Tìm kiếm bài viết theo id

Hạnh phúc là khi iu và được iu !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi 40robs9x, 10/8/09.

ID Topic : 1125185
Ngày đăng:
10/8/09 lúc 14:37
  1. 40robs9x Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    27/7/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    36
    Các bạn đã từng được ngươi iu mih hát tặng cho mih vào lúc 00h00p trong ngày sinh nhật chưa ??? Mih ko bit nói gì hơn, mình rất hạnh phúc khi được một ngươi iu mih và làm cho mih hạnh phúc như thế ! Mih muốn chia sẽ niềm vui và hạnh phúc này cho tất cả những ai kém may mắn cũng như đang hạnh phúc bên ngươi iu mih, mong mọi ngươi sẽ trân trọng những gì mih đang có nhé !!!:beauty:

    http://www.honda.com.vn/beunik/vide.../1116/Cant-Help-Falling-In-Love-With-You.aspx
     
  2. cenvih Thành Viên Mới

    Hạnh phúc thê thì fai bit nắm zữ, hy vọng mih sẽ sơm kiêm đc ngươi iu như ban nhỉ ~.~
     
  3. HoàngGia Bảo Thành Viên Kim Cương

    tôi là con trai,tôi hát hay,mà tôi không có bạn gái,sao hát được,vì sao,có lẽ xấu quá,nên ko được có 1 cơ hội hát cho ai nghe,dù chỉ 1 lần
     
  4. tiendung_it Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sướng quá rùi.^^
     
  5. NgocChau.Duong Thành Viên Bạch Kim

    bạn trai mình cũng đã tự design bánh kem cho mình trong ngày sinh nhật đấy, chúc bạn mãi hạnh fúc cùng BF nhé Hạnh phúc là khi iu và được iu !
     
  6. piedzethuong I ll always Love to Love.

    hehe ghen tị , số mình hông đc như mọi ng Hạnh phúc là khi iu và được iu !
     
  7. crystal_520 Thành Viên Cấp 2

    từng được như b, nhưng lúc đó mình chẳng cảm nhận được ji, có lẽ vết thương gây ra cho mình quá lớn
    hãy tận hưởng và nắm bắt từng giây để mãi lun là của nhau. Chúc b hp ^^
     
  8. ngocvy123 Thành Viên Cấp 4

    suong' wa'..chuc 2 bn lun lun hp nhé
     
  9. lyly^^ Thành Viên Bạch Kim

    hihi thix nhĩ, mình cug hay làm vậy với nhữg ng mình iu thương nhưg tiếc là chưa có bf đễ áp dụng chiu này , hehe Hạnh phúc là khi iu và được iu !, chúc b lun hf nhéHạnh phúc là khi iu và được iu ! - 1
     
  10. inno4life Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Người iu tui dzữ dzội hơn nà: 3:30 sáng lọt tọt chạy từ Q6 wa Q11 dzòng dzòng 3-4 lần trường đua Phú thọ xong đi zìa zì bị tui cho leo cây

    Tối hum trước tui nói sáng giờ đóa tui đi tập thể dục, a men tội lỗi tội lỗi ặc ặc*_*
     
  11. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Khi yêu thì nghĩ ra được đủ trò lãng mạn và hạnh phúc..

    Nhớ trưa đi bơi xong, mình nói thèm cơm tấm, có người lật đật gọi đt hỏi bạn bè chỗ ăn cơm tấm ngon..

    Nhớ trưa đi học ra, lên cơn thèm mì Quảng, có người "trốn" nhà chạy lót tót lên chở đi ăn..

    Một ngày bình thường, tự dưng đc tặng hoa.. phải nói là mếu máo vì xúc động hehe
     
  12. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Ừ, hạnh phúc là khi yêu và được yêu.

    Nhiều khi ngẫm lại thấy cuộc đời ưu đãi với mình nhiều thứ thật. Hiện tại ký xong một thỏa hiệp mà người ngoài tưởng chừng như mình điên.
    Vậy mà mình lại hạnh phúc với nó. Cuối cùng giấc mơ đi vòng quanh thế giới cũng đã trong tầm tay.
    Có đôi khi sợ bản thân ghê gớm, cứ như sinh ra là để mang một trái tim thép, đã quyết là phải làm cho được.
     
  13. phanngoclieu Thành Viên Cấp 2

    ai hạnh phúc thì mình cầu chúc nè!
     
  14. nghiatranglanh Thành Viên Cấp 3

    uhm! tuy người iu tui khô khan, nhưng cũng cảm nhận dc a ta lo lắng cho tui lắm. hôm trc bị bệnh sắp chết( do trúng thực) pải dzô nước biển do mất sức, nhưng vẫn jấu cố gắng chở tui đi giao hàng. mặt mày xanh lét mà lúc đó tối wá tui đâu có hay... hôm sau nghe ong bạn kể lại mới bít....chài....jống như mình hem wan tâm tới người ta j hết trơn!!
     
  15. nghiatranglanh Thành Viên Cấp 3

    bữa nào mà chở đi học là y như rằng sẽ có vài bông hoa....chỉ 1 hay 2 cành mua vội hok có gói kiếng trang trí j hết nhưng vẫn thấy vui vui ( chắc chỉ 5k là cùng ) heee...
     
  16. huongnhu:) Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hihi, ganh tị quá đi, chúc bạn hp nhé
     
  17. kidtapyeu Thành Viên Cấp 3

    độc thân nên vô đây hóng hớt thui! ^^
    ước j...
     
  18. dinova Thành Viên Cấp 2

  19. kenvin789 Thành Viên Mới

  20. Be Windy Thành Viên Cấp 5

    Khi iu con người ta sẽ làm rất nhiều chuyện cho người mình iu.
    Có người nghe mình thèm gà xối mỡ, liền chạy từ Q8 qua nhà mình, chỉ để đưa hộp cơm rồi chạy về nhà lúc 11h đêm. Có người lại chạy hơn 200km tới thăm mình trong vài tiếng rồi lại chạy về chỉ vì... nhớ. Có người nghe mình bệnh liền mua thuốc đến tận nhà ép mình uống, không quên kèm theo mấy thanh kẹo ngậm cho đỡ đắng miệng khi uống thuốc. Cũng có người phải ẵm mình chạy vòng vòng suốt mấy tầng lầu đi kiếm phòng Y Tế khi mình mệt...
    Tình iu có lẽ là vậy chăng? Quan tâm nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất?