Tìm kiếm bài viết theo id

sách sách dành cho ai thix đọc sách !!hehe

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nvlnvl, 26/7/09.

ID Topic : 1088253
Ngày đăng:
26/7/09 lúc 14:24
  1. quydedeptrai Thành Viên Cấp 4

    Vừa đọc xong tác phẩm "Ba Ơi Mình Đi Đâu" của nhà văn Pháp Jean-Louis Fournier,cuốn sách dày chưa tới 200 trang mà mình phải mất gần 1 tuần nay mới xem hết,không phải vì tốc độ đọc (vốn đã chậm) của mình chậm đi,mà bởi tự cảm thấy mình không đủ sức đọc một mạch,không đủ sức băng qua cái áp lực nặng nề,cái chua cay đau xót được thấm nhuần trong từng câu chữ đó.Fournier đã đem cả tình yêu và nỗi buồn dành cho hai người con tật nguyền của mình vào những trang giấy.Khi đọc về những con người bất hạnh qua lời văn của chính người cha đau khổ của họ,mình đã có rất nhiều cảm xúc trái ngược nhau,không ít lần mình bật cười vì cách miêu tả cuộc sống rất trào phúng của ông,cười nhưng sao thấy lòng buồn quá,cay đắng quá,mình cũng cảm nhận được một phần nỗi đau của tác giả,chỉ một phần nhỏ thôi nhưng đã thấy nghẹt thở,càng đọc về sau thì nước mắt chỉ trực trào ra...Nhưng cũng rất cảm ơn ông,người đã đưa nỗi đau dai dẳng của mình vào văn chương,để mình được đọc,được có cơ hội thức tỉnh và suy ngẫm lại bản thân,vốn đã quá sung sướng,hưởng quá nhiều đặc ân của cuộc sống nhưng không hề quý trọng hay cố gắng giữ gìn.

    Xin lỗi vì văn chương của mình ko được hay,nhưng đó là cảm nhận thật của mình.Và mình highly recommend rằng,nếu có ai ở đây cũng thường suy nghĩ rằng mình là một kẻ kém may mắn thì hãy thử một lần đọc tác phẩm này,rồi hãy phán xét rằng có đúng là cuộc sống đã quá khắc nghiệt với mình hay ko nhé.Mình xin trích những dòng cuối của tác phẩm:

    "Khi cả đời người ta có những đứa con chơi với mấy khối hình và một con gấu bông,thì lúc nào người ta cũng trẻ.Người ta không rõ mình đang ở giai đoạn nào nữa.
    Tôi không rõ tôi là ai nữa,tôi không rõ tôi đang ở giai đoạn nào nữa,tôi không rõ tuổi tác của mình nữa.Tôi luôn nghĩ mình ba mươi tuổi và tôi cười nhạo tất cả.Tôi có cảm giác mình bị mắc vào một trò đùa lớn,tôi không nghiêm túc.Tôi tiếp tục nói những điều ngu ngốc và viết về chúng.Cuối con đường tôi đi là ngõ cụt,phần kết cuộc đời tôi là bế tắc."
    (Jean-Louis Fournier)
     
  2. nvlnvl Thành Viên Cấp 3

    bác này đang bế tắc nà zô đây kiếm vài cuốn sách về đọc thữ xem sao tasách sách dành cho ai thix đọc sách !!hehe
    sách sách dành cho ai thix đọc sách !!hehe - 1có dịp sẽ tham khảo, thanks bà con
     
  3. Newgaia Thành Viên Cấp 2

    Nhà mình có collect hơn 200 quyển sách về thành công,nhưng chỉ có vài 1 quyển đánh giá cao nhất :
    SUy nghĩa và làm giàu ( Napoleon Hill ) bản update mới nhất của thái hà books nhé. Đây là 1 cuốn sách hay nhất , bởi vì đọc hơn 10 lần thì mới phát hiện ra được secret của nó,sách sách dành cho ai thix đọc sách !!hehe
    Nếu bạn nào đọc nhiều sách về thành công và kinh doanh rồi,thì thấy ba cái kiểu như là : Bạn phải dũng cảm,hay kiên trì ,hoặc bỏ thói quen trì hoãn là vô nghĩa.
     
  4. meoxinhmeoiu Thành Viên Cấp 3

    mít đặc và các bạn sách sách dành cho ai thix đọc sách !!hehe,
    mít đặc ở xứ sở mặt trời,
    juliver du ký,
    thần thoại hy lạp ,
    1001 đêm,
    chiến tranh và hòa bình ,
    truyện ngắn 100 chữ ,
    chiếc lược ngà,
    tóc ngắn ,
    nữ sinh,
    những cô công chúa xứ portobello,
    cô con gái của thuyền trưởng,
    hoàng tử bé,
    cánh buồm đỏ thắm,
    hồng lâu mộng ,
    108 anh hùng lương sơn bạc,
    tam quốc diễn nghĩa,
    australia sau mùa đông ,
    lỗi lầm của vị tu sĩ,
    hội chợ phù hoa,
    ngôi nhà của ma,
    kim bình mai .....
    series quỳnh dao : hãy hiểu tình em , doanh tuyết, dương liễu thanh thanh , biết tỏ cùng ai , cánh chim trong giông bão , cánh hoa cô lẻ ,đường tình đôi ngã, bóng nhạn chiều tà , vội vã,đồng hồ báo tử , tình ca mùa thu ....
    hồi nhỏ em đọc mí cái này, lớn lên chỉ đọc đươc vài cuốn như "cuộc chiến tiền tệ " , thế giới phẳng =.=" trình độ có hạn nên đọc ko hỉu hĩm chicken soup, ba ơi mình dy đâu , rừng nauy, trăng non .....
     

Tình hình diễn đàn

  1. trang961932,
  2. trang437487,
  3. hoangquan094,
  4. phamhong1610,
  5. Muatruyentranhcu
Tổng: 502 (Thành viên: 5, Khách: 489, Robots: 8)