phải nghĩ sao khi người yêu cũ( đã chia tay gần 6 năm) tự nhiên hôn mình . Dù chia tay nhưng tình bạn giữa 2 người vẫn rất tốt. Và hiện giờ cả 2 đều đã có người khác. vậy mà tự nhiên như vậy. Khiếm mình thấy khó nghĩ quá :tire:
tại thời quen nhau còn đi học. tình cảm rất trong sáng. Lâu rồi mình ko nghĩ gì nhưng giờ tự nhiên nghĩ lung tung
chính xác, sau đó bạn lại đi tìm thông tin về ý nghĩa các nụ hôn và vị trí hôn trên cơ thể người rồi tính tiếp
ờ ờ từ má xẹt 1 cái đến môi, môi đã chạm là hai cái luỡi quấn lấy nhau, thôi thì đừng cho hôn má nữa chứ không là hok kịp đâu
hôn ở đâu cơ???nói rõ thì mới phân tích được tiếp. à, hôn má thì... nói chung tự nhiên thấy thân ái, tình cảm cũ trào dâng nên chắc đẩy đến hành động đó, nhưng như vậy là vẫn còn suy nghĩ chừng mực. thôi lần sau đừng có gặp riêng nữa.
có quen lại chắc gì đã lâu dài, đặc biệt là như bạn nói 2 người chia tay xong cũng đâu co vương vấn gì nhau. Đừng vì 1 nụ hun mà sau này hối hận ^^