Tìm kiếm bài viết theo id

Có ai bị chai cảm xúc trong chuyện tình cảm hông ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lemnhem, 16/7/09.

ID Topic : 1063112
Ngày đăng:
16/7/09 lúc 10:25
  1. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    chai thì có chai...nhưng thấy gái là xáp liền...^^
     
  2. BabBoy Thành Viên Cấp 3

    Như mèo gặp mỡ ấy nhỉ Có ai bị chai cảm xúc trong chuyện tình cảm hông ?
     
  3. kid69 Thành Viên Cấp 4

    đún đúnCó ai bị chai cảm xúc trong chuyện tình cảm hông ?
     
  4. E_Aero Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cảm xúc chẳng bao giờ bị chai, chẳng qua là nó bị nhét vào 1 cái "chai", khi ta "xúc" thì nó sẽ lại "cảm".
     
  5. Wueri Thành Viên Cấp 2

    Thay pin đi bé Có ai bị chai cảm xúc trong chuyện tình cảm hông ?
     
  6. Ngoc_lili Thành Viên Cấp 1

    Thật sự mà nói mối tình đầu ảnh hưởng nhiều nhất, và có thể trong thâm tâm mọi người đó là một cuộc tình đẹp và khó quên (mặc dù sự thật rất tệ bac), và cũng chính vì nó mà mình cảm thấy chai sạn trong t/y, có lẽ mình quá bi quan nhưg thực tế cuộc sống này là vậy, không có chuyện ji hiện hữu mãi mãi trong đó có t/y, với mình giờ đây cuộc sống cá nhân không vướng bận, sự nghiệp thành công là tiêu chí hàng đầu hihi mặc dù mình đang thất nghiệp, mình thích đi uống cafe 1 mình, đi bơi 1mình, khi buồn thì cũng như bạn rủ vài đứa bạn cùng vô bar quậy một trận rùi zìa, nhìu người cũng nghĩ mình bị les, nhưg tận đáy lòng mình nhận thức rất rõ ràng chuyện đó không bao jo xãy ra, mình có những đứa bạn thân là gái nhưng cũng có rất nhiều ban trai, điểm chung của nhóm bạn mình là xem mìh như boy, keke nhiều khi mình thấy cũng có lý lắm, vì tính của mình cũng hơi mạnh mẽ, đặc biệt rất lì ( đó là mọi người nói mình vậy), nói chung mình rất đồng cảm với bạn.
     
  7. WILDHORSE TRAN Thành Viên Bạch Kim

    Ôi, Tiểu muội lemnhem...

    Còn biết cười được là còn sống tốt được, hí hí hí... Khi nào hết biết cười thì mới là đáng sợ, khụ khụ khụ...
     
  8. ANDRE Thành Viên Cấp 5

    đọc mà nghe bùn quá..cũng chia tay bạn gái cách đây 4 năm rùi lúc đó là sv năm 2, còn mơ mộng lắm, đó là ng mà tui iu nhất... đến giờ vẫn chưa quen dc ai khác...
     
  9. ANDRE Thành Viên Cấp 5

    bác bày comm vui nhỉ?Có ai bị chai cảm xúc trong chuyện tình cảm hông ?
     
  10. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Thanks ấy ^^
    =)) Yên tâm, chắc ko đến nỗi nào đâu bạn. :snicker:

    Giờ có quen nữa chắc được được thì lên xe bông luôn quá =))

    Thay pin hem ? 1000đ / 3 cục hehe

    Ghê ghê :moneygrubber:

    Pó tay mấy ông Có ai bị chai cảm xúc trong chuyện tình cảm hông ? - 4
    E hèm, ve vãn nhau xê ra dùm nha Có ai bị chai cảm xúc trong chuyện tình cảm hông ? - 6

    Nói chung mình cũng giống bạn lắm lắm Có ai bị chai cảm xúc trong chuyện tình cảm hông ? - 7 Bắt tay làm wen ^^
    Huynh cười ghê óa Có ai bị chai cảm xúc trong chuyện tình cảm hông ? - 8 LÀm muội sợ Có ai bị chai cảm xúc trong chuyện tình cảm hông ? - 9
    ^^... Tình đầu mà....
     
  11. WILDHORSE TRAN Thành Viên Bạch Kim

    Cái cười thứ nhất là vì mình cảm nhận được mình vẫn có thể sống, thậm chí là sống tốt được, dù là gian nan cuộc đời đến mấy đi nữa... nên phải cười sảng khoái một chút chớ! Mà Tiểu muội biết rồi đó, Wildhorse mà cười sảng khoái thì phải là "hí hí hí" chớ sao!

    Còn cái cười thứ hai thì... e hèm... sắp chết đến nơi rồi... Vì sống mà không còn biết cười, biết lạc quan thì "khụ khụ khụ"... Wildhorse nghe còn thấy ớn óc nữa, nói gì tới Tiểu muội...

    Cuối tuần gồi, một tin nhắn "nhỏ xíu", "bay bay" để chúc Tiểu muội biết vui, biết cười... nhiều hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa... hén! Hí hí hí... Vậy đó... Hí hí hí...
     
  12. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Đời người ngắn ngủi được mấy mươi năm, muốn khóc cứ khóc, muốn cười cứ cười, muốn yêu cứ yêu..

    Đang cố gắng để vượt qua việc "chai" cảm xúc này.. hông biết đc hông.. Nhưng mà đang ráng ^^
     
  13. tramnamcodon Thành Viên Cấp 6

    Em thì bị đá và lừa dối suốt, nên giờ thù luôn!
     
  14. kid69 Thành Viên Cấp 4

    sao cái câu này... nghe đc từ nhiều bạn gái thế nhỉ???:beated: hình như là còn thiếu 1 chút: muốn bỏ sẽ bỏ ngay!

    thảo nào bọn con trai hay nói: "chở má đi bơi". hohohoCó ai bị chai cảm xúc trong chuyện tình cảm hông ?
     
  15. tiendung_it Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    :snicker::snicker:
    Có lẽ k phải là chai, đúng hơn là sợ, sợ sẽ xảy ra bi kịch nữa. Nên phải rèn luyện mình trở nên vô cảm, để bi kịch đó lại diễn ra, thì đó là "Bình thường thôi"Có ai bị chai cảm xúc trong chuyện tình cảm hông ?
     
  16. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    :shame: Câu này nổi tiếng từ 1 hot blogger nên đc copy tràn lan là chuyện bình thường. Bản thân tớ cũng tâm đắc, cũng muốn " bỏ sẽ bỏ ngay" lắm mà làm hoài ko đc hehe

    Cậu mà vô cảm chắc tớ thành đông đá quá Có ai bị chai cảm xúc trong chuyện tình cảm hông ? - 2

    ^^

    Ặc.. Y chang Z... haizz...
     
  17. MRTHANHDIENHLJ Thành Viên Cấp 3

    15 pages , đánh dấu , rãnh sẽ ghé lại coi ace có gì mới không Có ai bị chai cảm xúc trong chuyện tình cảm hông ?
     
  18. oscar910 Thành Viên Cấp 2

    nghe tới mấy chuyênl tình cảm giờ mình nổi da gà T.T
     
  19. moon227 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tình trạg ih như chủ thớt =.= only u
     
  20. hoangsa Thành Viên Cấp 1

    mối tình đầu ko thành thì sẽ dễ rơi vào tình trạng cô lập bản thân lắm,chẳng thấy ai yêu thương mình nữa cả, nhìn đâu cũng thây sự giả tạo, nhưng sống còn vì người xung quanh nữa, ko lấy chồng bố mẹ sẽ phản đối ghê lắm, haizz, rắc rối lắm
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,311 (Thành viên: 0, Khách: 1,305, Robots: 6)