Tìm kiếm bài viết theo id

Mất niềm tin :(( Em cần 1 lời khuyên

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi MobiCard, 1/8/09.

ID Topic : 1103738
Ngày đăng:
1/8/09 lúc 19:16
  1. vũ_trụ_nhất_gia Thành Viên Cấp 2

    không còn ai à, nếu thực sự không có ai bên cạnh, nhắm thử liệu có sống đến bây giờ không..mọi người quay lại với mình hay chính mình tự quay lưng lại với mọi người, mở miệng ra là đòi chết..thử đi coi dám làm không...
     
  2. yangna Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ^^ hiểu !

    nhưng ko biết nói gì vì có nói cũng vô ích thôi !

    Chỉ kiu " Cố lên !" , thời gian sau sẽ ổn mà !
     
  3. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Chủ top à, bạn có biết ưu điểm lớn nhất của người trẻ khi sai lầm là gì không ? Khi người trẻ mắc sai lầm, sẽ bị rất rất nhiều người chỉ trích, đánh giá, phán xét, mắng mỏ hoặc nói những lời rất nặng. Nhưng chung quy lại, vì bạn trẻ - bạn thiếu kinh nghiệm, những câu nặng lời trong phút nhất thời rồi cũng qua, con đường bạn còn phía trước. Vì bạn còn trẻ, nên bạn được phép "sai lầm" trong một khuôn khổ cho phép, chẳng ai đúng đắn khi mà trước kia chưa từng sai lầm đâu.

    Buồn thì cứ buồn hết đi. Sau đó lại củng cố đầy đủ quyết tâm làm lại, và đừng vấp phải sai lầm nữa. Mọi người quay lưng bây giờ đó, nhưng nếu bạn phục thiện, thì mọi người lại an ủi, chia sẻ với bạn thôi, và sẽ nhìn nhận bạn đang làm lại từ đầu. Còn nếu bạn cứ bi lụy, té xuống hoài trong hố chôn của sự tuyệt vọng, chẳng bao giờ bạn có thể tiến bộ được đâu.

    Tâm trạng của chủ top bây giờ như người đang mắc kẹt trong một ngõ tối không lối thoát, thấy mọi thứ xung quanh trở nên bi quan và cuộc sống càng đáng chán. Tui không biết khuyên như thế nào, vì thực sự những lời động viên - những lời khuyên cũng như hạt cát bỏ biển, rơi vào đại dương u hoài của chính chủ top. Ngay lúc này đây, việc vượt qua hay không là do chính bản thân của bạn. Chính bạn sẽ thay đổi cuộc đời và cảm xúc của bạn, chứ chẳng phải ai cả.

    Và sau khi vượt qua rồi, bạn sẽ nhận ra rằng, cuộc sống này còn nhiều cái để trải nghiệm, để học hỏi, để dấn thân, để tận hưởng, để buồn đau, nhưng tất cả sẽ nhẹ tênh... Khi đó, suy nghĩ của bạn sẽ tích cực hơn nhiều, lạc quan hơn và mọi khứ sẽ tốt đẹp hơn.. ( Cái này là từ kinh nghiệm của mình )

    Cố gắng lên nào ^^
     
  4. MobiCard Thành Viên Cấp 2

    Cảm ơn tất cả nhé. Dường như mọi thứ càng ngày càng tồi tệ đối với mình. Khi chưa có gì không ai nói gì. Rồi khi xảy ra chuyện mọi ngưòi lại a dua a còng đổ hết lên cho mình..... Mình cực kì rối trí....
    2 hôm nay mình không về nhà. cư xử y như là một đứa trẻ con vậy. Nhưng về nhà làm gì khi không khí nặng nề phủ lên tất cả. Mọi ngưòi nhìn mình như một vât thể lạ. Đôi khi nói thẳng cũng không tốt. Về nhà để lắng nghe.. Hay về nhà để đau đầu hơn....
    ----
    Thanks all
    ----
    Khi mình biết vẫn còn ....
    Nãy thằng bạn nó leech đâu ra cái nì


     
  5. huongnhu:) Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hông hiểu là mát niêm tin ở đâu, hình như bạn thấy cô đơn vì gd k ủng hộ việc j dó của bạn hả?
     
  6. milk milk Thành Viên Cấp 5

    Chết cười vì 2 bro !

    Về sau nghe dc...nhưng vế trước "khuyên hơi bị nguy" ngen bro !
    Quá triết lý ^^!
    Tinh thần đâu mà hưởng thụ nữa bác ơi ! Nếu có thì cũng như cái xác ko hồn !

    Bác này "khuyên" còn ác hơn :nosebleed_002: !
    Đồng ý với bro ở điểm là "tìm cho mình 1 ước mơ" !! ^^
    Bác này "nóng tánh" quá ...
    SS lemnhem "tâm lý" quá trời héng ^^!

    Ps: tặng bro 1 câu của bác Trịnh "Cuộc đời có bao nhiêu mà hửng hờ..." :embarrassed:
     
  7. manhho11 Thành Viên Bạch Kim

    ông trời đóng cánh cửa này của mình thì sẽ mở ra cánh cửa khác cho mình.
     
  8. DY_chuu Banned

    cố lên bạn a`
    mọi chuyện đều có cách giải quyết Mất niềm tin :(( Em cần 1 lời khuyên
     
  9. DY_chuu Banned

    là cái gi` vậy anh Mất niềm tin :(( Em cần 1 lời khuyên
    Mất niềm tin :(( Em cần 1 lời khuyên - 1
     
  10. kzam Thành Viên Cấp 6

    CHọc quê Votinh chút đó mà Mất niềm tin :(( Em cần 1 lời khuyên - 2
     
  11. Vô Tình 87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mất niềm tin :(( Em cần 1 lời khuyên - 1 nhãm nhí

    cái vụ đó tuỳ suy nghĩ thui Mất niềm tin :(( Em cần 1 lời khuyên - 2
     
  12. kzam Thành Viên Cấp 6

    Làm gì ghê dả?người nào suy nghĩ người đó,tui là tui bênh ông nhất còn gì.keke
     
  13. rokmak1 Thành Viên Cấp 2

    chả biết muốn nói cái gì nữa???
     
  14. hth1410 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    1 người sau khi vấp ngã nhưng lại ko biết đứng lên thì suốt đời họ cũng ko trưởng thành đc
    Thân !
     
  15. Đạo Đức Giả Thành Viên Mới

    cấm có bơm đểu bạn thế nữa nhé Mất niềm tin :(( Em cần 1 lời khuyên
     
  16. Vô Tình 87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mất niềm tin :(( Em cần 1 lời khuyên để mai coi lại topic cũ...bác bên phe nào Mất niềm tin :(( Em cần 1 lời khuyên - 1
     
  17. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    sao rãnh vậy pa !! quote từng nguòi !! pó ku =))
     
  18. lylylylovely Thành Viên Cấp 6

    chà
    có nhiều ng cùng vào chia sẻ với bạn rồi thì nỗi buồn cũng nhanh chóng tan biến
    Mem 5s luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu mà^^^
     
  19. Vô Tình 87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mất niềm tin :(( Em cần 1 lời khuyên wang cáo prudensuMất niềm tin :(( Em cần 1 lời khuyên - 1
     
  20. nvlnvl Thành Viên Cấp 3

    5s 1 mái nhà ấm áp !đừng bùn nữa bạn tui....................
     

Tình hình diễn đàn

  1. wifeboss
Tổng: 488 (Thành viên: 3, Khách: 459, Robots: 26)