Tìm kiếm bài viết theo id

Vì sao ko dám làm việc ... tốt ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tithong251, 3/8/09.

ID Topic : 1108265
Ngày đăng:
3/8/09 lúc 19:07
  1. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Sax, bác nói gì mà "tự sướng" ghê thế:adore:
     
  2. linhlinh1987 Thành Viên Bạch Kim

    đọc chủ đề topic xong làm nhớ tới zụ nì, hận lắm nà
    có 1 hum đi đường gặp 1 em bé bị hất đổ chuối chiên mà em đang bán ra đường hết, đã z em đang khóc nữa, mình dừng lại hỏi " có chiện j hok em ", thì nó trả lời " có mấy ng đi đường đụng zô dĩa chuối chiên của em đổ hết ròy bỏ đi ", mình thấy tội nghiệp cho em nó 10k, chỉ 10k thoy vì hok có $ lẻ, vừa cho em nó xong, đọc bài báo này mới bít bị lừa
    http://diaoc.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=324443&ChannelID=118
    hok phải tiếc vì 10k mà thà cho 10k đó cho những ng thật sự nghèo khổ còn có ích hơn, riết ròy ra đường hem bít ai xấu ai tốt.
    Lòng tốt của mình bị lời dụng.Hận
    Nói đúng ra em nhỏ nì chỉ bị lợi dụng thoy, nếu ai mún giúp những em này thì cho đồ ăn hay đại loại j đó nhưng hem phải là $, nếu cho $ thì cũng bị mấy đứa lớn hơn lấy hết à
     
  3. tranthuykl Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Dzô Dziêng ghê :adore:
     
  4. Mr.Fu ...cậu ấm nhà nghèo...

    nghe chủ topic nói nếu là trường hợp mình cũng bực ghê
     
  5. Emotional Thành Viên Cấp 3

    đúng là làm ơn mắc oán:angry:ghét mấy người chưa biết đầu đuôi ra sao đã suy bụng ta ra bụng người,đòi đánh,đòi chửi nữa chứ:angry:thật nực cười:angry:đọc mà tức dùm bạn:angry:
     
  6. kienduytrg Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình thì chưa bao giờ gặp những trường hợp như chủ topic, nhưng ...
    Từ trước đến giờ mình luôn sống vì bạn bè, vì mọi người xung quanh mà ko tính toán so đo gì. Đôi lúc mình bị chính những người đó chơi khăm lại, mình biết chứ, nhưng ko nói. Lòng luôn quan niệm rằng mình chỉ cần làm gì những gì đúng với lương tâm là cảm thấy hạnh phúc. Nhưng ngày qua ngày, càng lúc lòng tốt của mình càng bị lợi dụng, thậm chí khinh thường. Thử hỏi lúc đó bạn có còn giả đần ko nghe dc nữa ko ?
    Kể từ đó, lòng mình và status chỉ có 2 chữ Nhẫn tâm
    !
     
  7. tithong251 Thành Viên Cấp 4

    nói lên tâm sự để chia sẽ cùng mọi người ,nhưng mình vẩn tin là "người tốt sẽ gặp tốt" ,mình và mẹ hay nghe nhìu kinh phật ,phật lun dạy " làm việc tốt sẽ ko bao giờ là thừa " sẽ có lúc bạn được báo đáp ^^
     
  8. kzam Thành Viên Cấp 6

    Đôi khi sự nhiệt tình quá đáng dẫn đến khinh miệt.
    Nên chọn lọc những gì mình cần làm và cũng đòi hỏi sự giúp đỡ.
     
  9. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    mình cũng tưng gặp thằng cha lang thang trên cầu ông Lãnh,nói bị mất bóp nhà ở quận 12,không có tiền xe về.3 năm trước rồi,lúc ấy mình còn khờ nên cho thằng đó 30K,nó hẹn qua ngày mai tại ngay chỗ này trà nữa mới ghê.Qua ngày hôm sau đợi mãi không thấy hắn tới mới biết mình bị lừa.Shit Vì sao ko dám làm việc ... tốt ?
     
  10. haiuyen Thành Viên Cấp 4

    không phải lỗi của các pac' , mà do cái xã hội này nó rứa. nó làm các bác thành ra như vậy. tui cũng vậy luôn.

    đó ko phải lỗi của các pac' .
     
  11. Yunita Thành Viên Cấp 4

    nghe bạn này nói.chắc ra đường gặp như vậy kệ bà nó lun.khỏi rước vạ vào thân
     
  12. ANDRE Thành Viên Cấp 5

    sống ở sg riết wen rùi, cứ vô tư, nhìu khi làm việc tốt coi chừng bị lợi dụng...
     
  13. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chịu, không thể nào đọc và suy nghĩ ra vấn đề Vì sao ko dám làm việc ... tốt ?
     
  14. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    nhớ có 1 lần đi ra Thủ Đức ................ gặp 1 thèng cha đang đi té cái oạch.. mình với bạn mình dừng lại............ Tắp xe vô lề... thèng bạn mình ra coi sao... mình cũng nói là cẩn thận vì chưa biết người ta bị té, tai nạn sao... đừng có di chuyển, kẻo nội thương, ảnh hưởng này nọ...... sau đó mình ra chặn đường... để mọi người di chuyển đừng dụng vào người bị thương ........

    cũng may là chỉ đứng ra quơ tay thông báo có người bị thương, nhờ người dân gọi xe cấp cứu... vậy mà có mí thèng đi ngang qua chọc " con gái mà đứng đây, giống đứng đường ... " rồi " biết cái quái j mà đứng, làm chặng hết đường ", " cút con mẹ mày đi ".... blah blah... trong khi đó, ko 1 thằng con trai nào nhảy xuống giúp......... chỉ giỏi cái miệng chửi người khác.....

    1 lúc sau cha kia ngồi dậy, kiểm tra đồ... máu chảy này nọ, rùi te te đi về... chẳng cám ơn 1 câu, ...... riết rồi chán nản ....


    ------> giúp người thì mình ko nghĩ mình nhận lại j , mà cứ như thế này, giúp rùi nghe chửi, bị nói này nọ... thì riết nản chẳng muốn giúp ai .... ( chưa kể còn bị chửi là ngu )
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 593 (Thành viên: 0, Khách: 519, Robots: 74)