Tìm kiếm bài viết theo id

Có ai bị chai cảm xúc trong chuyện tình cảm hông ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lemnhem, 16/7/09.

ID Topic : 1063112
Ngày đăng:
16/7/09 lúc 10:25
  1. superman_vn Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cái gì tới rùi cũng sẽ tới...duyên phận thôi
     
  2. ighero Thành Viên Cấp 4

    Tui có ý kiến: thay vì đi bơi, bác hãy đi ... tắm suối nước nóng đi! Có ai bị chai cảm xúc trong chuyện tình cảm hông ? - 1
    Cho người bớt ... băng giá ấy mà! ^^

    Không thì cuối tuần rủ tui đi ăn kem trà xanh nè! Có ai bị chai cảm xúc trong chuyện tình cảm hông ? - 2
     
  3. alone_autism Thành Viên Cấp 2

    Bữa naò quỡn quỡn, anh rủ em đi nha!
     
  4. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Thích cách dùng từ quỡn quỡn nè... làm ứa gan ghê hehehe...
     
  5. kuden77 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có kem trà xanh nữa seo IGHERO..
    Cho ké chân với chủ thớt 1 ly thưởng thức thía nào.

    Wo~ ze~ xe xe ni. ^^
     
  6. Trần Hạo Nam Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hix, từ ngày Tiểu Mẫn chết đi, mình chẳng có hứng thú với ai nữa cả. Chai rồi !!! ( các bác nhìn Avatar tự hiểu nhé ) Có ai bị chai cảm xúc trong chuyện tình cảm hông ?
     
  7. alone_autism Thành Viên Cấp 2

    Đã search và đọc 20 pages post của em, anh thấy tiếc quá. Tiếc vì một ngươì nồng nàng tình cảm, sâu sắc và nội tâm bây giờ laị chai lì cảm xúc sao? Cố lên em, hãy "điên" 1 lần, bộc phát ra hết, đừng dồn nén và ghìm lại. Sau đó ra sao thì ra!...Rồi trở về với bản thân mình em nhé!

    Chúc em vui!
     
  8. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    T___T Tui hẻm biết tiếng BÔNG !!!!!

    :bad_smelly: thảm thương thay

    Chai lì với chuyện tình cảm với khác phái thôi anh ơi Có ai bị chai cảm xúc trong chuyện tình cảm hông ? - 1 Cuộc sống vẫn còn đẹp, ngu sao ko tận hưởng Có ai bị chai cảm xúc trong chuyện tình cảm hông ? - 2
     
  9. jbljbl Thành Viên Cấp 4

    Đôi khi thấy thèm cảm giác quan tâm của 1 người mình thực sự có tình cảm, lại hổng có được. Muh toàn từ những người mình dửng dưng vô tình hông à. Trong tiếng Pháp, học hoài học mãi, thích mỗi được cái câu : Fuit L'amour, L'amour suit. Suit L'amour, L'amour fuit - Theo tình, tình chạy. Trốn tình, tình theo...

    Nhiều khi tự hỏi, có lẽ là do cái bóng của người trước quá lớn, nên bị ám ảnh mãi về sau này.

    Lao đầu vào công việc, cũng chỉ để quên và cố gắng tạo cho mình một cơ hội, nhưng sao khó quá. Đôi lúc thẫn thờ nhìn lại, ôi trời ạ, cũng chẳng biết cái ngày cuối tuần tình nhân tình nhiếc gì với người khác. Thứ 7 buồn thì bar, vui thì ở nhà đọc sách, nấu ăn. Thỉnh thoảng các buổi sáng dậy lòng buồn chút, vì chẳng thấy SMS nào mới trong Inbox của mình, đại khái là 1 câu Have a nice day thôi - mong ước nhỏ nhoi muhh cũng ko đc :canny:

    Riết rùi bị mấy đứa bạn chọc, sao đi đâu chơi cũng đi có 1 mình : xem phim 1 mình, cafe 1 mình, đi dạo 1 mình, cứ như bị hâm hehe. Rồi mấy sếp cũng hỏi nữa : định work throughout weekend hả em?

    Ewww...... Sao mà nhiều khi ngán chuyện tình cảm quá, bà con nào cho em xin liều thuốc với?... Tính cách bản thân lại có phần gan lì và mạnh mẽ, nên XY có mà gặp tui chắc chạy dài dài... Đừng kêu tui chịu khó nữ tính nha, tui thấy khó chịu lắm.. Tui chỉ muốn là bản thân tui thui.. Mà cỡ như bản thân tui, chắc sẽ ế dài dài.. hè hè...[/quote]
    Cái này giống mình nè.Có ai bị chai cảm xúc trong chuyện tình cảm hông ?
     
  10. jbljbl Thành Viên Cấp 4

    Me too.hix.Có ai bị chai cảm xúc trong chuyện tình cảm hông ?
     
  11. ty_yt4748 Thành Viên Vàng

    vẫn có cảm giác đó chứ... nhưng ngặt nỗi là vài ngày lại hết sạch
     
  12. hienghost Thành Viên Bạch Kim

    chia sẽ với bạn nè
     
  13. Terie TM Thành Viên Bạch Kim

    Sáng T& & CN mình rảnh, có ai muốn uống cà phê thì PM nha. Thêm bạn - Thêm vui
     
  14. kindly_vn Thành Viên Cấp 1

    chúc bạn sớm tìm được cảm giác nha
    cần bf thì mình có thể cho mượn tạm nè,hihihihi
     
  15. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    ^^ Mới đi xem phim dìa.. Cười há há hố hố.. quay qua ai cũng có cặp.. Mình cũng có cặp nè.. cặp với bà chị =))..

    Đi chơi với thằng bạn hơi thân.... thấy cũng zui nữa.. ^^..

    Đời trong tay ta.. Hạnh phúc trong tay ta.. Nắm giữ hay buông xuôi cũng do ta..
     
  16. virutsnoopy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Wởn Wởn Đi Nhậu Chủ ToPic Ơi ! Thời Buổi Ny Sống 1 Mình Cho Khoẻ ! Yêu Đương Mệt Đầu Lắm
     
  17. cheryl89 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    độc thân là một nghệ thuật và người độc thân cũng là một nghệ sĩ Có ai bị chai cảm xúc trong chuyện tình cảm hông ?
     
  18. tiendung_it Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Có ai bị chai cảm xúc trong chuyện tình cảm hông ?
    Có ai bị chai cảm xúc trong chuyện tình cảm hông ? - 2
     
  19. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    iu cho lắm vào...giờ than với trách...hic
     
  20. maroon584 Thành Viên Cấp 4

    Trong này một số bạn nói cũng đúng, một khi gặp vấp ngã trong chuyện tình cảm thì con người ta khó mà yêu lại với 100% được. Như mình đây, sau cái tai nạn đó giờ quen ai cũng chẳng quá vài ngày, tiếp xúc một thời gian là đâm ra chán. Cách nhìn nhận về con gái bây giờ khác so với ban đầu. Nói chung là chẳng còn gì gọi là cảm giác hay say nắng hoặc trúng gió như mọi người thường hay nói ( có chăng chỉ là nổi máu.....thôi chứ còn nói yêu hả ? Xin lỗi giờ mình chẳng biết cái mùi vị với cảm giác nó như thế nào cả ,"di chứng" của tai nạn nó để lại nên chai thật rồi ).Tụi bạn thân thằng nào cũng bồ bịch, chỉ có mỗi mình mình là vẫn thế, nhiều khi tụi nó hỏi sao ko quen em nào đi cho bớt lạc lõng khi đi chung với tụi nó, cũng muốn thế lắm chứ, miệng thì nói như thế nhưng trong đầu lại nghĩ khác.......chỉ muốn chẳng bị ràng buộc vì cái gì cả, cứ như thế này có tốt hơn không. Tự do có phải tốt hơn khôn !chả phải bận tâm chuyện gì. Sáng đi làm tối đi học, rảnh thì lại la cà một mình đâu đó hoặc nhậu nhẹt với bạn cho tới khuya mới mò về nhà ngủ hay lại lên mạng tán gẫu với một em nào đấy. Nhìn chung cuộc sống hiện tại nó hơi đơn điệu nhưng không nhàm chán. Vẫn cố lết từng ngày, từng ngày đến tận bây giờ.