Tìm kiếm bài viết theo id

tông xe rồi bỏ trốn ?!?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi camaron263, 12/8/09.

ID Topic : 1129434
Ngày đăng:
12/8/09 lúc 13:16
  1. HoangCon Thành Viên Cấp 4

    không phải ai cũng vậy đâu bạn
    đừng bi quan như vậy chứ
    tông xe rồi bỏ trốn ?!?
     
  2. khoaisua Thành Viên Cấp 4

    chắc chũ thớt hiền lành wa' ko được sếch sy như mấy em cave nên hắn ta ko thèm điếm xĩa chứ ấy mà
     
  3. puppy08 Thành Viên Vàng

    haizzz, cái tiêu đề.. quơ đũa cả nắm vậy nè bạn..
    Khúc đuờng nguyễn văn quá ngay dưới chân chợ cầu là ở khúc nào vậy bạn? hướng về quốc lộ 1a hay hướng ra ngả 3 tham lương vậy? hôm wa hơn 10h tối mình đi về nhà thì thấy ở gần ngõ nhà mình dân tình xôn xao 2 bên đường, tưởng có đánh nhau gì đó nên mình cũng k quan tâm.. hay là lúc đó bạn bị tai nạn?
    Uhm`, mình là dân sống ở đoạn đường đó nè.. có điều mình sống trong hẻm chứ ko sống ở ngoài mặt đường... ko phải dân nào trên đoạn đường đó cũng vậy đâu bạn ah`.. lần kia có 1 ông chạy xe ẩu, tông vào thằng bé kia ngay nhà mình, bất tỉnh, gia đình mình và hàng xóm đều chạy ra đỡ chú ấy vào nhà xức dầu, chăm sóc, còn thằng bé thì dc đưa ngay đi bệnh viện liền... mà mình cũng ko hỉu nổi why những ng` đứng đó lại ko ra giúp bạn? mấy năm trc mình cũng bị tông xe ở ngoài đó, mọi ng` đều chạy ra đỡ mình và báo cho ba má mình bít... chả lẽ bây giờ mọi sự thay đổi r` sao?ko còn cái gọi là tình ng` nữa?

    Đọc bài of bạn, lại thấy bạn tô đỏ khúc đường " nguyễn văn quá, quận 12" tự dưng mình thấy buồn... có lẽ vì câu nói này "em nhấn mạnh địa điểm bị chú ấy tông phải để mọi ng` biết cẩn thận, có khi chết ở đó ng` ta cũng ko thèm đếm xỉa đâu......"
     
  4. Chủ Tịch Xã Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Em gái oánh cái "tai tồ" nhìn phản cảm quá. Bọn anh đâu phải thằng nào cũng thế. Bằng chứng là các cháu tuổi đời còn bú tí cũng giơ tay phản đối đông ko đếm hết kìa.

    Gặp những tình huống như vậy, em gái nên cư xử nhã nhặn, tuyệt đối ko được cãi lý hay già mồm với bọn nó. Nó va chạm với một đứa con gái nhỏ nhắn, xinh xắn như em mà ko một lời xin lỗi là nó bậy, hết sức bậy. Phải anh hồi trẻ là anh oánh bỏ bu nó rồi (giờ anh già rồi).

    Va chạm với mấy anh già như em kể thì ko sao, chứ gặp phải bọn trẻ bây giờ mà em đôi co với nó, có khi chưa nói dứt câu nó đã xiên cho mấy phát. Bọn trẻ bây giờ rất kinh, đồ chơi toàn hàng thửa trong Võ Lâm, xiên phát là lòi phèo ngay.

    Hồi trẻ anh cũng máu giống máu chú trên này lắm, cứ thấy thằng nào ngược máu là xơi ngay. Lúc anh 20 tuổi, trong cốp xe lúc nào cũng có cái tuốc-nơ-vít dài khoảng 30cm (cả cán). Nhớ lần đi trên Nguyễn Chí Thanh, va chạm với một thằng, đại khái là va quệt nhỏ thôi, không ai ngã cả. Thằng kia ngồi trên xe chửi như hát hay. Anh chẳng nói gì lẳng lặng mở cốp xe ra lấy tuốc-nơ-vít cầm tay hỏi: "Anh chửi gì em thế?". Ông em kia chạy mất dép luôn. Thề có có thánh Ala chứ d.m thằng kia mà cương là anh chơi luôn.

    Giờ anh ngót ngét 30t, cách đây 2 tháng dừng đèn đỏ ở ngã tư Nguyễn Đình Chiểu-Cao Thắng. Bị thằng ôn con nó đâm từ phía sau lên. Cũng nhẹ thôi. Nhưng éo hiểu sao anh lại quay lại, câu đầu tiên anh thốt ra theo phản xạ, không hề suy nghĩ là : "Mình xin lỗi nhé" mà éo hiểu anh sai ở chỗ nào. Hình như theo thời gian...con người ta càng hèn đi thì phải.

    Cứ theo lời các cụ bảo là chí phải "Lấy chí nhân thay cường bạo".
     
  5. vuong89 Thành Viên Cấp 2

    Ko có đâu Anh chủ tịch xã. Em cũng giống anh vậy đó, nhưng em mới 20 cái xuân xanh. Đụng ai hay ai đụng mình, câu cửa miệng thốt ra là "Xin lỗi anh/chị/chú/bác/cô/dì...!!!" éo cần bik ai đúng ai sai. Trong học đường đã dạy em như thế. 1 sự nhịn 9 sự lành
    Ko bik có fải mình đã lạc hậu, cổ hũ quá ko ạ???
    Chủ Topic còn bị xái chân ko??? đỡ chưa? chưa đỡ mình qua nhà bóp thuốc võ cho, mình mát tay lém tông xe rồi bỏ trốn ?!?tông xe rồi bỏ trốn ?!? - 1tông xe rồi bỏ trốn ?!? - 2^^. Rùi mình chở đi uống trà sữa tông xe rồi bỏ trốn ?!? - 3tông xe rồi bỏ trốn ?!? - 4tông xe rồi bỏ trốn ?!? - 5^^
     
  6. bluesky2428 Thành Viên Cấp 4

    hen là nó bỏ chay đó, chứ duong vắng mà gặp tui de xòm nua la toi
     
  7. LiFu Thành Viên Cấp 6

    ghét cái dzụ tông xe , quyẹt xe hay j j đó , bà con xôn xao nháo nhào lại xem .... mà có giúp j đc cho ng ta bao nhiu đâu !!! chỉ tổ thêm mất trật tự !
    Gét cái bọn tông rùi bỏ chạy , mình cũng từng bị 1 lần , thằng cha đó tông mình , chả té rùi vội bỏ chạy , cũng may có ng chạy theo chặn lại .... tông ng ta còn bô bô cái miệng , mùi thì đầy nồng nặc mùi bia rượu , hắn bảo đang tính quay xe lại chỗ mình ấy chớ .... còn khoe khoang mình là bác sĩ ..... bác sĩ mà tông xe tính bỏ chạy ... lương tâm bác sĩ để đâu !

    Thôi chia bùn cùng chủ topic !!!
     
  8. thai duong www.chuyenapple.vn

    Có vẽ khá bức xúc nhỉ ^^
    Mà không phải thằng nào cũng như thằng nào đâu nha em
     
  9. imp Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhưng cũng có nhìu người tốt lắm , chứ hok phải ai cũng thế cả >.< . Nhiều khi tốt wá , lại nghĩ người ta có ý đồ xấu tông xe rồi bỏ trốn ?!?
     
  10. Rainie__91 Thành Viên Cấp 4

    Chắc a ấy trễ hẹn.tông xe rồi bỏ trốn ?!?
     
  11. kh@iph@t Thành Viên Cấp 3


    Đồng ý với MOD, ko phải ai cũng vô tình thế đâu!

    MOD cho hỏi ngoài lề chút:


    Title VIP theo ý của bạn
    Avarta với Size khủng

    2 vụ này thì làm rùi nên biết

    Nhận Làm ID Topic
    Nâng Cấp Thành Nick VIP(Vàng)

    Còn 2 vụ này hem hỉu, MOD giải thích tí nhé.


     
  12. camaron263 Thành Viên Cấp 2

    kh1uc hường về quốc lộ 1 A đó bạn @@ lúc mình về đến nhà là 9h kém rùi sr vì ko có ý nói đến nơi bạn ở đâu T_T
     
  13. Mr Bảo Thành viên thân thiện

    sao phải gọi bằng chú, phải gọi là thằng mất dạy, lũ thiếu ý thức
     
  14. MoZart Thành Viên Cấp 6

    đúng là thèn đó đểu vãi

    ... nhưng cameron à, đâu phải cả bọn đàn ông đều thế ??

    ... lỡ có ai nói cả bọn đàn bà đều nhìu chiện thì cameron thấy sao ?
     
  15. hoc.hoi.la.chinh78 Thành Viên Cấp 6

    thôi, bỏ qua đi, đâu phải ai cũng vậy đâu
     
  16. Bác Ba Phi Thành Viên Mới

    XUi bạn quá hok có mình ở đó, có thì mình sẽ giúp bạn hjhj ..... hjhj đàn og cũng có nguòi này nguòi kia mà .... giống như phụ nữ .. bị đụng ko biết đúng sai gân cổ lên cãi cứ như lỗi hoàn toàn do bên kia .....

    Đúng thật xã hội ngày nay .... họ sống vô tình quá .. vô tình tới mức đang là vấn nạn của xã hội ....... báo đài đã lên tiếng mấy lần đó thôi hjhj
     
  17. dragon262 Thành Viên Cấp 3

    đời là thế ai cũng thế naà phải chi riêng 1 mình chú
     
  18. thoaipham Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thông cảm cho chủ topic, dạo này mình xui quá mà thấy an ủi là nhiều người cũng xui giống mìnhtông xe rồi bỏ trốn ?!?
     
  19. congchua_iuanh Thành Viên Cấp 5

    gek mí boy mùh như dzỵ lun, đồng tình dzới bạn, còn mí người dân thì vô duyên woa, hok jup đc mùh cứ nhìu chiện ngó ngó [-x
     
  20. dragon262 Thành Viên Cấp 3

    con 5800 mua dc mấy ngàytông xe rồi bỏ trốn ?!?
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 439 (Thành viên: 1, Khách: 434, Robots: 4)