Tìm kiếm bài viết theo id

Vâng, tôi là một người đàn bà lẳng lơ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nga84, 14/3/09.

ID Topic : 786020
Ngày đăng:
14/3/09 lúc 13:32
  1. nhoccon56 Thành Viên Cấp 4

    Vâng, tôi là một người đàn bà lẳng lơ - 2 Đã dốt thì phải dấu chứ anh. Như em đây nè, chả hiểu truyện muốn nói gì hết,:sure: nhưng hok dám nói, thôi thì chỉ biết nói "The same to Longheo" Vâng, tôi là một người đàn bà lẳng lơ - 3
     
  2. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

  3. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

  4. CENTURYVN Thành Viên Cấp 4

    Cũng may là thế giới không có nhiều người phụ nữ như vậy ,nếu không thì.....................pó tay.
     
  5. thong Thành Viên Kim Cương

    đọc xong muốn quan hệ lếền
     
  6. searchdevice Thành Viên Mới

    Hiểu thêm nhiều khái niệm về tinh cảm, thanks
     
  7. Q_Phone007 Thành Viên Bạch Kim

    Truyện của hay nhưng nếu mêu tả cụ thể 1 tí có lẻ sẽ rất hay đó.......mong em co nhưng bài mới nhé
     
  8. tiếu_ngạo2008 Âm Binh Cô Hồn

    đàn ông là thế Vâng, tôi là một người đàn bà lẳng lơ
     
  9. thelu Thành Viên Cấp 2

    tiện tay, up. Chưa kịp đọc
     
  10. anhpp08 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Vâng, tôi đã yeu e
     
  11. kungfuthep Thành Viên Bạch Kim

    keke, nói chung xã hội ra sao là do cái nhìn nhận, đánh giá của người viết thôi. chúng ta đọc cứ đọc nhưng đừng đem nó áp đặt hay liên tưởng hoàn toàn đến mình, quan hệ của mình.

    nếu tác giả là 1 ni cô. mô phật, nếu nghĩ đến chuyện đó là có tội với phật mà ko biết rằng ai cũng giống cô thì con người sắp tuyệt chủng, và có cô ngồi niệm phật hôm nay cũng là do chuyện đó mà ra chứ ko phải phật đẻ ra cô.

    nếu tác giả là 1 người thất tình, trải qua nhiều cuộc tình đau đớn>>> cả thế giới đàn ông chỉ là thứ bẩn thỉu, dùng để trả thù hay đùa cợt.

    nếu tác giả là 1 cô gái mới yêu: cả thế giới là thiên đường và anh ấy là 1 thiên thần, 1 bảo vật hoặc thậm chí là chúa.

    nếu tác giả là 1 cô gái lẳng lơ: cả thế giới không nên tồn tại những người đàn ông xấu, và thậm chí nên chết hết đi những thằng đàn ông đã xấu lại ko biết làm tình. keke

    nếu tác giả bài viết là 1 bé gái: cả thế giới chỉ toàn là búp bê ngoan ơi là ngoan, đứa nào cũng là em gái mình phải đút cho ăn, dù trong đám em đó đứa thì tóc vàng, đứa thì mắt xanh, thậm chí có đứa da đen chũi. hoặc đôi lần trong trò chơi thế giới của bé là đám cưới giả, mà thằng pito hàng xóm chân tay múm mĩm làm chú rể vui ơi là vui. nhưng chẳng ai dám chắc và con bé lại càng chẳng biết gì rằng có thể lớn lên thằng pito cũng là đàn ông chẳng ra gì.

    còn tôi, tôi đã sống qua nhiều thế giới.

    năm 17 tuổi thế giới của tôi là 1 lần duy nhất được nắm tay cô bạn hàng xóm, nhưng thế giới ấy chưa bao giờ tồn tại. và em bây giờ đã lấy chồng mịa rồi.

    19 tuổi, lần đầu biết hôn, biết ấp ôm. Thế giới của tôi là đứa con gái thầy giáo và là bạn học chung trường. cái thế giới ko trọng lực mà lúc nào tôi cũng lâng lâng, đắm chìm như chí phèo say rượu.

    22 tuổi: thế giới cũng do em tạo ra, nhưng đớn đau, giận dữ, hình như cả căm thù

    thế giới sau 22: là thất nghiệp, là trắng tay, là bia rượu, là đĩ điếm, là lọc lừa được 1 em nai tơ nào coi là 1 chiến công lẫy lừng.

    25 tuổi: thế giới là sự chai lì trong tình cảm nam nữ. mẹ! đứa nào chẳng giống đứa nào. cũng vậy- 1 tôi lang thang bar hốt đầy!! nhưng cũng may nửa thế giới còn lại vẫn còn sự nghiêm túc, đam mê của công việc.

    26 tuổi: hình như cảm giác yêu đương quay lại, không dám gán ghép em cho 1 sự bẩn thỉu nào trong tình cảm mà tôi từng trải qua vì em quá nhỏ, bé bỏng, lung linh và hoàn toàn khác những người tôi gặp. hơn nữa em là em của 1 người bạn thân.

    28 tuổi: tôi mơ thế giới của tôi sẽ là 1 gia đình hạnh phúc khi em tốt nghiệp, vẫn là em và con gái đầu lòng như em nói.

    ........
     
  12. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    VN giờ cũng lắm đứa như thế, ngay cả chỗ tui làm việc cũng thấy nữa
     
  13. hero_zero Thành Viên Cấp 3

    Khổ cái đầu anh wé, anh tưởng chủ top bày tỏ nỗi niềm gì, háo hức lao vào nhấn chuột hớn hở coi ...ai dzè truyện Vâng, tôi là một người đàn bà lẳng lơ ,lẳng lơ thì lơ lun chứ sao ^^
     
  14. xitrumchiuchoi Thành Viên Cấp 1

    Cảm nhận rất sâu sắc Vâng, tôi là một người đàn bà lẳng lơ - 1, khá thật Vâng, tôi là một người đàn bà lẳng lơ - 2Vâng, tôi là một người đàn bà lẳng lơ - 3
     
  15. chutieu001 Thành Viên Cấp 3

    chủ topic đăng bài này lên lúc đầu thì hạ thập người đàn bà trong bài, nhưng ve sau thi lại ha thập 3 người đàn ông hơn người phụ nu63 do, dề chứng minh người đàn ông thấp kém vô cùng, nhưng sai rồi chủ topic ơi, kg co người đàn ồn nào thập kém hôn người phụ nu~ của bạn đâu
     
  16. myriam's-guitar Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng
    Đọc kỹ bài trước khi post ý kiến
     
  17. myriam's-guitar Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đời là thế đó Vâng, tôi là một người đàn bà lẳng lơVâng, tôi là một người đàn bà lẳng lơ - 1Vâng, tôi là một người đàn bà lẳng lơ - 2Vâng, tôi là một người đàn bà lẳng lơ - 3Vâng, tôi là một người đàn bà lẳng lơ - 4 -->Vâng, tôi là một người đàn bà lẳng lơ - 5Vâng, tôi là một người đàn bà lẳng lơ - 6
     
  18. tree.pham Thành Viên Cấp 3

    Mình thì thấy người đàn bà và 3 người đàn ông đến với nhau đều vì tình dục. Ko biết lí do gì hay vì quá khứ nhưng người đàn bà này rõ ràng là lẳng lơ. Những người đàn ông kia cũng chỉ đầy những ham muốn, ích kỷ và thật đáng chán. Sau mỗi cuộc tình quá nhanh, quá chóng vánh người đàn bà cũng thấy mình bạc bẽo, cũng chán nản, cô đơn... Rồi đi tìm cho mình những người đàn ông khác. Rồi lại thấy bạc bẽo, chán nản... Rồi lại đi tìm... Trượt dài. Và rồi sẽ vẫn mãi là người đàn bà lẳng lơ.:byebye:Em xin hết ạ ._.
     
  19. chutieu001 Thành Viên Cấp 3

    muốn người ta đối sử sao với mình thì hảy nhìn cách mình đến với người ta ra sao, tình huốn 1 là nói lên tính cách ro~ nhất của người phụ nư~ trong bài, tuy đang đi tuần trăng mật vậy ma có thể cuốn gối theo trai, còn dzi mà đẻ bình với luận
     
  20. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    hy vọng anh sẽ có 1 gia đình hạnh phúc Vâng, tôi là một người đàn bà lẳng lơ
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 526 (Thành viên: 2, Khách: 515, Robots: 9)