Tìm kiếm bài viết theo id

Vượt qua kỉ niệm xưa, đối đầu hay hạn chế khơi gợi ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lemnhem, 8/8/09.

ID Topic : 1121171
Ngày đăng:
8/8/09 lúc 18:26
  1. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    8/7/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    3,458
    Biết là rất khó để quên 1 người, rất khó để tình cảm của chính bản thân trở lại bình thường, biết là phải để tự nhiên, thật tự nhiên, nhưng sao... khó quá ?

    Khi gặp lại những kỉ niệm xưa, đối đầu với nó hay hạn chế khơi gợi nhỉ ?

    Trước đây quen bạn trai cũ, 2 con đường gắn với mình nhiều kỉ niệm nhất là Võ Văn Tần và Lê Văn Sỹ. 1 đường là nơi 2 đứa hay hẹn hò nhau, và he made me suprised on my birthday... 1 đường là nhà của anh ta, 2 đứa mỗi lần đi chơi cũng né trối chết...

    Rồi chia tay, mình hạn chế đi 2 đường đó lắm.. Vì sợ nhớ nhiều..

    Thế mà giờ đây, mình chuyển công ty và cả nơi ở gắn liền với 2 con đường ấy. Sự thật đau lòng mỗi ngày là mở mắt ra, bước ra khỏi nhà đến công ty là biết bao kỉ niệm cứ ùa về ngỡ như hôm qua...

    Hạn chế cũng không được, đối mặt của không xong, làm gì bây giờ ? Ước gì có thể tẩy não để bớt đau buồn..

    Đã thế bạn thân của him mới về nước, cũng là bạn thân của mình, gọi cho mình hẹn tuần sau cafe, đi hay không nên đi ?

    Đời !
     
  2. Quatmo00 Thành Viên Cấp 3

    bạn là boy hay girl mới tư vấn được, vì <bạn trai >bây giờ cũng có ý nghỉa khác nữa!
     
  3. tiendung_it Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ặc, đi chơi với bạn thì vẫn đi chứ. Bạn thân của gf mình, mình vẫn nói chuyện bình thường mà.
    Tớ thì chỉ cần bc ra đg là có thứ để gợi nhớ đến her. Nhưng tớ vẫn uống cafe ở quán tớ hay uống, vẫn ăn ở các quán tớ hay ăn(Tất nhiên các quán đó đều đã từng đi với her). Chẳng việc j phải chạy trốn cả, cũng chẳng có j phải đối đầu, đơn giản đó là thói quen.
    Nói hạn chế khơi gợi cũng k đc, nhìn cái xe wave trên đg đi, nhìn cái thương hiệu prudential, hay nhìn mẹ(cùng tên với her) cũng làm tớ nhớ tới her.
    Mai sướng nhá, đc đi chơi, đc trả tiền cho 1 người đẹp trai nhá.
     
  4. Cross Back Golden Always Beside My Bear

    ....................................................
     
  5. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Điều đáng sợ nhất k phải là sự chờ đợi mà là.. không biết chờ đợi đến bao giờ ^^

    Nói chung là mình cũng đã có quyết định riêg của mình, mình chỉ đưa ra ví dụ cụ thể để bà con bàn luận thui.. Nói là 1 chuyện, làm là 1 chuyện khác.. Khó lắm...

    Mấy ai...
     
  6. ohayo_aishiteru Thành Viên Cấp 2

    Ngta viết " He made me..." chứng tỏ là con gái rồi...Với lại con gái mới hay có tâm trạng thế này...
    Bạn ạh!
    Ai cũng giống bạn , cũng có những kỹ niệm trải dài trên những con đường thân quen,đối mặt hay tránh né ... tất cả chúng ta đều phải trải qua...Thôi mình khuyên bạn cứ nên đối mặt với nó , để cảm thấy mình tự tin hơn và dễ dàng vượt qua nó...Còn việc bạn có nên đi gặp bạn thân của ng ấy hay ko?Thì mình tự hỏi tại sao ko?Vì cớ gì mình đã mất 1 mối quan hệ ( giữa bạn với bạn trai) giờ lại mất thêm 1 mối quan hệ nữa??
     
  7. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Phải chi đi gặp đừg càm ràm chuyện cũ hay nhắc gì đến him thì okie, mình thấy rất vui vẻ để gặp..

    Lúc nào gặp nó cũg làm mình buồn hết trơn, mặc dù nói thẳng hoài à

    @tiendung_it : Tớ rất sướng khi đc 1 đứa con trai xinh gái như cậu khao tớ vé đi lên đấy =))
     
  8. Tom_Hum_Chua Thành Viên Cấp 2

    uh..đúng là đời...
     
  9. piedzethuong I ll always Love to Love.

    đọc tâm sự của ss lại nghĩ lại mình , thấy bùn .... khi yêu ng đó là bắt đầu đc dẫn đi nhiều nhất , nơi nào cũng cùng đi qua , nhìn đâu cũng kỉ niệm , nghĩ xa xôi ......thấy sợ quá ...........................
     
  10. kid69 Thành Viên Cấp 4

    Con đường đó có gì đâu mà bạn sợ đi (ko tính chuyện lô cốt nha)? Nếu bạn ko đi 2 đường đó hay gặp bạn gì đó bạn nói thì bạn hoàn toàn ko nhớ ng bạn trai cũ??? Chẳng qua là bạn theo 1 cách nào đó vẫn đang vùi mình vào mớ kỉ niệm cũ, khép mình vào trong 1 cái vỏ bọc, cho rằng như vậy là "yên ổn". Mình nghĩ cách giải quyết khó khăn là đương đầu với khó khăn vậy thôi. Bạn sợ nhớ nhiều khi đi trên 2 con đường đó, ok. Vậy bạn chuyển tới cái cty gì đó làm chi cho khổ thân? Ngại nhớ sao lại lưỡng lự quyết định gặp hay ko gặp bạn thân? Bạn sợ cái sự "yên ổn" của bạn nổ tung như 1 quả bóng nước.
     
  11. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Vượt qua kỉ niệm xưa, đối đầu hay hạn chế khơi gợi ? Hôm nay đi lại đến nơi cách đây 2 năm mấy về trước đã từng ngồi khóc như mưa.. Thấy sao nhẹ nhàng quá..

    Giờ mới biết, việc đối mặt khó khăn đến nhườg nào, nhưng nhẹ nhõm hơn là cứ mải lẩn tránh..
     
  12. akiyama Thành Viên Vàng

    Cách đây 2 năm, mỗi lần đi qua những con đường in dấu kỷ niệm cũ, lòng cứ đau đáu nhớ về. Sau đó mình chọn cách đối diện với nó, ngày nào cũng đi! Đi mãi thành chai lun, hết đau hết hoài niệm hj` Vượt qua kỉ niệm xưa, đối đầu hay hạn chế khơi gợi ?
     
  13. ighero Thành Viên Cấp 4

    Tùy.
    Đến lại nơi mà ta từng đau khổ thì có thể thấy lòng nhẹ nhàng hơn (vì lúc này không còn cảm giác đau đớn như xưa),
    và đi lại chốn mà ta từng cảm thấy hạnh phúc như trên thiên đường,
    rất có thể những giọt nước mắt lại rơi ra ...

    Nhưng đúng là cứ đối mặt với nó thì mọi thứ sẽ qua.
    Lẩn tránh chẳng để làm gì.
    Và không việc gì phải lẩn tránh.
    Vì thật sự,
    đến cuối cùng,
    ta vẫn không bao giờ có thể lẩn tránh được.
    Nó ngay chính trong con người mình,
    chứ có phải ở đâu đâu mà tránh?!

    Hôm nay đi ăn đám cưới,
    uống tới cái đầu quay vòng vòng,
    ra tới quán karaoke,
    hét xong lại tỉnh như sáo.
    Giờ về tới nhà,
    thấy nhẹ nhàng quá ...

    Đi ngủ. ^^
     
  14. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Sao ngủ sớm wá bác, hát hò em nghe với hehe ^.^

    Sau khi quen bạn trai cũ, có quen 1 người - hay gọi him là "Prince"... Đi với him, him nhất nhất không cho đến những nơi có kỉ niệm trước đây của mình, him luôn giúp mình tìm hiểu và khám phá những cái mới, tận hưởng cuộc sống..

    Đến giờ vẫn thẩm cảm ơn người đó lắm.. Nhưng rồi có duyên không nợ, nên giờ him lên xe bông làm rể nhà người ta hehe.. Nghĩ lại cũng thấy zui.. ^^ 2 anh em vẫn đi cafe đều, vẫn cười nói vui vẻ..

    Mình thích him nhất ở điểm đã nói câu : Có chắc khi quay về, mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo ? Có chắc khi em hàn gắn, em sẽ hạnh phúc đươc như lúc ban đầu ?

    Tự dưng sau câu nói đó lại tỉnh ra, cho dù phải đối mặt với biết bao nhiêu nỗi nhớ đi chăg nữa, cũng không còn dằn vặt nhiều như lúc trước..

    Đã quyết định đi gặp lại thằng bạn thân, thủ sẵn keo dán miệng nó khi nó lại bắt đầu càm ràm về chuyện xưa cũ hehe
     
  15. ty_yt4748 Thành Viên Vàng

    ôi tình cảm... bạn N ..
     
  16. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Bạn có bạn trai mới chưa? Rủ bạn trai mới đi chung. Còn chưa có bạn trai mới thì rủ 1 cô bạn hoặc 1 thằng bạn thân nhất đến gặp mặt bạn bè.

    Đời còn nhiều cái éo le và trớ trêu hơn thế nhiều.:moneygrubber:
     
  17. Vô Tình 87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hic...ko biết nói gì

    nhưng bạn bè gặp thì cứ gặp thui ......

    ùi tính tiếp
     
  18. _nợn_béo_ Thành Viên Cấp 2

    cứ để quá khứ ngủ yên. 1 thời gian sau sẽ khá hơn.
     
  19. polite_monkey Thành Viên Cấp 1

    Mình thích him nhất ở điểm đã nói câu : Có chắc khi quay về, mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo ? Có chắc khi em hàn gắn, em sẽ hạnh phúc đươc như lúc ban đầu ?
    Đúng đó có chăng chỉ làm khổ mình thui. Bùn thì cũng mình bùn nhìu hơn, đau khổ thì cũng mình thui. Làm bạn hả? để làm cái gì ? sau này ko bik làm khổ bao nhiu ng nữa có thể nhìu hơn 2 ng trong cuộc thì sao? haizzzzzzzzzzzzzzzz.Cố lên bạn
     
  20. ohayo_aishiteru Thành Viên Cấp 2

    Đối diện với sự thật vẫn là tốt nhất bạn ơi...
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio,
  2. chinhchu2258,
  3. hoi nguyen,
  4. a&t pro,
  5. thumua_sach_cu
Tổng: 1,001 (Thành viên: 7, Khách: 969, Robots: 25)