3/09
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    200
    Mình hiện giờ cực kì shock và cảm thấy như tất cả đã rời xa mình.Thất vọng
    Chỉ muốn chết cho xong chuyện. Khi vấp ngã. Nhìn lại xung quanh. Chẳng còn ai bên mình ... Chẳng còn ai hết... Ai cũng quay lưng lại với mình.... Chẳng lẻ lại như thế này sao???
    Chẳng lẽ " Tuổi trẻ " là phép cộng của " Thiếu suy nghĩ " ?
    Cả chiều nay một bro của 5s đã tâm sự với mình rất nhiều... Nhưng mình càng ngày càng bế tắc. Vô Tình 87 cảm ơn anh nhiều nhé. Câu chuyện của anh rất hay. Nhưng hình như nó không giúp gì cho em cả. Em ngưỡng mộ anh và cảm thấy ghen tị 1 xíu nào đó với anh.
    Có lẽ đây sẽ là một ngã rẽ mới cho cuộc đời của mình. Thêm một lần nữa. Lại một lần nữa mình sai lầm
    Ngày xưa. Khi đang còn THPT do mải mê nhiều thứ - Có lẽ là ham chơi. Có lẽ thế... Đó là lần đầu tiên. Có lẽ cũng chưa có gì lớn lao
    Ngày đó mình chỉ nghĩ đơn giản là " Đại học không phải là con đường duy nhất vào đời. Đầy người DH ra mà không có việc. "
    .....
    Mình muốn khóc quá... Nhưng không có một giọt nước mắt nào cả. Có lẽ mình đã chai sạn rồi
    ----
    Tìm 1 người thân nhất để tâm sự. Nhưng vì quá nhiều thứ mình đã tự khép kín cuộc sống của mình lại. Những người bạn thân của mình thì không ở gần mình. Tại sao không phải là anh chị em ba mẹ nhỉ>? ........... 1 gia đình không biết nói sao cho đúng. Đúng là mỗi cây mỗi hoa , mỗi nhà mỗi cảnh.
    ---
    Thật ra trước đây mình đã nghĩ cái gì không mua dc bằng tiền. thì nhiều hơn sẽ mua dc. Giờ mới thấy sai lầm. Vẫn có những thứ không thể mua mặc dù mình khao khát có nó.
    ---
    Mình đã từng nghỉ sẽ không bao giờ viết kiểu như thế này.Nhưng giờ đây mình muốn dc chia sẽ....Mình không biết phải trau chuốt nó như thế nào ? Thôi kệ. Một lần được sống thật với mình.Đừng phán xét nó nếu nó quá đơn điệu nhé
    ---
     
  2. MobiCard Thành Viên Cấp 2

    Em post nhầm Box thì MOD move giùm em nhé........................
     
  3. ranhcon Thành Viên Cấp 1

    Không biết bạn đang bị cái gì và vấp ngã cái gì để mà chia sẻ? Mất niềm tin :(( Em cần 1 lời khuyên
     
  4. lylylylovely Thành Viên Cấp 6

    chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết
    quan trọng là bạn có đủ nghị lực nhìn nhận hay không?
    càng trong lúc đau khổ tuyệt vọng càng nên cố gắng
    Hãy ráng suy nghĩ thoáng một chút
    Nghĩ về những điều tốt đẹp để vượt qua tất cả
    Mình từng tuyệt vọng,từng chán nản...từng muốn kết thúc tất cả ....
    mà có thể còn bi quan hơn bạn nhiều....
    Nhưng giờ nghĩ lại lúc đó mình quẩn bách quá nên thế
    Đừng suy nghĩ nhiều rồi lại nghĩ tới những chuyện dại dột....hãy tìm người để chia sẻ..mình tin sẽ có người luôn lắng nghe bạn
    Hãy biết yêu quí và trân trọng cuộc sống của mình bạn nhé !!
    THân!
     
  5. dau_iu I love haters

    cùg câu hỏi lun. bik bị mất mà k bik mất kái j` và vỳ sao
     
  6. bbhpa9 Thành Viên Bạch Kim

    Bạn viết rất dài nhưng ko ai hiểu bạn muốn nói gì cả????
     
  7. FighterVn Thành Viên Cấp 6

    Không cần gì phải buồn rầu hết, buồn cũng sống vui cũng sống vậy tội gì phải buồn. Vấp ngã thì đứng dậy làm lại từ đầu, mất niềm tin thì đừng tin người nữa , tìm những ai thực sự đáng tin thì tin. Bạn phải hiểu là tuy bạn bất hạnh nhưng còn cả ngàn người bất hạnh hơn bạn nhưng họ vẫn tiếp tục vươn lên, vậy tại sao bạn lại ko thể ?
     
  8. nguyennghia1988 Thành Viên Cấp 2

    Mất niềm tin :(( Em cần 1 lời khuyên - 1
     
  9. vampire230 Thành Viên Kim Cương

    "lúc rơi vào tuyệt vọng chính là lúc bắt đầu thay đổi" 1 câu nói của người HQ ,thấy 1 bro trên đây để rất hay
     
  10. vochongduthao Thành Viên Cấp 4

    Nói thiệt mình cũng chưa rõ lắm, nhưng trong hoàn cảnh "muốn chết", hãy nhớ câu nói của chị Đào mùa lạc: muốn chết NHƯNG ĐỜI CÒN DÀI NÊN PHẢI SỐNG.
    Đừng dại dột nhe, bình tĩnh bạn ui
     
  11. Đạo Đức Giả Thành Viên Mới

    Thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền.
    Mọi thứ đều được quy đổi thành tiền.
     
  12. Vô Tình 87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ^^ mình cũngđâu giúp đc gì nhiều cho bạn

    thui thì đừng nghĩ chuyện pùn nữa...cứ vậy mà sống là vui à.....

    chĩ cần có niềm vui mới là đc thui ^^
     
  13. phongthien56 Thành Viên Cấp 5

    pro votinh bik bạn ý đang bị j k?bạn ý k nói được thì pro giúp đi,hi`hi`
     
  14. kzam Thành Viên Cấp 6

    Sặc!tưởng mobicard là Vô tình bị vùi trong máy bay air France chứ.hehe!


    Everything will change .
    Change,we need.
     
  15. vutrieuca Thành Viên Cấp 4

    nói thật là chưa ai hiểu ý bạn!bị gì và đang cần gì?
     
  16. ChinChin2008 Thành Viên Cấp 2


    Mình cùng suy nghĩ với các bạn này, mặc dù chủ topic viết rất dài, nhưng ko gút lại được vấn đề chính, làm mọi người ko hiểu rõ lắm nên ko biết nên chia sẻ như thế nào, do đó xin có 1 lời khuyên nhỏ, trong cuộc sống ko ai tránh khỏi vấp ngã, khủng hoảng, mất mát hay thất bại....và nhiều thứ ko như ý nữa, nhưng điều quan trọng nhất là sau đó mình phải tự đứng dậy bằng chính đôi chân của mình, thậm chí đứng lên từ cái nơi mà mình đã vấp ngã ấy bạn nhé. Chúc bạn nhiều nghị lực!
     
  17. kuden77 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hãy sống như ngày mai sẽ chết.

    Đừng bi quan bạn nhé.
     
  18. milk milk Thành Viên Cấp 5

    Mình cũng cùng ý kiến với ss Lyly á...mình ko cần biết bro "bị" gì mà chỉ biết là bro đang rất "tuyệt vọng"(vậy mà các ace khác cứ hỏi quài,cần biết tình tiết mới đưa ra lời khuyên dc hay sao?!)! Nói nhiêu thì ss Ly nói hết rùi,mình chỉ "ý kiến ý cò" thêm 1 điều là:chắc bro biết trên đời vẫn còn rất nhiều người "bế tắc" hơn bro phải ko(sr nếu có đụng chạm gì đến vấn đề bro đang gặp nhưng bro còn lên đây viết dc những dòng như thế này thì mình biết bro vẫn còn "khá hơn" họ)...vậy bro có muốn biết sao họ "vẫn sống" và sống rất tốt hok...biết dc câu trả lời chắc bro "té xỉu" luôn á...hehe(bro suy nghĩ xem héng)...có thể là chỉ để sống làm dc "điều gì đó" cho đời,dù là nhỏ nhoi thôi !

    Ps:Bro có thể vô nhà thờ hay chùa chiền,tịnh xá rồi nhờ mấy thấy,mấy cô "tâm sự" nghe đã lỗ tai luôn á...cứ thử đi héng bro,nếu bế tắc thì hãy tìm đến "Ngài" ^^!Ráng lên nghe bro,phải biết giữ vững lý trí mà có dc quyết định đúng đắn! Thui,nói nhiều nghe nhức đầu lắm,"nghỉ ngơi" đi héng,cười lên cái coi ^^!
     
  19. Vô Tình 87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    :matrix: tên kia ...mún gì đây .......vụ máy bay là tuỳ suy nghĩ từng người thui .....Mất niềm tin :(( Em cần 1 lời khuyên

    tr6n 5s mình chĩ có 1 nick
     
  20. hienstriker Thành Viên Bạch Kim

    cũng câu hỏi này luôn