Tìm kiếm bài viết theo id

Mất niềm tin :(( Em cần 1 lời khuyên

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi MobiCard, 1/8/09.

ID Topic : 1103738
Ngày đăng:
1/8/09 lúc 19:16
  1. bluesky2428 Thành Viên Cấp 4

    ko bit bạn bi cái j nhưng hình như bạn ko có bạn be để chia se, ko có ban bè thì ra ngoài khó mà sống dc
     
  2. phan.thao Thành Viên Cấp 4

    Khi cánh cửa này khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra, chúc bạn sớm tìm được cánh cửa thực sự của mình Mất niềm tin :(( Em cần 1 lời khuyên
     
  3. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    =)) hết câu nào động viên rùi hả bác hix ,đọc câu của chị Đào xong mà em nổi cả da gà...Bác topic đang uể oái mới ngáp ngáp thôi mà đọc xong cái câu của chị Đào này thì em tìn la chac bác í đã có quyết định cho riêng mình rùi =)) =))

    Ít ra bèo bèo thì cũng phài là của Napoleon Hill...
    "Life's battles don't always go. To the stronger or faster man,but soon or late the man who wins is the man who thinks he can "
     
  4. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    đã biết là dzậy , nhưng ko có tiền thì làm sao bây giờ Mất niềm tin :(( Em cần 1 lời khuyên , gia đình mình cũng đang gặp rắc rối về chiện này, bùn lắm chứ nhưng lúc nào ở nhà cũng phải luôn Mất niềm tin :(( Em cần 1 lời khuyên - 1Mất niềm tin :(( Em cần 1 lời khuyên - 2Mất niềm tin :(( Em cần 1 lời khuyên - 3 để cho tía má đỡ căng thẳng Mất niềm tin :(( Em cần 1 lời khuyên - 4
     
  5. sulivant007 Thành Viên Cấp 4

    khi nào trái tim còn đập là còn hy vọng nha bạn.
     
  6. Jerrychuotnhat Thành Viên Cấp 5

    buồn j mà 0 hĩu vì lí do j mà bro bùn

    "Người phụ nữ nào đã làm tan nát trái tim của bro chăng?". đừng chết vì thiếu hỉu bít còn hơn là thíu hỉu bít mà vẫn chết...
    Đời còn nhìu cái vui mà. Hưởng thụ hết hẳng chết
     
  7. mrmine612 Thành Viên Cấp 5

    Mỗi người sống có 1 lần à đâu phải chơi game mario có 200 mạng,phải biết quý nó,cái gì cũng giải quyết được hết bác à,ngắn hay dài thôi.
    PS:bác có tâm sự hay chuyện gì cứ nói ra sẽ có nhiều người giúp được,đời sống là để gặp người tốt mà
     
  8. horizon-tuan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chẳng hiểu gì luôn---nhưng cuộc sống quan trọng lắm--đừng bỏ đi--phí lắm--cố gắng làm gì đó thật ý nghĩa rồi hãy ra đi bạn ah---lúc đó sẽ thanh thản hơn!
     
  9. mrmine612 Thành Viên Cấp 5

    bác khuyên kiểu này nguy quá Mất niềm tin :(( Em cần 1 lời khuyên
     
  10. piedzethuong I ll always Love to Love.

    mình đã từng bị như bạn , thời gian rồi cũng sẽ nhạt dần đi ,dù mìn ko biết khuyên bạn thế nào vì chính mình cũng chưa tự giải quyết cho mình đc , nhưng mà cuộc đời có lẽ bắt mỗi ng phải như vậy vài lần , để trưởng thành , đứng vững . Hi vọng bạn sớm thoát khỏi cảm giác này . .... CHia sẻ .......
     
  11. piedzethuong I ll always Love to Love.

    đúng thật sự là thứ gì ko mua đc bằng tiền thì sẽ mua đc bằng nhiều tiền nhưng đến 1 lúc , lại cảm thấy bất lực vì ko thể làm gì đc dù cho có nhiều tiền đi nữa cũng ko có đc
     
  12. LyCuCu Thành Viên Vàng

    đời chẳng có gì phải khổ , phải muốn chết cả! hãy hài lòng với những gì mình có và con đưòng là do mình quyết định và mình chọn! mà đã chọn thì không bao giờ hối hận cứ đối mặt với nó mà vưon lên! bạn còn trẻ cuộc đời bạn còn dài bạn sẽ còn vấp ngã nhiều! tủi chỉ biết khuyên như vậy thôi vì tui cũng không biết bạn gặp chuyện gì cả!
     
  13. lamtrihieu1987 Thành Viên Cấp 4

    thanh liên mất ý chí , thiếu tự tin ,không năng lực -- thật sự vô dụng . hãy bắt đầu lại đi bạn.
     
  14. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thực sự là mình chả hỉu bạn đang nói về cái gì
     
  15. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Hình như là chủ top thi rớt Đại học à ?
     
  16. Vô Tình 87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mất niềm tin :(( Em cần 1 lời khuyên tất nhiên là biết rùi Mất niềm tin :(( Em cần 1 lời khuyên - 1

    đại loại là ....vịec này xãy ra ....chũ topic rất mún giaỉi wuyế ...nhưng wuyền hạn ko nằm trong tay bạn dó ....thì cũng lực bất tòng tâm

    riêng bạn đó ko mun nói nhiều ....nên Vô Tình cũng ko thể nói chi tiết đc Mất niềm tin :(( Em cần 1 lời khuyên - 2


    sai rùi bà chị Mất niềm tin :(( Em cần 1 lời khuyên - 3

    bà chị chĩ giỏi đoán già đoán non Mất niềm tin :(( Em cần 1 lời khuyên - 4
     
  17. hugotayga69 Thành Viên Cấp 3

    1 wuang cáo cho beeline chăng --> hình cái dép kìa + thành viên cấp 1 (hiếm khi chịu chia sẻ trên đây lắm ) + chủ để mập mờ
     
  18. tiendung_it Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thi rớt dh thì thi lại. Sai chắc lunMất niềm tin :(( Em cần 1 lời khuyên
    Có lẽ là thất bại trong công việc, quay đầu lại thì đã muộn
     
  19. LILDEEking Thành Viên Bạch Kim

    cái j cũng quay lưng lại với mình thi mình quay lại, nhận đc sao trả lại vậy, té vài lần thì mới cứng đc bạn ơi
     
  20. thanhkd Thành Viên Cấp 6

    Mọi chuyện đều có thể thay đổi, nhưng cái cần là thời gian, lòng tin và nghị lực thôi bạn ah. Nói không buồn thì không thể, nhưng hãy làm cho nỗi buồn gác qua 1 bên, sẽ vơi đi nhiều. Hãy theo đổi 1 ước mơ đi, rồi nỗi buồn của bạn sẽ chóng qua thôi. ^^
    Câu châm ngôn của mình là ALWAYS SMILE, tốt lắm đấy.
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 773 (Thành viên: 5, Khách: 761, Robots: 7)