Tìm kiếm bài viết theo id

Xúc cảm....một góc cafe Ký Ức!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi superboy0, 6/8/09.

ID Topic : 1115914
Ngày đăng:
6/8/09 lúc 16:22
  1. superboy0 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    17/9/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,438
    Hắn ngồi đấy, đôi mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ cũ kỹ, những cành lá xanh mát của cây si bên ngoài khẽ đung đưa theo gió, hắn 1 tay chống cằm, 1 tay với ra ngoài cửa sổ đùa giỡn với những chiếc lá trên cành. Mưa cuối hè nhẹ nhàng kéo đến, những hạt mưa bé nhỏ bay vào mặt làm hắn khẽ rùng mình vì lạnh, trời đã chạng vạng tối, ánh đèn vàng trong quán hắt nhẹ ra ngoài làm khung cảnh bên ngoài thêm mờ ảo, nhưng hơn bao giờ hết…làm cho hắn thấy cô đơn và trống trải.

    Bên chiếc bàn gỗ nhỏ, mùi hương thơm ngát từ làn khói đang đùa giỡn trên tách café thoảng lên, hắn đưa lên mũi ngửi nhẹ rồi nhấp một ngụm café, hắn khẽ nhăn mặt vì vị đắng của café, thế nhưng có lẽ giờ đây, cái mà hắn thấy đắng thật sự….chính là nỗi buồn trong lòng hắn….

    Hắn vẫn cứ tiếp tục nhìn ra ngoài của sổ, hắn thấy chung quanh mình như sầu lắng, hắn nhếch mép cười và lắc đầu, không ai biết hắn đang nghĩ gì vì cái cười của hắn lạ lắm, đôi mắt buồn ươn ướt cứ như đang ngấn lệ nhưng hắn lại cười? hắn điên à? Không, cái cười của hắn chính là sự phỉ báng vào cái xã hội mà hắn đang sống, nụ cười của hắn đang chà đạp lên những dối trá của cuộc đời và những toan tính hèn mọn của con người….

    Hắn thấy mình thật nhỏ bé trong thế giới này, vì sao? Vì hắn không là gì cả, vì hắn chỉ là hạt cát giữa sa mạc trong cuộc sống bon chen này. Hắn tự hỏi mình vì sao phải sống, và tại sao hắn lại được sinh ra? Nhưng hắn sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời….

    Trong đầu hắn chìm đắm những suy tư với hàng nghàn câu hỏi, hắn tự hỏi mình đủ thứ nhưng lại không thể tìm ra câu trả lời, hắn bế tắc….hắn tuyệt vọng…..

    Hắn thôi nhìn ra ngoài, hắn ôm mặt….nuốt nước mắt xuống cổ họng….mặn chát….hắn tiếp tục nuốt….vì hắn không muốn mình yếu đuối, hắn muốn chiến thắng bản thân mình, nhưng sự phản bội của những người hắn từng tin tưởng đã làm cho hắn không chịu nổi, tim hắn thắt lại, hắn nhắm nghiền mắt….nấc nhẹ trong cuống họng……hắn không cố ngăn nữa…..để cho đắng cay trong lòng trôi theo dòng nước mắt…………
     
  2. _nợn_kòi_ Thành Viên Cấp 4

    khóc được là nhẹ lòng ah...
    cố lên !!!
     
  3. chutieu001 Thành Viên Cấp 3

    sự phản bội của những người hắn từng tin tưởng đã làm cho hắn không chịu nổi,

    cái này thì có mấy ai trên đời này chịu nổi đâu.....
     
  4. Nana09 Thành Viên Cấp 2

    rồi mọi chuyện cũng qua thôi mà
     
  5. tham thang y Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hôm nay thứ 7, mai chủ nhật. có rủ cô giáo đi đâu kg? Xúc cảm....một góc cafe Ký Ức!