Tìm kiếm bài viết theo id

Mất niềm tin :(( Em cần 1 lời khuyên

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi MobiCard, 1/8/09.

ID Topic : 1103738
Ngày đăng:
1/8/09 lúc 19:16
  1. khoaisua Thành Viên Cấp 4

    kekkkeek
     
  2. ngochieu_abpq Thành Viên Mới

    không có gì là thất bại hòan tòan,còn có con đường khác để chọn lựa,chẳng wa bạn đang có mình lại đó thôi.gặp chuyện k nên trách ai,cũng không nên ỉ lại vào người khác.phải bit đứng trên đôi chân của mình.dù bạn viết mình k được hiểu rõ lắm .nhưng có vài lời thế nếu có gì bỏ wa nhé!
     
  3. MobiCard Thành Viên Cấp 2

    Thanks all. May ngay qua lam linh tinh qua.kg ghe tham topic dc. Hi. Hinh nhu minh da binh thuong tro lai roi.co le the.minh da chon cho minh dc 1 huong di moi.hi.se rat gian nan.khac han voi nhung gi truoc day minh van thuong lam.chua biet se di dau va ve dau.hic.
    Ngay hum nay phai hon ngay hom qua. Thua ngay mai. Ex the.
    Oh my god.
     
  4. halotrans Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đc vậy là tốt rồi

    Mất tiền là ko mất gì cả

    Mất người thân là mất đi 1 nửa

    Mất niềm tin là mất tất cả ===> đừng bao giờ để điều này xảy ra
     
  5. jbljbl Thành Viên Cấp 4

    Mình cũng muốn hỏi câu này luôn!!!
     
  6. Fedora_ Thành Viên Cấp 5

    luôn nhìn tới phía trước ... và luôn tâm niệm rằng .... tiền là quan trọng nhất hehehe ... chúc bro may mắn Mất niềm tin :(( Em cần 1 lời khuyên
     
  7. Trần Hoàng Huy Thành Viên Cấp 4

    chưa hỉu gỉ ráo Mất niềm tin :(( Em cần 1 lời khuyên
     
  8. Nouvo_ab Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cố gắng tìm việc thích hợp với mình , đồng lương ban đầu có thể làm cho bạn hơi nản nhưng làm lâu có kinh nghiệm thì lương sẽ tốt hơn
     
  9. MobiCard Thành Viên Cấp 2

    Cam on moi nguoi rat nhieu.
     
  10. Bsnobita Thành Viên Cấp 4

    chắc là lại vấn đề die kì thi ĐH fk???cố gắng lên chú em,hãy bỏ nhưng suy nghĩ trước kia,vì nó đã dc chứng minh là k tốt!nên nhớ rằng"ĐH k phải là con đường duy nhất để thành công...nhưng đó là con đường mà người đi trên đó có nhiều cơ hội thành công nhất".Thực ra mình nói thẳng nhé,mấy câu nói:"k có việc gì là k thể"," DH k phải là con đường duy nhất"toàn là những câu mang tính kích lệ thôi,chứ chẳng lẽ ai lại nói:"DH là con đường duy nhất",dzay thành ra nó quá phủ phàng và kiến cho nhiều người k còn động lực!chúc pac sớm tìm dc chân lý hén!
     
  11. Mr.Classic Thành Viên Mới

    Sống. Niềm vui. Nỗi buồn.
    Có khi là nụ cười hân hoan. Có khi lại giọt sầu hoen trên khoé mắt.
    Ấy gọi là cuộc đời. Ừ. Là cuộc đời đấy bạn ạ.
    Đôi khi chúng ta cứ ngồi buồn than rằng tại sao lại như thế này,tại sao không là thế kia...tại sao mình không cao,tại sao mình không xinh,tại sao mình không giỏi,tại sao mình không may mắn?
    Thế nhưng.Chúng ta quên mất rằng: k ai khác chính chúng ta là người hạnh phúc nhất.
    Chúng ta hạnh phúc khi chúng ta có một gia đình,có cha,có mẹ.[còn rất nhiều ng k may mắn như ta,đơn côi,k nhà,k cửa ,k người thân,thậm chí k biết đấng sinh thành mình là ai
    Chúng ta hạnh phúc khi chúng ta được đến trường,đc đi học,đc có kiến thức,đc có bằng này,bằng nọ.[ Cho dù bây giờ hơi lận đận k tìm đc việc làm,nhưng vẫn hơi nhiều ng k đủ điều kiện đi học]
    Và...
    Chúng ta hạnh phúc khi chúng ta được đi trên chính đôi chân của mình,đc cất tiếng gọi mẹ,gọi cha,đc làm những j mình thích bằng đôi tay...của mình [ để mà hiểu nỗi khát khao của những bạn tật nguyền chỉ với một mong ước là đc đứng dậy và khập khiễng bước]
    Bạn thử nghe bài hát "Ta là Ta" đi....Đây là nhạc phim "Siêu mẫu Xi Trum"...Cũng có ý nghĩa lắm đó.
    Nên hiểu rằng kh phải những j ta muốn ta đều đạt đc...Sống phải có niềm tin,có nghị lực...Tuy nhiên đừng vì chính những ước muốn những khát khao ấy mà đánh gục chính mình.
    Rồi...sẽ tìm thấy con đương...Chúc bạn vui!
     
  12. kekk Thành Viên Bạch Kim

    Bạn muốn chia sẻ thì mình chỉ biết "chia sẻ" thôi, chứ đọc hết bài ko biết bạn đang gặp vấn đề gì nữa ~_~
     
  13. lovemyto Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thì chết đi cho xong.! bắt đầu cuộc sống mới.!
     
  14. HoàngGia Bảo Thành Viên Kim Cương

    ủa,vậy là ổng nói ổng bị gì vậy?
     
  15. ANDRE Thành Viên Cấp 5

    đọc đi đọc lại mà chả biết thí chủ bị, gặp vấn đề gì hay mất cái quái rì cả? :angry:
     
  16. minhvan1306 Thành Viên Cấp 2

    Buồn chuyện j vậy ông? mất niềm tin với ai? hay là chuyện học ko suông sẻ, hôm trước gặp thấy cười vui vẻ sau bây giờ....... mà có nhớ tui là ai hog? Mất niềm tin :(( Em cần 1 lời khuyên con nhỏ mua 2 sim ở vòng xoay An Phú ý ( nhớ chưa?)
     
  17. BAO_THANH Thành Viên Cấp 2

    chỉ bít nói : 1 lần vấp ngã là 1 lần bớt dại _ Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần . Là con ng thì ko ai toàn vẹn hít , quan trọng là phải thấy được cái sai mà rút kinh nghiệm cho bản thân !!
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,312 (Thành viên: 0, Khách: 1,306, Robots: 6)