không biết tình cũ đã đi chưa mà sau 2 năm rưỡi vẫn chưa tìm dc ,gặp dc ai đễ dc yêu thương như người ta .Thứ 7 bùn ,valentin bùn... đành phải làm 1 chàng lọ lem đợi chờ cho tới ngày công chúa tới tìm mình vậy .thời gian này quả thật là quá khũng khiếp với mình cô đơn , bùn tuổi , thiếu thốn tình cãm ... anh em nào có chung cảnh ngộ xin cho em vài lời khuyên để tiếp tục sống
tại sao phải làm chàng hòang tử ngồi chờ mà ko phải làm chàng hòang tử đi tìm :embarrassed::embarrassed::embarrassed:
chuẩn ko cần chỉnh chỉ có con gái mới hay "tự sướng" kiểu Lọ Lem đợi hoàng tử chứ con zai thì thực tế bác ơi, đừng tự sướng như con gái Mà em vẫn thích là một Lọ Lem cưỡi bạch mã đi "bắt cóc" hoàng tử hé hé
DHL --- Đợi Hơi Lâu ....!!! Muh cái khoản đầu tư để làm hoàng tữ mong chờ đến ngày có công chúa lào để mắt đến cũng khá tốn kém ah .... Suy nghĩ kỹ chưa.....!! Làm kẽ lang thang đi có lý hơn
Hoàng tử kỉu lày chắc ế wa' hà....níu hoàng tử ngồi chờ,công chúa mà cũng ngồi đợi thì sure 2 người gặp nhau kiếp sau..hehe
cái gì nó tới tự nó sẽ tới thôi các bạn ơi, có lang thang , hay ngồi đợi cũng vậy thôi duyên đến duyên đi còn tuỳ vào hai chữ số phận . mình có muốn cũng không được
tìm hoài cũng có thấy ai đâu , còn bùn thêm khi thấy cặp cặp chở nhau trên đường họ thật là hạnh phúc
bán diêm hay bán dép cũng được nhưng mà chẵng thấy ai mới nói , chắc số mình là số côn đơn nên mới vậy
ko thấy phải khổ cực bít bao lâu,kiên nhẫn mới lên đc cấp...Hên-Xui ah!!! phải chịu kó ra ngoài lọc bỏ cái xui mới tìm đc cái hên, chứ gjờ đợi sung và thỏ bít đến bao gjờ duyên do mình tìm nhìu tự nhiên sẽ đến lúc duyên đến, còn lười wá...duyên cũng bỏ phận mà đi ah ^^
Duyên số cũng 1 phần do chính bản thân mình tạo ra mà! Đừng bao h đổ hết cho duyên như thế nhe Nếu mình ko hành động thì biết bao h mới có thứ mình muốn ? Công chúa thì hầu hết lun muốn hoàng tử kiếm thấy chứ , phải hem a :shame:
ok mấy bạn nói vậy cũng đúng, mình đã từng đi chơi rất nhiều , tìm kiếm cũng rất nhiều , ko phải là ko cố gắng tìm kiếm , nhưng cũng có ngày chúng ta mệt mỏi và muốn dừng chân thì sao , có khi tìm cả đời cũng ko thấy đâu , có khi chỉ cần 1 lần mình tìm là thấy hà , mấy bạn thấy sao