Tìm kiếm bài viết theo id

Xa nhau thật sao?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi superboy0, 13/8/09.

ID Topic : 1132990
Ngày đăng:
13/8/09 lúc 16:29
  1. superboy0 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    17/9/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,438
    Thật khó khăn để viết những dòng này, không phải vì anh không biết viết gì, mà vì anh có quá nhiều điều để viết và trong những điều đó, có những điều anh đã nói với em không biết bao nhiêu lần nhưng chắc em không để trong lòng.

    Em à? Em có nhớ mình đã yêu nhau bao lâu chưa? Em có còn nhớ đến những lời tâm sự của anh viết riêng cho em trên blog không? Em có nhớ em đã viết gì trong tin nhắn gửi cho anh sau khi đọc được những lời đó không? Và em có còn nhớ anh đã yêu em nhiều như thế nào không?

    Anh không phủ nhận thời gian sau này tình cảm của chúng ta đã nhạt nhòa hơn trước, không còn là một màu hồng lãng mạn nữa, tình yêu đó đã và đang dần chia cách, anh đã nhận ra điều đó từ lâu nhưng vẫn dối lòng, cố tin vào những lời hứa bên nhau trọn đời.
    Em biết không, những lúc ngồi một mình anh thường nghĩ về em, anh nhớ lại những phút giây ban đầu khi em mới quay về bên anh, thật hạnh phúc, thật diệu kỳ và khó tả.

    Anh còn nhớ khi đó anh chưa có điện thoại dđ, chỉ mỗi em có, anh hay mượn máy bạn bè để nt cho em, rồi khi mua chiếc điện thoại đầu tiên, anh lập tức nt cho em để nói nhớ em, và tin nhắn đầu tiên em tl lại là “anh đang làm gì đó, em cũng nhớ anh nhiều”. Một dòng tin nhắn đơn giản nhưng làm anh vỡ òa trong vui sướng. Một ngày không biết anh nhắn cho em bao nhiêu tin nhắn, chỉ để hỏi tới hỏi lui “em có nhớ anh không, nhiều không? có yêu anh không? đừng bao giờ xa anh nhé?”, chỉ như thế, nhưng nếu ngày nào anh không hỏi em thì anh ăn không ngon, ngủ không yên vì lúc đó, anh tôn thờ tình yêu của đôi mình.

    Rồi thời gian cứ thế trôi, những tin nhắn đó ngày càng ít đi, em luôn đáp lại những tin nhắn của anh bằng những câu gọn lỏn, anh buồn lắm,….

    Có những khi thấy những cặp đôi khác vui vẻ bên nhau, anh chợt nghĩ…đã bao giờ khi gặp anh, em chủ động ôm hôn anh và nói em nhớ anh nhiều chưa? đã bao giờ em ôm anh không buông ra chỉ vì em nhớ anh nhiều quá, vì yêu anh lắm nên không thể buông ra vì sợ anh đi mất, đã bao giờ chưa em nhỉ? tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng anh, ảo tưởng cho một mối tình thơ mộng và lãng mạn….

    Anh không biết mình có đủ mạnh mẽ để làm em tin tưởng không? anh không biết mình có hào hoa đến mức làm em si mê không? nhưng anh biết chắc một điều anh yêu em nhiều đến mức không thằng con trai nào trên trái đất có thể sánh bằng.

    Em ơi, từ đêm qua đến giờ anh không ngủ được, anh nhớ em, anh chờ đợi tn trả lời của em, nhưng em khóa máy, bỏ mặc anh ngồi cô độc trong căn phòng tối, bỏ mặc anh trong cảm giác sợ hãi em sẽ lại rời xa anh như ngày trước, nhưng….hơn bao giờ hết, anh sợ…lần này là mãi mãi…

    Trớ trêu thay trong cảm giác sợ hãi đó, tất cả những kỷ niệm đẹp giữa anh và em lại tràn về, ngập trong trí óc anh và hòa lẫn trong nước mắt. Anh vùi mặt vào gối, khóc thật nhiều, những tưởng nước mắt sẽ làm trôi hết buồn đau trong lòng, nhưng anh biết, cũng như ngày xưa em xa anh, khóc cạn nước mắt nhưng hình bóng em vẫn không sao phai mờ.

     
  2. pe' Nhok Thành Viên Cấp 5

    khóc ik bạn. khóc đến lúc ko khóc đc nữa.
    òi vững vàng đứng lên và bước đi tiếp nào.
    đừng dừng lại chỉ vì 1 lần vấp ngã bạn nhé.
    mong bạn mau chóng vượt wa được.
    cố lên !!!
     
  3. hungphu Thành Viên Cấp 5

    mong bạn tìm đc tình yêu đích thực
     
  4. superboy0 Thành Viên Cấp 4

    thanks các bro!
     
  5. seven_nguyen Thành Viên Cấp 2

    cái gì rồi cũng sẽ qua thôi bạn,hãy vững tin bạn nhé.Sẽ có một người khác xứng đang với bạn hơn người ấy,người o biết trân trọng tình cảm của bạn
    mong bạn mau chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này
     
  6. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Mọi việc đều có nguyên nhân của nó.
    Phụ nữ cũng thế, không bao giờ hành động mà ko xét đến lý do.
     
  7. tham thang y Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lại cô giáo nữa à?
     
  8. phan.thao Thành Viên Cấp 4

    đau một lần rồi thôi Xa nhau thật sao? ai cũng phải trải qua cảm giác này mà..cố gắng lên bro
     
  9. Mr.Tèo ® Thành Viên Kim Cương

    Dài quá, đánh dấu đã, từ từ đọc Xa nhau thật sao?
     
  10. kenboy Thành Viên Cấp 2

    Bữa giờ đọc bài tâm sự của mấy bạn nữ hok ah ! Hum nay mới thấy bài của bạn nam , ... haizzz ... thếm 1 người nữa 7 tình nữa ! Cố lên bạn , nam nhi mà đứng lên nhìn trước mặt kìa !
     
  11. tddonline Chất lượng tạo nên uy tín

    thất bại là mẹ của thàng công mà đừng buồn nữa nhé
     
  12. han tinh Thái Dương Store

    ủa...ông với nhỏ hôm bữa chia tay rùi hả???cho tui số dt nó đi:snicker::snicker::snicker:
     
  13. tuong18 Thành Viên Cấp 4

    tình yêu sao mà bùn thui thì đừng yêu thì hơn
     
  14. khangiaytinhyeu Thành Viên Cấp 5

    ai cũng phải có 1 lần thất tình thậm chí có vì lần nữa kìa
     
  15. nndien Thành Viên Cấp 3

    ...hãy bước đi và đừng nghĩ suy. dù cho e ko cần a nhưng a vẫn cần e. dù e ra đi thật xa thật xa giấc mơ của a. a thầm giữ trong con tim bóng dáng của e...
     

Tình hình diễn đàn

  1. dienlanhbatuan,
  2. dongnmh7,
  3. passio,
  4. HONEYZ,
  5. congty24h88,
  6. Ý Tiên,
  7. tranvanthong010491
Tổng: 469 (Thành viên: 15, Khách: 441, Robots: 13)