Hỏi: “Thưa Thầy, Thượng Đế có thật không Thầy? Và nếu là thật thì Thượng Đế sẽ thưởng ai và phạt ai?” Trả lời: -“Thật ra Thầy cũng không thể biết Thượng Đế có hay không. Hồi Giáo nói là Có Đấng A-La toàn năng sáng tạo và hủy diệt; Thiên Chúa Giáo La- Mã nói có Chúa Trời toàn năng sáng tạo và hủy diệt là Chúa Cha, Còn Jesus là Đức Chúa con. Một Giáo phái tên là Jehovah Witness, Cũng học cùng một cuốn Kinh Bible, thì nói rằng Thượng Đế tòan năng sáng tạo và hủy diệt có tên là Jehovah, còn Jesus chỉ là con trai duy nhất của Ngài. Nếu có Thượng Đế tòan năng, Thì Ngài sẽ như thế này: -Sẽ ban thưởng cho người có tâm hồn nhiên và không cần ban thưởng. Tại sao? Tại vì những lời cầu nguyện của họ phát ra thứ ánh sáng dịu dàng cho đôi mắt của Ngài. Thứ ánh sáng ấy không làm cho Ngài đau đầu. Thậm chí họ không cần cầu nguyện, Thượng Đế cũng ban thưởng, Bởi vì họ là những người ân phước cho nhiều loài. Họ không có nhu cầu nhiều cho họ. Họ cũng không muốn phát triển nhu cầu hàng ngày. Đôi khi họ giảm thiểu những nhu cầu hàng ngày. Nếu có ban thưởng cho họ, Họ cũng san sẻ những hạnh phúc ấy cho đồng loại đang khổ đau. -Sẽ trừng phạt những ai đầu óc luôn luôn tính toán hơn thua. Tại sao? Tại vì những lời cầu nguyện của họ phát ra thứ ánh sáng làm cho đôi mắt của Ngài dễ bị mù. Những lời cầu nguyện của họ làm nhức cả đầu Thượng Đế. Bởi đầu óc họ phức tạp quá, họ muốn nhiều thứ quá, Mà Thượng Đế ở cõi này cũng như những Thượng Đế quyền năng ở các cõi không thể thỏa mãn cho họ được. Lúc đầu họ chỉ xin một ít thôi, Sau đó họ cứ tăng dần những nhu cầu, Rồi Thượng Đế không thỏa mãn được thì họ không còn tin nữa, Họ còn giận hờn với Thượng Đế nữa! Họ cứ nói: “Con chưa đủ xin Ngài cho thêm, vì con còn phải…” Họ cứ thấy họ vẫn còn nghèo, Nên sẽ có một ngày Thượng Đế sẽ đòi lại tất
Xét về khía cạnh nào đó, đấy cũng có ít nhiều lệch lạc. Ban thường cho người có tâm hồn nhiên và không cần ban thưởng thì cũng như ko & càng làm cho họ dễ đau đầu hoặc trở nên hư hỏng vì món quà dc nhận và lại họ không cần ban thưởng cơ mà. Hỏng lẽ thượng đế vô trách nhiệm đến nổi đẩy trách nhiệm ban phát ơn huệ lại cho những người này??? hehehe
hehe đừng xét hay suy nghĩ gì cả bạn ạh, hãy đọc một cách hồn nhiên, nếu bạn xét về khía cạnh hay đại loại như vậy thì nhiều thứ lắm. Thân