chia tay lâu vậy nên dứt điểm cho xong luôn bạn ơi,day dưa sẽ mệt mỏi lắm !! chúc bạn có quyết định đúng đắn, đau 1 lần đừng để đau lần nữa !!
bước tiếp con đường mà 2 người đã chọn,đừng bao giờ quay đầu nhìn về quá khứ nó sẽ làm bạn vấp ngã đấy
ko, chri nép nhẹ vào người thôi. Tự nhiên lúc đó ko làm chủ được mình, những kỷ niệm xưa tự nhiên kéo về. Trong gần 6 năm sau khi chia tay, 2 đứa vẫn gặp nhau nhưng chưa bao giờ có chuyện này cả
tình cũ ko rũ cũng đến << ông bà ta có câu này muh ..... Muh kiss thì cũn âu có sao -- chỉ là thoáng chốc cảm giác tràn về thôi chừng nào ABC với nhau khi 2 người đều có bờ bến riêng mới đáng nói thôi .... Nghĩ thoáng chút đi -- ko có gì âu đừng mơ mộng hão huyền kekeke
mua vo tinh mua oi roi mai. may vo tinh may mai troi xa. gio vo tinh lam mua roi mai. nguoi vo tinh nguoi mai xa ta.
Mình nghĩ mình cần thêm chút thời gian. có lẽ tại một nơi nào đó trong trái tim mình vẫn còn hình bóng đó
Nếu người iu cũ hôn lên má thì chuyện đó cũng bình thường , cái wan trọng là chính bạn có xem chuyện đó bình thường hay ko thui , bạn nghiêm trọng hoá là do bạn ... rung động khi nhớ lại tình cũ ! Con gái cũng thật khó hỉu .... Ủa mà chủ topic là kon gái hay kon trai vậy ? Hix... có gì thông cảm mình hơi thẳng
Đa sầu đa cảm thía ....dẫu bít ko thể quên nhưng cũng đừng nìu kéo mà mất đi thứ hạnh phúc hiện tại bạn đang có ..Dĩ vãng hãy để nó là dĩ vãng - 1 kỹ niệm đẹp về 1 mối tình trong sáng -- cất trogn lòng lâu lâu moi ra hồi tưởng lại 1 thuở yêu người là được ùi ....Suy nghĩ chi nhiều cho nhức đầu chứ hehehe