Tình hình là con girl em năm nay học năm 3 ĐH Mở, năm nay thì trường này bắt đầu cho SV chọn chuyên nghành để học, có 2 nghành mà em nó đang phân vân là Quản Trị Kinh doanh Quốc tế và Quản trị Marketting thì theo mấy bro nên chon cái nào, Vd như cơ hội có việc làm cao, có thể thăng tiến, hay mức lương. THANKS anh em cái
Quản trị kinh doanh Quốc tế đi bạn. Tui học chuyên ngành Mar mà thấy...sao sao í.chắc thầy cô dạy chưa sâu >"<
QTKD quốc tế đầu ra là 2 ngoại ngữ nên có lẽ thấy lợi thế hơn trong thời kì VN gia nhập quốc tế như thế này ,còn QT Mar đòi hỏi bạn phải nhanh nhẹn và có tài ăn nói chút ^^
Nếu GF của có điều kiện nên Đăng ký học thêm Diploma của trường Quản Lý Cán Bộ Doanh Nghiệp. 2năm = 4k$(hơi cao). sau khi TN công việc sẽ tốt lắm đó.
vấn đề là con bé nó thấy nó có năng khiếu gì và thích ứng được với cái nào kìa. Học Quản trị mà trong thời gian học ĐH không kiếm việc làm thêm thì sau này khó mà theo đuổi quản trị được. Vì lúc mới ra trường không có kinh nghiệm làm việc qua thì chả ai cho làm bên Quản trị, lúc đó lại mất thêm 2-3 năm lọ mọ khởi nghiệp thì đến lúc thạo việc kiến thức Quản trị chẳng còn nhiêu, lại lỗi thời so với hiện tại. Topic này chả có gì liên quan đến rành kinh tế cả.
tình hình là đầu tiên e xin chào bác ạh .Con girl của bác ,vậy e phải xưng hô thế lào với pác đây ? nhạc gia chăng ? Theo ngu ý của e quan sát con girl của pác ,e có thiển ý sau ,con girl của pác có năng khiếu gì thì cho học cái đó .cái này gọi là chính sách Munsterberg . Con girl đó nó giỏi AV ,trình độ cao 400-500 d thì nên chọn QTKD QT .Còn ko giỏi AV dc như vậy thì nên học Marketing .Vì "nhạc gia" đưa ra có 2 lựa chọn thôi . Cơ bản là học cái gì ra cũng có việc làm cả ,còn lương cao hay thấp thì phụ thuộc vào khả năng bản thân.Chọn cái nghành mình học ko có năng khiếu thì học xong ra cũng làm việc khác thôi thì học làm gì nhỉ ?
nói chung DH mở dạy chuyên ngành hao hao ko àh, chán!tuy nhiên có 1 số mon thì thầy dạy hay thiệt, còn 1 số môn học xong đi pv, ng ta hỏi mình cũng im re, ko biết xài sao, nuh7 môn thiết lập và thẩm định dự án đầu tư!!trời ơi dạy cao siêu ko, 1 dự án gì lớn lao, hic, mà học cũng ko biết làm gì!!(mình SV DH mở nè)
tưởng gì chứ DH Mở, cái nào cũng như nhau cả, chán lắm, trường này chỉ giỏi cái coi thi gắt gao, còn dạy thì dỡ ko thể ta, toàn tiến sĩ gây mê
phải ông Phước Minh Hiệp gì gì đó ko? ôi giời, nỗi ám ảnh lớn nhất của đời mình, kế đến là ông Dr Nguyễn Hữu Thân chuyên gia nói xàm, tàm xàm ba láp:cold: