MÌnh thì thường xài trả trước. Lần nọ có thấy tin nhắn tặng sim mobile khuyến mãi thấy cũng hấp dẫn, gọi 10p nội mạng ko tốn tiền. số cũng đẹp. Nên mình có tới đăng ký cái trả sau. Tháng đầu tiên là khoảng 54k. tháng thú 2 là 100k. 2 tháng khoáng 154k thôi, thấy cũng chưa sao nên để từ từ đóng cũng đc. Qua tháng thứ 3 ko hiểu sao cước phát sinh lại cao quá, hay là mình gọi nhiều quá hay sao mà cước tháng 3 là hơn 700k. Má ơi. Nó báo tổng 3 tháng là hơn 900k. giờ sim đó, ko gọi đc và cũng ko nt đc nữa rồi.Hic, mình còn đi học kiếm đâu ra 900k mà trả đây trời.. ai có kinh nghiệm chia sẻ mình kn đc hok
ko sao...khoảng 3 tháng nữa sẽ có giấy triệu tập của TANDTP , nhưng yên tâm..ko đóng cũng ko sao? thật đó...! mấy thằng mobile nó giàu pa` kố....có mấy tram ngàn nó ko rãnh mà đòi hoài đâu..!
hiz..mình cũng đang nợ cước mobifone nè, mà bấy giờ chưa có tiền trả :cry_002: hok bít để vài tháng nữa, nó có kiện mình hok
ok biết sao nữa. Nhưng nếu bro có thì trả đi, rắc rối lắm... Hok ấy điện tới Chăm sóc khách hàng ấy, hỏi: chị ơi, nếu tui k trả cước thì có sao k chị nhỉ? Vậy là biết ngay thôi
Hình như mỗi tháng có thuế nữa, nếu ko đóng để dồn thì qua mỗi tháng nợ, cái khoản tiền cước nhân thêm với % thuế (mấy % thì không nhớ <=10% thì phải) thì thêm mấy chục ngàn, nếu để 3 tháng thì có thể lên tới 100k hoặc hơn tuỳ cước sử dụng nhiều ít. Nhưng bạn nên lo tiền mả trả đi, xài trả sau ko trốn cước được đâu. Bà dì của thằng bạn thiếu 1 tháng định bỏ luôn ko xài nữa mà bên Viettel kêu Công An tới nhà đòi giải quyết tiền cước lun đó.
mình cũng đang cùng thắc mắc như bạn đây: Đầu năm, em mình đi đăng ký 4 sim thuê bao mobi cho 4 người trong nhà dùng! - 3 tháng đầu có giấy báo cước nhưng ko có cước chi tiết, hỏi thì nó nói "chưa đăng kí dịch vụ nên ko có", thiệt tình 2 tháng đầu tiền ít, =<100K nên ko sao, nhưng về sau tiền tăng lên dần dần hơn 200K ---> OK, đi đăng ký xem cước chi tiết ngay!!! - bắt đầu tháng thứ 4 sau khi đăng ký cước thì 3 tháng liền đến tháng 7 lun, nó ko thèm gửi giấy báo cước cho mình nữa. tháng 5-6 bận thi nên ko để ý, đến tháng thứ 7 có 1 sim bay lên hơn 800K lun. vấn đề là nhà mình 1 tháng đóng tiền 4 sim 1 lúc, ko thể nào có chuyện 1 sim chưa đóng đc, nó nhắn tin báo sim đó đóng tiền tháng 7 là 320K, theo bình thường, mình đi đóng cả 4 sim, về nhà tự nhiên sim thiếu 320K đó bị khóa, ko nghe gọi đc, mình gọi tổng đài, nó kêu "số này vượt mức báo đỏ, do số chị đăng ký thuê bao = cmnd khác với số hộ khẩu (nhà mình chuyển từ Q10 lên Tân Phú) nên 1 tháng chị chỉ đc xài 400K" --> số này của ba mình, nó nói ba mình đã xài cước > 400K, vượt mức sang tháng 8 lun! --> nực cười ở chỗ, nó bảo giới hạn tháng 7 400K (trừ đi mấy chục K khuyến mãi thì còn 320K) thì ba mình xài lố lo mà cắt cước đi chứ, tự nhiên lố sang tháng 8 mà lố tới 461K mới ghê chứ!!! - ba mình lúc đó hối mình đi đóng tiền, mình đi đóng vì ba hối dữ quá, chỉ có cái hóa đơn đã đóng 461K chứ hoàn toàn tới bây giờ cũng ko có 1 mảnh giấy báo cước, ko có chi tiết cước cũng như ko có cái gì chứng mình mình đã dùng số tiền 461K cước thuê bao đó, mình kêu gửi cho mình giấy báo cước, nó nhất định cả 2 lần chỉ gửi cước tháng 7 của 4 số nhà mình, ko thèm gửi giấy báo cước 461K đó, mình cãi nhau với nó mún điên lun, rằng mình đã đăng ký xem chi tiết cước, nó cứ cãi là mình chưa đăng ký, mình nói sao ko gửi giấy báo cước nó kêu có gửi mà thất lạc (trong khi viettel và vina gửi đều đều, có gì đâu)... Nó còn láo tới mức nói tay đôi với mình thế này:"Em chỉ có trách nhiệm thông báo cước, ngoài ra mấy chuyện đăng ký dịch vụ em ko biết. Chị có cho em số điện thoại của trung tâm chị đăng ký xem cước em cũng chả làm gì đc..." ---> nghe có sôi máu ko!!! - Cuối cùng mình nói "OK, tôi chỉ yêu cầu chị in cho tôi chi tiết cước của cái cước 461K vượt mức đỏ đấy, chứ tôi ko nghĩ đc làm sao mà ba tôi gọi đc đến múc 320K chứ đừng nói là lố cước 461K..!" --> Nó nói mình ra bất cứ trung tâm đóng cước nào đóng cũng đc! --> LÁO --> ra hỏi nó có cho in đâu ---> có khi tháng rồi đóng tiền NGU cho nó 461K rồi!!! Đang tính tháng 8 này mà nó ko gửi cước chi tiết là ra cắt dịch vụ ko thèm mobi nữa, nhân viên nói chuyện thì láo, tức ko chịu đc, mình nói nó ko thèm nghe, mà cứ nói xa xả là "chị ơi, em không biết, chị đóng tiền thì mạng sẽ đc mở, còn cước em gửi rồi mà địa chỉ chị khó tìm nên ko đến hay thất lạc sao đó, em ko bít gì hết..." Số fone đó nè, gọi lên 3 lần toàn gặp con đó thôi, giọng ngọt nhưng thấu xương, tức điên: 08.38.662.356
đang trong tình trạng này đây,mobi ăn gian vô cùng,xưa h xài mobi k ah,chắc chuyển wa xài mạng khác thôi