Tìm kiếm bài viết theo id

Gửi anh........Gió............

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi meocongianxao, 7/8/09.

ID Topic : 1116950
Ngày đăng:
7/8/09 lúc 03:54
  1. meocongianxao Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    18/9/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,114
    Trong một đêm em chợt cảm thấy nhớ anh như điên dại, mọi cảm xúc trong em trôi tuột về lúc mình vẫn còn có thể nắm tay nhau đi trên một con đường..

    Gửi anh, gió yêu quý của em. Em gọi anh là gió bởi có lẽ anh cũng chỉ là một cơn gió thoảng qua mà thôi. Hay cơn gió ấy sẽ vĩnh viễn ở lại bên đời em, em cũng không biết nữa. Chỉ có điều em thực sự cảm thấy an lành và hạnh phúc khi bên anh. Trớ trêu thay, nếu như anh cũng như bao người yêu em mà em không yêu, thì em lại có thể nhẹ nhàng hạnh phúc hơn, nhưng em lại biết không phải vậy, nên trái tim em cứ đau đớn từng ngày. Mỗi khi nhớ về anh và những cơn mưa lạnh buốt ở nơi ấy, nơi rực rỡ ngàn hoa với những rặng thông cao vút, em lại thấy lòng mình lắng lại. Nơi ấy anh và em đã nắm tay nhau, đã cùng nhau đi trên biết bao con đường để chẳng con đường nào có thể ở bên nhau.

    Anh và cả người đàn ông của em đều biết có sự tồn tại của nhau. Em ở bên anh khi lòng em ngập tràn đau đớn vì người đàn ông ấy, người đã để cho một hình bóng khác chen vào giữa tình yêu em cho là đẹp đẽ. Để rồi với sự kiêu ngạo vốn có của mình, em đã không thể chấp nhận. Em đã chạy về bên anh trong sự đau khổ cùng cực của lòng mình, về bên người mà em trước đó chỉ dám nhìn từ xa. Có thể ngay từ đầu gặp nhau em đã biết em và anh đều trúng một mũi tên, đều có nhau trong lòng. Nhưng ngày trước em chỉ có thể gom lại tình cảm đó cất giữ thật sâu kín, vì bên em đang có một người....

    Em về bên anh trong những ngày em cố tỏ ra mạnh mẽ, khi đẩy người đàn ông của mình về bên một người khác. Khi em cố gắng không khóc, không vật vã, nhưng trong lòng trống rỗng buồn đau. Trong sự cay đắng khi người đàn ông ấy day dứt vì một cô gái yếu đuối hơn em. Em mạnh mẽ không anh ?Thực ra em yếu đuối đến cùng cực, vì em giỏi che đậy mà thôi. Để rồi em nhận ra lòng mình cần một chỗ bình yên, em đã tìm về bên anh, bỏ mặc cuộc sống này, bỏ mặc thành phố ngột ngạt này với những người làm em đau. Và nằm trong lòng anh khóc nấc như một đứa trẻ.

    Em hút thuốc, và em nhớ mãi câu nói khi lần đầu gặp anh :"Cứ hút đi em, sợ quái gì thằng nào". Anh là vậy, không lãng mạn như người yêu em, cũng không đa tình như người ấy. Anh khô khan, tếu táo, bất cần, tự do. Anh làm em xao động với những điều rất nhỏ ấy, bởi bên anh em cảm thấy là chính mình, vùng vẫy với những cá tính bất tận.

    Ở xứ lạnh mù sương, mình cùng chung nhau một điếu thuốc, một ly rượu. Tối về nằm bên anh và những người bạn của em, mình chỉ dám chạm khẽ vào nhau. Thế nhưng em không sao quên được những giây phút ấy, giây phút ấm áp bên anh và quên hết mọi buồn đau, giây phút anh khẽ nắm tay em rồi lại buông ra. Em hít hà đầy lòng mình mùi hương của anh, sợ trôi qua những ngày tháng này nó lại tan biến mất, tan biến như anh.

    Như một lẽ tự nhiên, anh vượt qua những ngại ngần, và ôm em vào lòng.

    Khi ấy, em phải về.

    Em cứ nhớ mãi lúc ấy, trời lạnh run cầm cập. Hành lang vắng và ánh sáng hắt nhè nhẹ như một giấc mơ, cuộn khói thuốc chạy dài trên gương mặt anh, anh kéo tay em và ôm em vào lòng. Dù chưa bao giờ anh chạm vào em trước, giây phút ấy, em nghĩ, có lẽ mình sẽ được ở bên nhau.

    Nhưng rồi em phải về, và nối tiếp những ngày nhớ anh. Nỗi nhớ thâm trầm sâu lắng, chỉ có hàng đêm được ngồi nói chuyện cùng anh qua net. Và sao người đàn ông ấy lại về bên em dù em đã cố đẩy người đó đi xa, sao lại còn yêu em khi đã rung động trước người khác? Đàn ông vốn hiếu thắng, họ không nhận ra người họ yêu nhất vẫn là người bên cạnh họ. Có lẽ khi thực sự mất đi rồi, người ta mới hoang mang nhận ra mình cần cái gì nhất.

    Tình và Nghĩa, em yêu người đàn ông đó đã lâu....

    Còn anh? Em phải làm sao? Em phải làm sao khi em biết trong lòng mình, anh không phải là người lấp đi chỗ trống ?Em thật không biết mình muốn gì. Nhưng nỗi nhớ anh vẫn về với em hàng ngày, và mỗi khi em nghe anh nói tiếng yêu em, cái tiếng mà trước đây anh ít bao giờ nói vì tính anh là thế. Anh biết em vốn lãng mạn, nên anh cố gắng lãng mạn vì em. Sự cố gắng đó rất đáng yêu, nó làm em cảm thấy ấm áp bình yên. Cảm thấy mình như mối tình đầu của ai đó, trọn vẹn, say đắm.......... Anh không như người đàn ông em yêu, cảm xúc của em dành cho anh cũng không như người đó. Em biết mình hình như cũng đã yêu anh..................

    Người ta nói, và cả bản thân em cũng tin nữa, rằng không thể cùng một lúc yêu cả 2 người.

    Nhưng em không hiểu chính mình. Khi anh cố gắng gần em, cố gắng đến thành phố này sinh sống, và còn vì tốt cho cả anh. Em lại không thể nói gì, chỉ còn biết động viên anh. Nhưng rồi cũng đến ngày em sẽ phải lựa chọn. Cay đắng nghiệt ngã làm sao, em vốn ghét sự phản bội, mà giờ lại phải vướng vào day dứt này.

    Vì sao anh luôn chấp nhận mọi sự thật về em, luôn không biết nói những lời ngọt ngào nhưng lại làm em cảm thấy say đắm. Luôn muốn nhìn em cười, vui vẻ hạnh phúc, luôn không thể chịu được khi em khóc.

    Gió của em..............nếu mai này em không thể ở bên anh. Thì hãy tin em, em vẫn luôn nghĩ về anh, vẫn luôn nhớ một thời gian rất ngắn mình bên nhau. Nồng nàn.....da diết.......... trong sáng và đầy nuối tiếc......

    Nếu đời cho mình bên nhau, xin cho dài lâu..........



     
  2. puppy08 Thành Viên Vàng

    cảm động thật..Gửi anh........Gió............
    " nếu đời cho mình bên nhau, xin cho dài lâu..."
     
  3. Ối giời đất ôi ! Thành Viên Cấp 3

    Đúng là gian xảoGửi anh........Gió............
     
  4. Lamborg Balboni Thành Viên Cấp 5

    viet rat hay.nhg rat tiec mh kg de gi ma dc nhu the.
    vi ban gui anh gio ma,ma mh la phong day.
     
  5. meocongianxao Thành Viên Cấp 4

    Gió của em sắp bay về bên em rồi...........
     
  6. HCE Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ôi đàn bà, họ lơ mơ, họ lưỡng lự, họ ơ hờ, để rồi khi phải đợi chờ và lựa chọn, họ lại băn khoăn................................ con GÁI BÂY GIỜ CŨNG NHƯ ĐÀN ÔNG THÔI, CŨNG THAM LAM VÀ ÍCH KỶ NHƯ NHAU
     
  7. phong14 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    con cai xac mag chon di de lam o nhiem moi truong do ban.
     
  8. phong14 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    gio qua gio lai mat long.
    di qua di lai ton tien do ngang.
    yeu nhau ma chang mo loi.
    thoi thi noi dai ai cuoi mac ai.
     
  9. phong14 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    gio qua gio lai mat long.
    di qua di lai ton tien do ngang.
    yeu nhau ma chang mo loi.
    thoi thi noi dai ai cuoi mac ai.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 858 (Thành viên: 0, Khách: 851, Robots: 7)