Em đang bí ý tưởng về quà tặng sinh nhật cho ông anh. Mấy bác chỉ cho em đi (Cái j ổng cũng có rùi nên em ko bít tặng j cho ý nghĩa tí, ổng sắp đi du học rùi. Thương ổng nhứt nhà).
potay ổng ko thiếu gì về vật chất thì tặng ổng 1 yêu cầu đi" nhảy vô chảo dầu,biển sôi,lửa bỏng vv...v..vv"
nhà bạn quận 2 à ) ghé qua shop mình đi bạn , bán hoa vãi tặng làm kỷ niệm,kêu ỗng đem qua bển để 1 góc phòng cũng đẹp cây cối cho xinh tươi
mà công nhận a e nhà bác tình củm góm nhễy.. bác tặng đồng hồ đi, luôn đeo trên tay, nhìn suốt ngày => nhớ tặng xog nhớ bắt ổng fải đeo nha bác
trơi ...tặng ông anh ...mà cứ tưỡng tặng người yêu ..................................................................... đối với VT ....chĩ khi tặng wà cho pé....VT mới suy nghĩ thui
Nói sai bét , ông vẫn thấy lạ bởi vì qua đó bưởi 2quả=> 1kg và còn nhiù " cái " khác nó rất khác của VN. ..he..he..he... Nói chơi thui ! Có bác nói mua đồng hồ cũng rất hay vì lúc nào cũng đeo bên người nhớ lại cô em gái dễ thương ở nhà .Nhưng cái này khá mắc và vấn đề là ở VN cái j ông cũng có rùi và món quà này cũng ko gây được ấn tượng mạnh cho lắm.Theo ngu kiến của em thì bác mua cho ông anh vài bộ đồ lót ngon ngon và thời trang .Bởi vì size của châu á nhỏ hơn châu âu nên kím được đồ vừa ngon vừa đẹp cung hơi khó,và còn nhìu vấn đề khác nữa...Cái này lúc nào ông cũng mặc bên người và đặc biệt là món quà này sẽ gây ấn tượng cho anh của bạn .....Chúc bạn kím được món quà như ý .Thân !
Quên lo nhìu chiện quay lại góp ý nà....Ảnh có hút thuốc ko?Có thì mua cái hộp quẹt tặng đi,hai là cọng dây nịch vì hai thứ đó lúc nào cũng cần xài.Đàn ông hút thuốc thì làm giống gì cũng hút.Bùn hút,vui hút,si nghĩ hút....Thậm chí khi đang giận và bùn em cũng rút điều thuốc ra gắn lên môi,tay rút hộp quẹt nhá lửa..he..he...Lúc nhá nhá nhìn vật nhớ người hết giận..he..he...